Altered Carbon (2018 – )

plzforgiveme1998

Persian Prince
AlteredCarbon-FINAL.jpg

Science Fiction, Cyberpunk, Action, Crime Drama

Altered Carbon lấy bối cảnh tương lai vào năm 2384, khi con người đã tìm ra sự bất tử bằng cách số hóa lưu trữ ký ức cũng như ý thước của mình và cấy ghép vào tủy sống ở các cơ thể khác nhau cho phép họ hồi sinh cũng như trở thành bất cứ ai họ thích. Bộ phim là câu chuyện về người lính đặc nhiệm Takeshi Kovacs, được đưa ra khỏi tù trở lại vỡi cõi sống vào cơ thể của một cảnh sát bị ruồng bỏ khác, để giúp điều tra 1 vụ án mạng của một trong những người giàu có, quyền lực nhất thế giới - Laurens Bancroft và lấy lại sự tự do cho bản thân.


 
Chỉnh sửa cuối:
xem được đến ep 8 rồi , bộ này chú main trong xác tây hay á đều ngầu. Không biết sau này cả 2 cái xác có xuất hiện xen kẽ như hiện giờ không , chứ chỉ được chọn 1 trong 2 thì cũng hơi tiếc :(
 
Mấy cảnh sex trong phim nghệ thuật vỡi, e main thì body hết xảy :v
 
Phải trả lại xác cho bồ em kia rồi còn đâu, xác gốc bị bắn chết rồi, muốn xài lại chỉ có clone ra thôi. Ăn mặc như John Wick mà đeo cái ba lô Unicorn hồng nhìn bựa vãi.
Mà anh main chịch em kia trong xác thằng bồ thì có tính là ngoại tình ko =))
 
Phải trả lại xác cho bồ em kia rồi còn đâu, xác gốc bị bắn chết rồi, muốn xài lại chỉ có clone ra thôi. Ăn mặc như John Wick mà đeo cái ba lô Unicorn hồng nhìn bựa vãi.
Mà anh main chịch em kia trong xác thằng bồ thì có tính là ngoại tình ko =))
Giờ là ex-bf thôi, đâu còn là on-going relationship nữa đâu, còn xét về mặt thể xác thì vẫn là hàng hoá, điện nước của cậu kia :)). Cơ mà đúng là bó tay group của main, thiếu cặp xịn hay sao không nhờ Poe sắm hộ cho cái mới, 2 thanh niên lúc nào mặt cũng ngầu cứ có cái cặp màu hồng xách theo mãi =))

Cá nhân chấm phim: 8.5/10.
Build up tốt hấp dẫn mà không bị lan man, đi theo kiểu thám tử từ chỗ này sang chỗ khác rồi nối lại, lâu lâu lại thả cho mấy cái plot twist. Có giới thiệu cụ thể về thế giới qua các lần đối thoại giữa nhân vật, cũng có flashback giải thích thêm ít nhiều thêm về lore/background. Thấy ai đóng cũng hay, tội nhất anh Á ver old adult của main: combat tốt phết mà lần nào lên hình cũng tử ẹo :-(||>

High production value, trông visual CGI nhìn đã phết. Xây dựng thế giới cũng hay toàn đồ high tech: virtual reality, augmented/enhanced humans, advanced AI, ... Khá thích cách phim xây dựng tụi lính CTAC, giáp cũng đẹp. Toàn lính huấn luyện hoạt động xuyên ngân hà, high level criminals nghe cũng lạnh người khi nghĩ là mình đụng phải dân CTAC, làm nhớ đến lính N7 của Mass Effect.

 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn CTAC có cái hay là ko cần mất công dùng phi thuyền để hành quân, upload dữ liệu của stack lên vệ tinh rồi bắn thẳng vào kho chứa xác ở hành tinh cần tới là xong.
 
Khả năng cao là phải thay "sleeve" cho cast chính. Nghe bảo là phim sẽ đi sát theo tiểu thuyết, tức là vẫn còn nữa.. còn thực hư thế nào thì do Netflix quyết định. Cơ mà show vậy là hay rồi, hấp dẫn từ đầu đến đuôi, xong season 1 là kết thúc luôn một Arc. Rei-chan xem nhiều anime quá nên bị quá liều :-(||>

Dám lắm phần 2 sẽ thấy lại quả cặp hello unicorn hồng, thành kỷ vật cmnl ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng mình thắc mắc là có 2,xxx người cùng 1 lúc được không :v vì nếu stack kia không chết mà cứ copy ra ấy :v thế thì cứ như clone war
 
nhưng mình thắc mắc là có 2,xxx người cùng 1 lúc được không :v vì nếu stack kia không chết mà cứ copy ra ấy :v thế thì cứ như clone war
nhiều xác xài stack copy từ 1 người ? theo phim thì được nên mới bị cấm .
 
có thằng Dimitri Sinh đôi đó, nhưng làm thế kiểu bị ghi đè dữ liệu nên dễ bị điên thì phải
 
nhưng mình thắc mắc là có 2,xxx người cùng 1 lúc được không :v vì nếu stack kia không chết mà cứ copy ra ấy :v thế thì cứ như clone war
1. Tốn kém. Muốn combat tốt thì phải làm sleeve xịn có thể lực tốt thì càng xịn càng đắt. Tiền không đó, đâu phải tự nhiên chỉ có những đứa có quyền lực mới đủ điều kiện chơi backup stack (Cái máy nhân bản đó cũng cần tài nguyên để làm việc, chứ không phải nó tự clone cơ thể ra từ hư vô đâu)

2. Dễ tự diệt nhau.. trừ khi đối tượng clone là cái đứa sinh ra vô cảm xúc, vô thần chỉ biết chém giết. Còn không ai tự nhiên đi clone hàng loạt bản thân sống song song đâu.
Takeshi do tính cách ổng tự kiểm soát tốt, chứ không cũng thịt nhau rồi. (2 người giành nhau đi làm suicide mission, 2 người giành nhau tự diệt đủ biết ổng selfless như thế nào)
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng là vì thằng clone tạo ra từ ký ức mới nhất của Takeshi nữa.
Chứ như thằng Dimitri, nó tạo 1 clone xong sống riêng ở một nơi khác luôn, như kiểu Ctrl C, Ctrl V ra rồi để tự phát triển, lúc đó mới loạn :))
 
cá nhân mình đánh giá phim này hay ở mấy chap đầu thôi, kết gượng ép với sạn cả rỗ :3cool_nosebleed:
 
ủa cái xác gốc của tak bị làm sao rồi nhĩ hình như phim ko đề cập ?
 
Netflix dạo này ra nhiều bộ hay quá, bữa trước tết cày nguyên series Dark trong 1 đêm xong giờ chuẩn bị đến series này...
 
ủa cái xác gốc của tak bị làm sao rồi nhĩ hình như phim ko đề cập ?
Khi trả lại sleeve cho Ryder, phim có nói Takeshi được quyền chọn sleeve anh tuỳ thích, còn việc ổng có dùng lại xác cũ không thì không biết. Theo t nghĩ sau vụ vừa rồi chắc ổng cũng chả muốn khoác lại cái xác cũ đâu. Còn về mặt casting thì nếu có season 2 t nghĩ sẽ có khả năng cao là diễn viên khác nên có thể giả sử là ổng bỏ luôn sleeve cũ.
 
mấy cái xác cũ trong phim này có nghĩa lí gì đâu ? thay cứ như thay áo
 
Back
Top