Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cái gì đấy?

Lại AQ mình hơn Iran vì tội Iran nó thua Nhật đậm hơn mình phải không?

Thôi thôi!

Tôi không nhớ lắm là đọc ở đâu nhưng sau trận Vịt thua Nhật có thanh niên nào nói cuối trận Nhật "thủng mọi tuyến", lúc đó tôi đang uống nước bị sặc luôn (tất nhiên là không thèm phản biện).

vừa phải thôi, mình đá hay tôi không phủ nhận, phải nói quá hay, nhưng đừng có luyên thuyên quá đáng!
 
Brazil thua Đức 7 nho vì nhập cuộc ngu lol không có nghĩa là đám thua Đức ít hơn mạnh hơn Brazil

Vui thôi đừng vui quá các trung niên ạ

Nền bóng đá xứ lừa chưa thoát khỏi ao làng Đná đâu
 
Việt Nam thành công khi đạt tới trạng thái chuyên môn ("trạng thái chuyên môn" chứ không phải kiểu "quả bóng tròn" đâu nhé) "có thể thắng" những đội như Nhật, chứ không phải là trạng thái "đủ cơ thắng" Nhật nhé.

Xem bóng đá bằng ấy năm còn không nhận ra là nếu không có bàn penaty tranh cãi thì Nhật nó thừa sức tạo ra thế trận khủng khiếp tìm bàn trong những phút còn lại, nên nhớ đây là một trận KO chứ không phải 1 trận ở mỗi vòng hằng tuần ở ngoại hạng anh - nơi mà dù không thắng trong 90 phút thì dù hiệp phụ hay pen họ cũng lợi thế hơn ta.

Chưa kể Nhật nó đang hoàn thiện lối đá mới của nó, nó đá có phần "không nghiêm túc", kể cả trận nó thắng Iran vừa rồi tôi nói nó vẫn "không nghiêm túc" cũng chẳng sai đâu (ở đây "không nghiêm túc" ý nói là nó vẫn có rất nhiều mục tiêu train lối đá trong đó, không hoàn toàn 100% vì kết quả, chứ không nói nó đá chơi không nghiêm túc)
 
Trận vn nhật nó đá trên cơ rõ ràng, nó muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm, có 2 tình huống của mình là nhờ thằng phượng xuất thần, còn lại nhìn nó đá là thấy nó sẽ thắng, đội cửa dưới gặp mấy thằng bẩn bựa áp đặt ức chế bm ra
 
ai nói VN hơn Iran...
chỉ có tinh thần VN chắc chắn là hơn thôi
Nhật kiểm soát hoàn toàn mà, trận VN nó ko đá hết 100% thôi, nói đá như đùa VN cũng đúng
bk gặp ngang hàng nó mới nghiêm túc
 
Trận Vn vui là vì VN thể hiện tinh thần quá tốt. Ko ai nghĩ Vn đá với Nhật có thể tạo thế trận tốt như thế. ( 1 phần vì Nhật nó cũng dụng ý tạo thế trận như thế sau khi ghi bàn).
Nhưng ko có nghĩa là nó muốn để VN làm gì thì làm mà ko có cách ngăn chặn. Nếu như phút 90 mình gỡ hòa thì tôi nghĩ hiệp phụ nó tăng tốc là mình đuối. Về cơ bản nó vẫn kiểm soát tình hình được và mọi thứ vẫn nằm trong tay nó.
Thế là vui rồi. Chứ nó đi trước mình bao nhiêu năm,đầu tư trước mình biết bao nhiêu tiền,thể chất,lối đá,tư duy đều vượt trội. Ngày 1 ngày 2 đòi lớn như Thánh Gióng ngang pheo nó. Đấy là ko thực tế.
 
Vẫn giữ quan điểm trận này Nhật ko hay hơn trận gặp VN
Nói chung trận này hơi thất vọng Iran, từ đầu giải khá thích thằng này vì đá cống hiến nhưng hôm nay lộ rõ tâm lý kém vl. Tính ra VN về tinh thần, kỷ luật chả thua gì Nhật, thua chỉ vì đẳng cấp trình độ ko bằng thôi. Còn Iran ngang trình Nhật nhưng tâm lý kém xa, thua đậm là phải
Mẹ thôi các bố cuồng Nhật quá bớt nổ giùm với. Nhật trận nó đấu với VN nó cũng đá như vậy thôi. Có điều VN xếp đội hình thấp, chơi phòng ngự tấn công, nên mỗi lần nó ra đến cánh là có 1 đứa kèm, 1 đứa bóc lót. Nên hàng công nó bế tắc. Vậy thôi.

Trận này nó chơi cũng vậy, có điều Iran dồn cầu thủ cánh lên tấn công, nên mỗi lần Nhật nó ra đến cánh thì bên trong còn mỗi 2 thằng trung vệ. 3 cú đều bị nó khoét vào cánh phải do HV phải dâng cao. Còn trung vệ Iran không đủ lì để đua tốc độ với Nhật
Ảo tưởng VN vl :)). Cổ vũ ủng hộ nhưng phải tỉnh táo. Chúc các bạn mãi hồn nhiên :))
 
Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi? Nó chẳng điên đâu. Cuối trận VN sút siêu phẩm thì vào đá 120 phút à?

Cho vào 1 quả thì nó ép lên 1 tí cho thở oxy 2-3 phút rồi ez thêm 1 trái

Mình nhìn tưởng sắp vào chứ đến được lưới nó cũng phải mấy km nữa

VN cuối trận toàn câu bổng lấy đâu ra siêu phẩm? Văn Toàn còn chả theo kịp bóng, nó không ngại VN máu chó va chạm thì hôm đấy có khi Lâm đẩy và nhặt bóng mệt nghỉ.
 
Trận gặp Việt Nam nó có mất sức đéo đâu mà các bố bảo cuối trận nó thủng mọi tuyến, mình hết stamina nên thua thì xin lỗi nên xem cùng với lũ fan phong trao trên FB đi
 
Cá nhân mềnh mà nói thì mềnh vẫn thấy VN hay, nhưng chỉ là hay hơn so với chính VN trước kia thôi chứ bảo muốn cân sòng phẳng thiên hạ thì phải phát triển với đà này thêm vài năm nữa may ra.
VN trận đó dùng tinh thần và tính bất ngờ gây khó khăn cho bọn Nhật trước quả pen là thiệt, nhưng từ tầm phút 60-70 trở đi sau quả pen, buộc phải dồn lên thì mình bắt đầu hết pin lun ròi, nhất là tầm 15' cuối ông nào bảo đòi lật ngược tình thế phút cuối thì mềnh nói thiệt tỉ lệ thấp lắm luôn :2onion60: Mấy cháu bên mình chỉ còn chạy bằng tinh thần không còn gì để mất chứ có còn sức nắn nót đâu, mà vốn đá có bài bản nắn nót đàng hoàng còn chưa ghi bàn nổi nữa là cái kiểu bị bên nó khóa hết toàn phải sút xa cầu may :2onion60:
 
Nói thì có vẻ thủ dâm nhưng trình Vịt h cũng tiệm cận mức trung bình - khá rồi... Cứ đà này đầu tư cho cơ sở vât chất và nuôi dưỡng cầu thủ ở các lứa sau.. Và đặc biệt là 1 HLV khá nữa thì vươn mình ở Châu á hay xa xa xa là WC là điều có thể :>.
 
Nói thẳng ra là nó có pen nó củng cố hàng thủ nên bớt đá rát đi. Chứ ko nó chả lồng lên thì cái hàng thủ Việt Nam chống dc bao nhiêu? Bài học từ Iraq nó cho thằng số 11 quẩy nát cánh chưa rõ à? Tất nhiên là trình độ Việt Nam đã lên rất nhiều nhưng k thể huyễn hoặc đòi cân top dc :v. Hợ nữa trình tuyển nó cũng khác trình u23 với ô lem píc nhiều :v
 
lấy nhật mà học tập
form người nó nhỉnh hơn mình ko quá nhiều
bù lại các bác thấy thể lực nó quá vcl ko
đúng là như 1 hlv
chạy nhiều mới ra chiến thuật,và để làm dc điều đó thì phải có nguồn thể lực dồi dào
trái pen nó ăn vn mình là cả 1 quãng thời gian nó chơi ban chuyền chạy chỗ vờn cầu thủ mình như gì ấy
2004 thằng hy lạp nó tử thủ nhưng thể lực nó cũng vl lắm :))
 
Nói thì có vẻ thủ dâm nhưng trình Vịt h cũng tiệm cận mức trung bình - khá rồi... Cứ đà này đầu tư cho cơ sở vât chất và nuôi dưỡng cầu thủ ở các lứa sau.. Và đặc biệt là 1 HLV khá nữa thì vươn mình ở Châu á hay xa xa xa là WC là điều có thể :>.
Ra rồi :5cool_still_dreamin
 
Lên trình mà ko ăn được tuyển thái dúi cũng vứt đi nhé ;))
 
Lên trình mà ko ăn được tuyển thái dúi cũng vứt đi nhé ;))

Ăn Thái dối một cách đều đặn là lời khẳng định trình độ tốt nhất! :>
 
Ảo tưởng VN vl :)). Cổ vũ ủng hộ nhưng phải tỉnh táo. Chúc các bạn mãi hồn nhiên :))
Thực sự thì tôi nói sai đéo gì nhỉ ? Có bảo VN ngang Nhật hay Iran đâu, đã nói rõ VN thua vì trình độ rồi mà. Thực tế ko phải trận này Iran tâm lý kém VN trận trc à
 
Chờ ngày VN giàu lên từ bóng đá đi các con hàng :> xuất khẩu cầu thủ ngon bổ rẻ kiếm ngoại tệ.
 
Thái dúi xưa ròi, không còn đủ trình làm kì phùng địch thủ của VN nữa, đối thủ của VN bi giờ là Nhật Hàn Iran các kiểu nhóe, không thấy MU Thái phải mua cầu thủ VN về xài à, trong khi các CLB của VN có thèm mua hàng Thái đâu :5onion12:
 
Ở đây hình như cũng đâu có ai nói VN hơn Iran hay tiệm cận Nhật. Chỉ nói việc mình làm Nhật nó khó khăn hơn so với trận với tụi Iran ngáo đá là sự thật, do hội đủ các yếu tố chủ quan khách quan khác nhau.
 
Back
Top