Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói gì thì nói vẫn rất thích Văn Đức, tốc độ, kỹ thuật, tư duy ... thuộc tầm ngon nghẻ nhất VN, thiếu tý thể lực thôi. Luyện thêm thể lực để đá cường độ cao đủ 90 phút, luyện thêm thể hình để tì đè tranh chấp tốt hơn 1 chút là ngon. Hy vọng hết hợp đồng trẻ với SLNA thì 1 môi trường tốt như Hà Nội hay Bình Dương sẽ hốt về, hoặc ngon hơn thì sang hẳn 1 giải chuộng kỹ thuật như Thái, Nhật. Tính ra thì Đức mới giống Chanathip nhất chứ k0 phải Phượng hay Hải.
Ku Đức mà lên thể hình thì Thíp tuổi tôm thật luôn. Em nó đá hiện đại và thông minh vãi, dứt điểm có ý đồ và quái lắm chứ không đá đại bao giờ.
 
Những thằng như Insigne, Mata, Sanchez, Messi nó lùn nhưng người to, khoẻ ko phải dạng nhỏ con như Việt Nam mình và kĩ thuật thuộc hàng thượng thừa.

Trong 1 đội bóng chỉ 2-3 cầu thủ nhỏ con như thế thôi chứ cả đội nhỏ thì đối phương chơi tạt cánh, đánh đầu thì vứt. Như Bỉ vs Nhật đấy, Bỉ có lợi thế chiều cao nên toàn tạt cao thật cao đánh đầu Nhật sml luôn ấy chứ.

Trận Ck Euro 2008, Torres là 1 trong những cầu thủ thuộc hàng to cao hiếm hoi của TBN đối đầu với Lahm cầu thủ nhỏ con hiếm hoi của Đức và chiến thắng ghi bàn quyết định cho TBN dù ai cũng biết TBN nhiều cầu thủ nhỏ con và Đức thì nổi tiếng to con rồi.
 
Sir Alex từng tâm sự rằng khi chứng kiến Gary Neville ở đội trẻ đã lôi Neville về nhà hỏi ba mẹ Neville cho ăn gì mà con nhỏ con thế? =))
 
Những thằng như Insigne, Mata, Sanchez, Messi nó lùn nhưng người to, khoẻ ko phải dạng nhỏ con như Việt Nam mình và kĩ thuật thuộc hàng thượng thừa.

Trong 1 đội bóng chỉ 2-3 cầu thủ nhỏ con như thế thôi chứ cả đội nhỏ thì đối phương chơi tạt cánh, đánh đầu thì vứt. Như Bỉ vs Nhật đấy, Bỉ có lợi thế chiều cao nên toàn tạt cao thật cao đánh đầu Nhật sml luôn ấy chứ.

Trận Ck Euro 2008, Torres là 1 trong những cầu thủ thuộc hàng to cao hiếm hoi của TBN đối đầu với Lahm cầu thủ nhỏ con hiếm hoi của Đức và chiến thắng ghi bàn quyết định cho TBN dù ai cũng biết TBN nhiều cầu thủ nhỏ con và Đức thì nổi tiếng to con rồi.

Ông lôi Torres ra so sánh thì hơi khập khiễng, tầm Torres thì Rio-Vidic còn an phận mà ngậm hành cơ mà. =)
 
Gen gì đâu, luyện tập và dinh dưỡng hợp lý thì 2m không tới nhưng 1m85-90 là hoàn toàn có thể mà
mấy thèn cao to thì nó lại ko thích bóng đá mới chết chứ, hoặc dạng công tử bột ko chuộng thể thao =))
 
Đợt Công Vinh sang Nhật đá cho bọn này có xem 1 trận Công Vinh đá, thấy còn nhỉnh hơn mấy thằng Nhật. Nói chung bọn Nhật cũng k nên thần thánh hóa nó quá :))
Lúc đó CV là cầu thủ hay nhất Vn, sang Nhật mà không nhỉnh hơn đuợc một số thằng ở giải hạng hai của nó thì Vn thê thảm quá.
Như lứa hiện h vài đứa hoàn toàn có thể đá ở J league. Có điều đá thế xong có làm thành tích ở tuyển lên không thì cũng chưa chắc, vì sẽ không thể một năm tập trung đá hết giải này đến giải khác cho quen đội như khi còn đá ở trong nước.
Đá ở Vn có cái lợi là lịch thi đấu luôn xếp để phục vụ tối đa lợi ích của tuyển.
Lứa này năm qua ăn tập với nhau có khi còn nhiều hơn đá ở clb. Giả sử sau này xuất ngoại được vài em xong đến sát ngày thi đấu nó mới nhả cho về thì cũng khó hoà nhập đấy.
 
hàng hậu vệ và thủ môn cao từ 1m85 trở lên là việt nam thơm ngay, còn ở giữa thì có thể lùn nhưng phải trâu, tiền đạo thì 1m8 trở lên là việt nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với đám châu á. Mà trước tiên là phải cải thiện thể lực và body hơn nữa
 
Khâu tuyển trạch nó khổ thế này

Tuyển mấy thằng cao to trâu chó thì thường... con nhà khá giả trung lưu. Mà con nhà trung lưu thì họ ngại cho con em mình đi đá bóng, đi đá bóng khác gì dánh đổi tương lai rủi ro nó rất là cao, chẳng ai muốn đánh đu tương lai con em họ cả

Chưa nói Tuyển con em trung lưu thì kỹ năng cá nhân lại kém vì ko được đá nhiều, tuyển trạch viên nào phải siêu lắm mới nhìn ra đc con hàng ngon khi kỹ thuật cơ bản tụi nó kém

Rồi các yếu tốt xót con, va chạm môi trường văn hóa giữa các tầng lớp. Con em trung lưu văn hóa giáo dục khác với con em hộ nghèo

Nên cầu thủ ở VN toàn nhà nghèo nó thế dễ nuôi, dễ dạy, đá bóng nhiều dễ scout

Muốn cao to trâu chó thuộc dạng chiến lược vĩ mô rồi
 
Hết Asian rồi, giờ chờ 26/01 xem U22 đá xem cuối năm có cơ hội giải cơn khát vàng Sea Games ko :2cool_confident:
 
Làm cái chính sách học bổng như bọn Nhật Hàn ý là được, chơi thể thao giỏi có học bổng vào thẳng đại học, ưu đãi điểm thi các kiểu....để đảm bảo tương lai chúng nó không đá bóng được nữa cũng có cái bằng đi cày kiếm tiền mua xe lăn cuối đời, chứ như mấy đợt báo đưa tin ôm huy chương vàng Sea Games ra đường bán khoai thì bố ai dám liều :1onion75:
 
Ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp nếu ko lên tuyển lương chắc cũng chả khá giả gì
 
mấy thèn cao to thì nó lại ko thích bóng đá mới chết chứ, hoặc dạng công tử bột ko chuộng thể thao =))
Đám cao to dân thành phố bọn nó chọn bóng rổ chứ ít chọn bóng đá. Trừ vài thằng đam mê thực sự như rich kid Duy Mạnh.
 
Bóng rổ nhìn ngầu lòi hơn bóng đá nhiều, sân nhỏ ít người, tính cá nhân thể hiện rõ hơn bóng đá, kể cả chơi hậu vệ vẫn có thể làm cú long shot chói mù mắt chó các em gái như thường :cuteonion37:Chưa kể tướng tá cao to hình xăm đầy người độ bad boy thủng nóc thì các gái lại chả rụng trứng như lá rụng mùa đông :cuteonion37:
 
Trong này toàn mấy ông già con cháu đầy đàn

Cổ vũ nó chơi bóng đi biết đâu chục năm nữa rủi lọt ra đc siêu cầu thủ có phụ huynh ở gamevn

Tự hào

:2cool_confident:
 
Toàn hlv onl vầy bảo dạy con với cháu FM cho ra lò hlv vờ lích nghe có lí hơn :3cool_shame:

À mà tk năm nay ngoài mình ra thì toàn bọn vào vòng loại cuối WC, hi vọng 2020 cũng vào vòng đấy, dợt với 1 đám top tier cho vui.
 
Trong này toàn mấy ông già con cháu đầy đàn

Cổ vũ nó chơi bóng đi biết đâu chục năm nữa rủi lọt ra đc siêu cầu thủ có phụ huynh ở gamevn

Tự hào

:2cool_confident:
Nhưng mà bạn ơi, Diệp Bang còn lớn mạnh lắm :2cool_sad:
 
Vào đc Quơ Cúp chắc cả nước nghỉ lễ quẩy 2 ngày 2 đêm.
 
tuyển VN hiện giờ tôi kết mỗi Văn Đức, tố chất quá tốt, tiếc là thể lực thể hình em nó chưa được ngon
 
tuyển VN hiện giờ tôi kết mỗi Văn Đức, tố chất quá tốt, tiếc là thể lực thể hình em nó chưa được ngon

Bao nhiêu hảo thủ vậy mà ngài kết mỗi một em thật là khó tánh quá =))
 
Back
Top