- 13/9/08
- 359
- 171
- Banned
- #24,741
Trận VN HV Nhật Bản nhiều tình huống cũng lúng túng bỏ mẹ, cuối trận thằng Yosida bị CP vượt qua nó tức điên lên chứ ở đó mà thả.Bóng đá đúng là đéo nói trước dc CC gì,cũng đeo ngờ Iran nó có thể hình,thể lực,và KT cực tốt lại thua trắng 0-3.
CP nó vờn thằng Yoshida toát mồ hôi luôn, Yoshida tưởng cầu thủ Việt Nam cùi bắp đá ung dung tự tin thái quá nên quả Văn Đức áp sát làm Yoshida giật mình dội ra tới chân Quang Hải, quả đó mà vào thì sml luôn ở đó mà khen Nhật đẳng cấp

Iran có thể hình, thể lực, kĩ thuật tốt nhưng Nhật cũng đâu kém? Nhật nó phối hợp 1-2 xẻ nách Iran hay vkl luôn đó, còn mấy thằng Iran chỉ múa được đám yếu hơn nó thôi gặp Nhật làm được gì đâu? Khi bế chơi tạt bổng toàn dội ra

Ngược lại bên mình Lâm nó đỡ không chỉ 5 trái, trong đó có 1 trái đánh đầu phút 28, 1 trái đối mặt gần cuối hiệp 1, 1 sút xa phút 51, 1 trái phút 64, trái đối mặt phút 76, trái treo bóng ngay sau đó phút 77. Mấy trái chụp nhẹ nhàng hoặc được hậu vệ che cho chụp mềnh bỏ qua hết, chỉ tính những trái mềnh kể trên đều thuộc dạng scoring chances cho tới expected goal
Mà quả đó vào cũng mới phút 37 làm gì nó sml luôn được, lúc đó diễn biến trận đấu nó sẽ theo hướng khác hẳn, chưa chắc VN đã thủ nổi với nó 
. Cổ vũ ủng hộ nhưng phải tỉnh táo. Chúc các bạn mãi hồn nhiên
Mấy cháu bên mình chỉ còn chạy bằng tinh thần không còn gì để mất chứ có còn sức nắn nót đâu, mà vốn đá có bài bản nắn nót đàng hoàng còn chưa ghi bàn nổi nữa là cái kiểu bị bên nó khóa hết toàn phải sút xa cầu may
.
