_ Truyện này nó chỉ tập trung chủ yếu cho chiến tranh đánh đấp và các vấn đề xoay quanh chuyện chiến tranh, đấu tranh chính trị, nhưng qua 1 số ít thông tin liên quan thì có thể thấy là tác giả đã không đào sâu vào bối cảnh thật sự của lịch sử, vô ý không hiểu, hoặc cố tình áp bối cảnh 2 bên ( Tần vs 6 nước quan đông) y hệt nhau vào truyện.
_ Đơn cử trong quân đội, ở Tần việc trái lệnh quan trên là chém đầu, trong luật thời chiến phần lớn áp dụng việc cấp trên có quyền Giết cấp dưới nếu phía dưới trái lệnh, thập trưởng được quyền giết người trong thập, thập ngũ trưởng (quản lý 50 người) được giết thập trưởng, etc cho tới đại tướng quân được giết tướng quân, đô úy etc. Quân luật của Tần cực kỳ khắt khe tàn bạo, nhưng có chế độ nghiêm ngặt và chặt chẽ, phân chia rõ ràng khoa học để quản lý quân đội, khá giống quân đội hiện đại với nhiều loại chức quan quản lý từng phần của toàn quân từ binh chủng chiến đấu tới xe cộ, la ngựa, hậu cần etc.
_ Ngược lại các nước khác vẫn giữ chế độ phong quân lĩnh quân, tới thời chiến các quý tộc dẫn quân của mình tham gia, tự quản lý người của mình, không có quy định ngặt nghèo chặt chẽ gì nên trang bị kém cỏi, quản lý lỏng lẻo hỗn loạn. Những cái này trong truyện hoàn toàn không có, toàn thống nhất thấy 2 quân là gần như y hệt, khác chút quần áo, khác ở lĩnh quân và số lượng, còn thì y hệt nhau. Từ cách quản lý quân sự liền suy ra cách quản lý xã hội sẽ y hệt luôn, không có gì khác biệt giữa 2 bên, cái này chính là thứ mình thất vọng nhiều nhất. Ngoài ra mấy thứ lông gà vỏ tỏi như trang bị quân Tần cực kỳ tiên tiến và hoàn thiện, sĩ khí quân Tần luôn cực cao, thà chết không lùi, và bên kia thì ngược lại etc chắc khỏi cần nói thêm