Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Sự nghiệt ngã của bóng đá , phải quen dần thôi
 
Mẹ thằng Phượng . giữ bóng quẩn nó cướp ít nhất hơn 5 lần roi cứ cầm bóng xoay gụ. Mẹ bọn nó khều nhẹ cái mất bóng. Bực đéo tả được. Văn toàn vào còn thấy tí sáng nước. Ít nhất là di chuyển chạy chỗ các kiểu... Bà mẹ.
 
Trận sau hiếp dế mèn vậy :5onion12:
 
Mẹ thằng Phượng . giữ bóng quẩn nó cướp ít nhất hơn 5 lần roi cứ cầm bóng xoay gụ. Mẹ bọn nó khều nhẹ cái mất bóng. Bực đéo tả được. Văn toàn vào còn thấy tí sáng nước. Ít nhất là di chuyển chạy chỗ các kiểu... Bà mẹ.
Cẩn thận mấy thằng thượng đẳng nó vào chửi bạn vì chê cầu thủ đó.
 
Iran nó giữ chân đó, đẳng cấp quá khác biệt, mong thắng Yemen thôi, vào nock out được hay ko còn do may mắn!
 
2-0 được rồi các anh ơi, tha em nhỏ chơi bóng xíu coi Y_Y
Nó nhường nguyên cái hiệp 2 đó, hiệp 2 nó thả cho Việt Nam lên bóng muốn làm gì thì làm

Thằng số 20 mắt dậy k nghe lời cấp trên ghi bàn nên sau đó bị thay ra ngay lập tức
 
2-0 là tỉ số rất nhiều anh em gamevn dự đoán cũng như tao =]] Nhưng vẫn buồn quá....

Thôi giờ mong bảng E, F 2 anh chiếu trên hiếp dâm 2 thằng phía sau càng nhiều càng tốt tạo tiền đề để VN yên tâm đá Yemen ... Còn nếu có bất ngờ ở 2 bảng này thì xác định luôn ...
 
Hay hơn Rô công nhân nghành vì ko đá hỏng pen rồi. Tự hào
 
Rõ rang nó nhường hiệp 2, ko giong de men miễn roi
 
gì thì gì thấy Q.Hải dạo này sút như kẹt :4cool_doubt:
 
Back
Top