Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tầm si thuế chỉ xứng ngang hàng với Maldini, Cruyff, Eusebio... thôi, chỉ có học lực "giỏi" chứ làm gì lên tới được đẳng cấp Totti![]()


Ta chỉ so với đứa hay nhất thôi nhéRõ ràng lúc đầu so Rô béo với cả Ronaldo và Messi, vốn là 2 thằng vẫn đang kèn cựa nhau từng tí một.

ahihi tài năng hơn đứt cơ mà, hẳn là về sân nhà lấy bóng rồi rê một mạch lên tự ghi bànhttps://thethao.vnexpress.net/tin-t...-bat-tu-ve-nguoi-ngoai-hanh-tinh-3470093.htmlNhòm lại đội hình Argentina chung kết WC14:
Romero
Zabaleta Demichelis Garay Rojo
Mascherano Biglia Pérez
Messi Higuaín Lavezzi
Và đội hình Brazil chung kết WC02:
Marcos
Cafu Lúcio R. Júnior R. Carlos
Edmilson G. Silva Kléberson
Ronaldinho Ronaldo Rivaldo
Nghĩ xem vứt Messi thay Ronaldo trong cái đội kia liệu có khác gì ko. Ngược lại Ronaldo vào cái đội Argentina kia ko biết có lết nổi vào chung kết. Sợ còn éo có bóng mà quẩy thì lấy đâu ra 15 bàn, còn tự lùi xuống làm bóng hảahihi tài năng hơn đứt cơ mà, hẳn là về sân nhà lấy bóng rồi rê một mạch lên tự ghi bàn
Sinh thời, Sir Bobby Robson từng nói về cậu học trò ở Barca: "Ronaldo là cầu thủ duy nhất làm cho khán giả phấn khích khi anh ta nhận bóng từ... giữa sân. Chỉ cần Ronaldo chạm bóng, người ta sẽ đứng dậy và tạo ra những làn sóng người".
Ronaldo nhận bóng ở giữa sân không phải vì anh là tiền vệ. Cũng khó gọi anh là tiền đạo bởi anh rất ít khi bám vòng cấm và rất... lười đánh đầu. Anh thích lùi sâu một chút bởi vì thích có một không gian để chơi bóng. Anh là cầu thủ duy nhất giữ bóng, dốc bóng và ghi bàn mà không bị bất kỳ một HLV và đồng đội nào phàn nàn. "Nhìn anh ấy chơi bóng là đủ vui rồi", Luis Enrique nói.
Khi Ronaldo nhận bóng, ngỡ như anh chỉ có thời hạn 10 giây để xử lý vậy. Anh sẽ dốc bóng thật nhanh và tìm cách dứt điểm một mình. Bán kết World Cup 1998, trận đấu phải bước vào hiệp phụ, vậy mà Ronaldo vẫn có thể tung cú nước rút dài 50 mét, biến Jaap Stam thành một gã hề và buộc Frank de Boer phải mạo hiểm nhoài hết người phá bóng (xem video). Đến nay, đấy vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup, dù pha bóng ấy không thành bàn.
Trước Ronaldo, đã có những trung phong thích dốc bóng. Dixie Dean, Eusebio hay đặc biệt là George Weah. Nhưng không ai dốc bóng nhiều như thế, và càng không ai dốc bóng hay như thế. Anh không chạy vào khoảng trống giữa tiền vệ và hậu vệ, anh chạy vào khoảng trống giữa hai hậu vệ. Trong cú hat-trick nổi tiếng vào lưới Valencia hồi 1996, có hai bàn được thực hiện sau khi anh đi bóng vào giữa hai hậu vệ (xem video). Họ biết anh sẽ làm thế, nhưng không đủ nhanh để bịt khoảng trống bé nhỏ ấy lại. "Anh ta đâu có phải con người", Jorge Valdano nói. "Đấy là một con dã thú".
Mấy quả này là dốc bóng phản công trong những tình huống nhất định. Morata, Pato,... thậm chí chuyên gác vòng cấm như Van Nistelrooy đều từng có những pha thế này. Theo f***ing Walcott còn rê 1 mạch từ vòng cấm bên nọ qua bên kia, vượt 5 6 cầu thủ Liverpool.
Mấy quả này là dốc bóng phản công trong những tình huống nhất định. Morata, Pato,... thậm chí chuyên gác vòng cấm như Van Nistelrooy đều từng có những pha thế này. Theo f***ing Walcott còn rê 1 mạch từ vòng cấm bên nọ qua bên kia, vượt 5 6 cầu thủ Liverpool.
Cái lùi sâu tôi nói là khi đội mình cầm banh, đối phương tổ chức phòng thủ bài bản, éo có tiền vệ làm bóng thì tièn đạo giời cũng bốc shit. Những lúc đấy thì Messi nó còn lùi về đá tổ chức được chứ chưa nghe tài năng playmaker của Rô béo bao giờ nhé.
2 cậu cực đoan thế thì tôi chịuToàn mấy bác fan "cảm xúc". Chứ so về số bàn thắng, stat, đóng góp cho đội bóng trong suốt sự nghiệp thì Rô béo hơn thế quái nào được Si và CR7. HCV world cup thì còn phụ thuộc vào yếu tố định mệnh nữa. Ro béo trong một nền bóng đá mạnh nhất hành tinh, và thời Rô béo là thế hệ vàng của nền bóng đá đó. Còn ĐTQG của 2 thằng Si và CR7 thì ở một đẳng cấp kém hơn rất nhiều. Quẳng Si và CR7 vào thế hệ vàng như trên thì lại chả vô địch vội.
.trước năm 2002 chấn thương dây chằng nghỉ 2 năm kìa vậy mà vua pha lưới với 8 bàn thắng lúc đó đếu ai tinToàn mấy bác fan "cảm xúc". Chứ so về số bàn thắng, stat, đóng góp cho đội bóng trong suốt sự nghiệp thì Rô béo hơn thế quái nào được Si và CR7. HCV world cup thì còn phụ thuộc vào yếu tố định mệnh nữa. Ro béo trong một nền bóng đá mạnh nhất hành tinh, và thời Rô béo là thế hệ vàng của nền bóng đá đó. Còn ĐTQG của 2 thằng Si và CR7 thì ở một đẳng cấp kém hơn rất nhiều. Quẳng Si và CR7 vào thế hệ vàng như trên thì lại chả vô địch vội.

thím fan arse cay messi bán no hành quá phải koSo đàn bà với đàn ông nó cũng đã sai cmn rồi.

Thì tao có giấu diếm tao anti UEFALona đâu?Rõ ràng lúc đầu so Rô béo với cả Ronaldo và Messi, vốn là 2 thằng vẫn đang kèn cựa nhau từng tí một. Thế mà dìm thì chỉ dìm Messi. Giọng lưỡi sặc mùi anti Barca thì lý lẽ làm gì cho mệt, cứ bảo tao anti Barca nên anti Messi cho nhanh. Giờ ko nói Messi nữa mà so 2 thằng Ronaldo với nhau đi, Rô béo cũng gọi Rô đú bằng cụ rồi.
Đéo gì nếu anh đi bóng dứt điểm bá đạo xé toang mọi hàng thủ thế thì lẽ ra giải nào anh góp mặt đội anh cũng phải vô địch chứ, cần đéo gì đá, cứ vứt bóng cho anh quẩy từ giữa sân ghi bàn, hàng thủ cho 2 thằng Lovren đá với nhau cũng được
Bây giờ tôi ko cần biết thằng nào ý chí nghị lực, thằng nào tài năng thiên bẩm, thằng nào chăm chỉ rèn luyện mà có. Cứ nhìn lối đá trên sân + thành tích mà phang thôi. Rô béo đá đỉnh cao được mấy mùa. Ghi bàn ở WC hả, cũng chỉ như Thomas Muller thôi. 2 WC hả, cái 1994 vai trò khác eó gì Kevin Grosskreutz, còn cái 2002 đội hình 1 đống siêu sao bu quanh, bây giờ nói kiểu hateful ta cũng bảo hít hào quang Rô vẩu đấy.
Mà dm, từ giới chuyên môn đến cầu thủ, cựu cầu thủ, HLV, rồi ngay cả bản thân các huyền thoại cũng đưa ra vô số nhận định rằng Messi ko vĩ đại nhất thì cũng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử. Bây giờ vài ông ất ơ ở đâu bảo "chỉ là cầu thủ giỏi". Ok fine. Tranh luận nhiều phí sức.



Si thuế đã ăn WC đâu mà biết nếu ăn vẫn sẽ bị trong này dìm bằng 1 lý do khác
Anyway, Si thuế thời Pep với Lucho còn bị dìm chứ giờ còn ai dìm Si thuế nữa
Ta ghét Si thuế vì Si thuế đá cho UEFALona, đá cho Chè thì ta hít lấy hít để kệ mẹ chúng mày dìm
Hết
Chú 4` yếu nhớt thua cũng đáng màtrước năm 2002 chấn thương dây chằng nghỉ 2 năm kìa vậy mà vua pha lưới với 8 bàn thắng lúc đó đếu ai tin
ngay cả pele còn ko ghi được 15 bàn thắng mà
hàng công brazil năm đó Ronaldinho mới nổi chứ có phải là sao đếu đâu , mạnh nhất lúc đó là pháp arghentina còn được đánh giá cao hơn
http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?59285-World-Cup-2002-latest-odds-whos-gonna-win
thím fan arse cay messi bán no hành quá phải ko![]()
. Tôi xem những trận đó xác định thua nên tinh thần thoải mái cực. Đau nhất trận chung kết 2006 thôi. Còn đội Barca nó đàn bà thì không phải mình tôi nói
.