█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Đoạn kị charge cho bắn vài loạt trước, rồi hãy charge vào. Chiếu cảnh đánh tầm vài phút như cảnh charge quân Lannister trong season 7. Cho thấy kị ta giã địch 1 đỗi, nhưng rồi bị giants, mammoth nó counter thì hay hơn là 30s.
 
có view trên trời nhưng ko từ trên trời điều khiển đc quân như NK.

Thằng NK nó telepath khác méo gì nó đang chơi game RTS :))
Đánh với cái bọn đông vl, khỏe vl, không morale mà cheat micro quân liên tục thì ko nghĩ thông thường được
Đoạn kị charge cho bắn vài loạt trước, rồi hãy charge vào. Chiếu cảnh đánh tầm vài phút như cảnh charge quân Lannister trong season 7. Cho thấy kị ta giã địch 1 đỗi, nhưng rồi bị giants, mammoth nó counter thì hay hơn là 30s.
Cũng là cách giải quyết hay. Khoảng 10s đánh như chẻ tre, sau đó bị swarm ngược lại dưới ánh lửa lập lòe của pháo và kiếm hay hơn là charge lên chêtd nhảm như phim.
 
khi không xác định được sườn của đối phương đâu nhưng không tìm cách trinh sát map lại đi đánh giáp mặt thì công nhận là các bạn trong phim quá ngu
đm dạng thế này mà thống nhất cả cái xứ đó thì cái xứ westeros này chắc mạt vận thật rồi

Mấy tay biết dùng spy lão luyện kẻ chết vì gái, người chết trong nhà xí , kẻ bỏ của chạy lấy người thì chả nát.
 
Mấy tay biết dùng spy lão luyện kẻ chết vì gái, người chết trong nhà xí , kẻ bỏ của chạy lấy người thì chả nát.
Scott map nó khác với spy bạn tôi ơi =))
chỉ riêng việc dùng đống cẩu đá kia cẩu đá lên soi map thôi cũng đã là 1 khách biệt lớn về chiến thuật rồi
nếu có kỵ cung tốt thì cứ mạnh dạn triển khải vài đội kỵ nhỏ chạy khắp map bắn tên lửa để soi vị trí địch cho cẩu đá bắn lên
 
làm tí nhạc tập 3. thích nghe cello vãi:2cool_sexy_girl:
 
Ki binh ko tien phong rồi Bắn đá 1 phát là tụi nó ủi tới nơi rồi nk xài phép 2 rồng mù luôn khỏi cứu quân rồi
 
Ko bàn tới bọn Doth thì tập này vẫn có mấy cái khắm vl ko ngửi được như :
1. Thanh niên Grey Worm mình thề nó cầm full blink, force staff trong người. Lần nào cũng thấy nó đang ở frontline, quái ùa tới mặt, thấy ảnh gào lên. Vài cảnh sau bọn WW nó tràn mẹ qua nghĩ chết cụ nó rồi. Cái lại thấy ảnh thế éo nào bay ra sau, dàn trước bị giết hết thế là anh lại thành Frontline, anh lại gào... Và sau 4-5 loop như vậy anh tiến được tới cổng thành thì hào éo cháy được, anh nhìn quanh, nhìn phù thuỷ đỏ (fb "Con người ai cũng phải chết"). Mình nghĩ : "Bỏ mẹ, anh Sâu tính cảm tử tự thiêu mẹ nó rồi, huhu. Nhưng không, có cl anh tự thiêu, ahihi.
2. Lúc cả cái thành bị WW nó tràn vào, nhìn thế bại như núi đỏ mà con Arya nó chui vào cái im ru, thành game hide & seek thối éo chịu được. Rõ ràng trước đó cầm đao đứng giữa Hall đâm qua chém lại cả mấy chục con quái, chui vào cái thư viện bé tý lộn qua lộn lại làm cái bòi gì trong khi mình nghĩ địa hình như thế nó phải giết hết cơ. Làm quả hèn vl thành ra mất tín dụng vl. Chưa kể cái phòng 4 đứa trốn vào được dòm thì xác người chất đống (?) clg đã xảy ra ở đây. Mà vụ xác thì trong film đầy chỗ xác chất như ngọn núi, nhìn ảo tung chảo.
3. ML Jon bị con rồng dí tụt khoái lạc song châu, bị lửa khè hết trốn vào thành rồi trốn bờ đá, rồng khè éo xuyên nổi. Plot armor quá trâu khi anh đứng ở đâu thì môi trường được enchant tới đó. Thêm quả thò mặt ra gào vào mặt con rồng best trí lực.
4. Mẹ rồng cưỡi rồng thò ra khè phát cứu nguy ml Jon lúc bị WW vây quanh, xong cứ neo đấy chờ WW nó bu lên kín con rồng xong vẫn... ko chịu bay lên ? Thề mình éo hiểu được bọn đạo diễn nghĩ clg mà có thể làm mấy cảnh ngu si như vậy được.
5. Theon và bầy lính bảo vệ Bran, dòm qua lại chắc tầm chục đứa. Lúc bọn WW ùa vào nhìn cảnh thấy cả trăm thằng lao tới, thế đéo nào các anh vẫn đứng hiên ngang bắn cung rỉa hết cả đống, mãi ko vỡ trận. Best archer squad ? Theon nó thọt là khi hết tên chứ éo phải bị Overrun nữa, điêu đéo chịu được. Đoạn này bọn cung chắc Legolas nhập hết.
6. Đéo hiểu tác dụng thằng Bran là gì, và tại sao thằng NK phải thò mặt ra kiếm nó thậm chí phải đích thân giết nó mới chịu. Dòm thế đánh vầy thằng NK éo cần làm gì hú đệ tràn lên là auto win, quạ 3 mắt cl có mỗi trò trợn mắt trắng vô hại. Thà như thằng Bran nó chơi phép thuật gì đó bá vl, NightKing ko ra ko thắng được thì nghe còn có lý, kiểu mở Holy Barrier bọn WW bay vào auto nổ chết hay sao đó đó...
 
Mà với trận chiến no hope như vầy thay vì để cái kết vô duyên xiên chết chủ tướng địch sao nó ko kéo thêm vài ep nữa, để bọn này vườn không nhà trống rút về Đảo sắt nhỉ. Quân NK lúc này thẳng tiến tới KL luôn. Sau cả 2 phe cùng hợp tác đánh NK ko hay hơn sao :2cool_confident:
 
Scott map nó khác với spy bạn tôi ơi =))
chỉ riêng việc dùng đống cẩu đá kia cẩu đá lên soi map thôi cũng đã là 1 khách biệt lớn về chiến thuật rồi
nếu có kỵ cung tốt thì cứ mạnh dạn triển khải vài đội kỵ nhỏ chạy khắp map bắn tên lửa để soi vị trí địch cho cẩu đá bắn lên
Chơi game nhiều quá lậm à? Cái trebuchet đó không quay được mà cũng không chỉnh góc bắn được đâu, khi công thành chúng nó cũng phải căn chỉnh chán chê tính theo ngày, mà tìm được góc chuẩn cũng đâu có chính xác, phải cả tháng mới đục được khúc tường đủ to cho quân nhao lên.

Kị cung cũng được, nhưng tên đâu cho vừa. Đông đến mức trên thành bắn chiu chíu nó chồng lên nhau leo vào luôn kìa. Nên nhớ đánh nhau bình thường chết mỗi bên chưa tới 30% là đã chạy rồi, còn đánh với bọn wight này là death match theo nghĩa đen luôn.
 
Ko bàn tới bọn Doth thì tập này vẫn có mấy cái khắm vl ko ngửi được như :
1. Thanh niên Grey Worm mình thề nó cầm full blink, force staff trong người. Lần nào cũng thấy nó đang ở frontline, quái ùa tới mặt, thấy ảnh gào lên. Vài cảnh sau bọn WW nó tràn mẹ qua nghĩ chết cụ nó rồi. Cái lại thấy ảnh thế éo nào bay ra sau, dàn trước bị giết hết thế là anh lại thành Frontline, anh lại gào... Và sau 4-5 loop như vậy anh tiến được tới cổng thành thì hào éo cháy được, anh nhìn quanh, nhìn phù thuỷ đỏ (fb "Con người ai cũng phải chết"). Mình nghĩ : "Bỏ mẹ, anh Sâu tính cảm tử tự thiêu mẹ nó rồi, huhu. Nhưng không, có cl anh tự thiêu, ahihi.
2. Lúc cả cái thành bị WW nó tràn vào, nhìn thế bại như núi đỏ mà con Arya nó chui vào cái im ru, thành game hide & seek thối éo chịu được. Rõ ràng trước đó cầm đao đứng giữa Hall đâm qua chém lại cả mấy chục con quái, chui vào cái thư viện bé tý lộn qua lộn lại làm cái bòi gì trong khi mình nghĩ địa hình như thế nó phải giết hết cơ. Làm quả hèn vl thành ra mất tín dụng vl. Chưa kể cái phòng 4 đứa trốn vào được dòm thì xác người chất đống (?) clg đã xảy ra ở đây. Mà vụ xác thì trong film đầy chỗ xác chất như ngọn núi, nhìn ảo tung chảo.
3. ML Jon bị con rồng dí tụt khoái lạc song châu, bị lửa khè hết trốn vào thành rồi trốn bờ đá, rồng khè éo xuyên nổi. Plot armor quá trâu khi anh đứng ở đâu thì môi trường được enchant tới đó. Thêm quả thò mặt ra gào vào mặt con rồng best trí lực.
4. Mẹ rồng cưỡi rồng thò ra khè phát cứu nguy ml Jon lúc bị WW vây quanh, xong cứ neo đấy chờ WW nó bu lên kín con rồng xong vẫn... ko chịu bay lên ? Thề mình éo hiểu được bọn đạo diễn nghĩ clg mà có thể làm mấy cảnh ngu si như vậy được.
5. Theon và bầy lính bảo vệ Bran, dòm qua lại chắc tầm chục đứa. Lúc bọn WW ùa vào nhìn cảnh thấy cả trăm thằng lao tới, thế đéo nào các anh vẫn đứng hiên ngang bắn cung rỉa hết cả đống, mãi ko vỡ trận. Best archer squad ? Theon nó thọt là khi hết tên chứ éo phải bị Overrun nữa, điêu đéo chịu được. Đoạn này bọn cung chắc Legolas nhập hết.
6. Đéo hiểu tác dụng thằng Bran là gì, và tại sao thằng NK phải thò mặt ra kiếm nó thậm chí phải đích thân giết nó mới chịu. Dòm thế đánh vầy thằng NK éo cần làm gì hú đệ tràn lên là auto win, quạ 3 mắt cl có mỗi trò trợn mắt trắng vô hại. Thà như thằng Bran nó chơi phép thuật gì đó bá vl, NightKing ko ra ko thắng được thì nghe còn có lý, kiểu mở Holy Barrier bọn WW bay vào auto nổ chết hay sao đó đó...
Grey worm no comment. Plot armor dày vcl.

Đoạn araya là do bọn đạo diễn sợ đánh nhau nhiều quá người xem bị trơ nên phải có khoảng lặng. Commentary cuối phim có nói đấy.

Đoạn con rồng là do plot phải thế, không thì ko có cảnh hiệp sĩ cứu mẹ rồng. Hơi thối, mà thôi dễ tính bỏ qua.

Night king đánh bran vì bran là người giữ sử của living world. Tập trc có nói tại sao nk tìm giết bran. Mà nó làm từ từ đích thân giết để hưởng men say chiến thắng. Brann trong cả truyện lẫn phim đều có vai trò narrator cho các tình huống không dựa vào pov nhân vật được, còn về lore thì nó là dạng già làng giữ sử cho tộc mình (oral history). Bọn lùn tiên rừng cố bảo vệ 3 eyed raven vì nó chết thì ko ai còn nhớ bọn này, nên sẵn sàng chết vì brann.

Btw nên nhìn từ phía night king biết chắc chắn mình sẽ thắng, và đây là trận chiến cuối cùng của con người, thì sẽ lý giải được thái độ cocky và chủ quan của nk.

Theon cũng) no comment, lol.
 
Grey worm no comment. Plot armor dày vcl.

Đoạn araya là do bọn đạo diễn sợ đánh nhau nhiều quá người xem bị trơ nên phải có khoảng lặng. Commentary cuối phim có nói đấy.

Đoạn con rồng là do plot phải thế, không thì ko có cảnh hiệp sĩ cứu mẹ rồng. Hơi thối, mà thôi dễ tính bỏ qua.

Night king đánh bran vì bran là người giữ sử của living world. Tập trc có nói tại sao nk tìm giết bran. Mà nó làm từ từ đích thân giết để hưởng men say chiến thắng. Brann trong cả truyện lẫn phim đều có vai trò narrator cho các tình huống không dựa vào pov nhân vật được, còn về lore thì nó là dạng già làng giữ sử cho tộc mình (oral history). Bọn lùn tiên rừng cố bảo vệ 3 eyed raven vì nó chết thì ko ai còn nhớ bọn này, nên sẵn sàng chết vì brann.

Btw nên nhìn từ phía night king biết chắc chắn mình sẽ thắng, và đây là trận chiến cuối cùng của con người, thì sẽ lý giải được thái độ cocky và chủ quan của nk.

Theon cũng) no comment, lol.
Giữ sử thì có hại gì với nk như frodo giữ nhẫn của sauron ko nhể :(game)
 
Sếp nói vậy thì mình cũng chịu bỏ qua thôi, đúng là lúc coi thì thấy phim rất hồi hộp, phe ta sml liên tục, nhưng tới khuc con Arya vào phòng gặp mụ phù thủy đỏ cái mình biết nó chốt hạ rồi cái là hẫng.
Đúng ra làm kiểu tuyệt vọng như vậy đáng lẽ phải rất hay rất đỉnh nhưng... thứ nhất là cảnh tối vãi tró, nhìn khó chịu vl, thứ hai là 1 đống hành động ngu si của phe ta làm coi phim tức ko chịu nổi. Coi như biết đánh ko lại đi nữa thì cũng phải làm hết sức, đánh đấm cho ra trò , thua cho nó xứng đáng. Đằng này địch đã mạnh bên ta còn max ngu nữa, đanh sòng phẳng còn éo ăn lại còn tự tay bóp khoái lạc song châu liên tục, nhân vật éo nào cũng ngu coi xong tức vcl tức.
 
Kể ra thì cảnh đám dothraki hú hét tay cầm vũ khí buff lửa hỗn chiến rồi im dần tối dần cũng làm người xem nuối tiếc pha lẫn chút sợ hãi
 
Đánh với cái bọn đông vl, khỏe vl, không morale mà cheat micro quân liên tục thì ko nghĩ thông thường được

Cũng là cách giải quyết hay. Khoảng 10s đánh như chẻ tre, sau đó bị swarm ngược lại dưới ánh lửa lập lòe của pháo và kiếm hay hơn là charge lên chêtd nhảm như phim.
mục đích trận này ko phải thắng dc bọn ww vì đến bọn trong phim cũng biết ko có cửa mà chỉ hy vọng giết dc NK
thế mà bàn bạc chiến thuật 2 tập chốt các kiểu mồi nhử các thứ xong vào trận thì lại đánh kiểu yolo , ngựa feed ko nói đến bọn ko bi cũng quay lưng lại với hào và chông là xác định đéo có đường về rồi
nếu có giữ lại bọn kỵ cũng để dành ra charge sau giảm áp lực cho bọn ko bi mục đích cũng chỉ giảm thương vong và câu thêm giờ chứ ko ai bảo bọn này lao lên NK đánh thắng dc
ngựa còn hy vọng nó lao vào rồi rút ra được đỡ chết dc thằng nào hay thằng đó chứ còn chân đất mắt toét thì chỉ có main char aura như mấy thằng tuyến đầu ww nó tràn vào 2 3 tầng như wwz mà cảnh sau vẫn thấy chạy phầm phập về sau như đúng rồi
 
Ngoài mấy cái chiến thuật ngu học đã bàn, còn 1 số điểm chướng mắt trong kịch bản

- Con Viserion, 1 hit nổ tung The Wall, cái tường cao 700m to nhất 7 vương quốc. Vào trận ko phá nổi mấy tảng đá, Jon chỉ cần nấp sau vài viên gạch là thoát
- Bọn Wight có thể đấm xuyên tường (đoạn ở crypt), nhưng ngoài battlefield thì ko có sức mạnh tương tự
- Mục đích Bran warg mấy con quạ để làm gì khi mà ko cần trong trạng thái warg thì NK cũng đã GPS đc thằng này vì có dấu (khác với trước khi có dấu là phải warg hoặc vision thì NK mới detect đc)
- Arya chơi assassin creed với ~10 con wight creep đoạn trong thư viện và cuối cùng cx sml, ko có sneak được phải có 2 ng đến cứu. Tuy nhiên ở 1 vị trí trống trải hơn nhiều, ko có nhiều object để núp (mọi ng nhớ vị trí tấn công là ở cây thần, nếu xem từ S1E01 thì đó là khu vườn chỉ có vài cái cây) thì Arya nhảy như 1 vị thần ra để đâm NK. Trong khi đó xung quanh NK là hơn chục WW (xịn hơn wight)
- NK có 8000 năm kinh nghiệm để cbi cho cuộc chiến cuối cùng nhưng bị 1 con nhãi mới học làm assassin 2 season (còn chưa phải faceless man giỏi nhất ở đấy) giết trong 02 nốt nhạc. Tóm cổ Arya giữa không trung ko cần nhìn nhưng ko kịp gạt cú đâm dù nhìn đối thủ thao tác ngay trước mắt. Ok
 
Ngoài mấy cái chiến thuật ngu học đã bàn, còn 1 số điểm chướng mắt trong kịch bản

1. Con Viserion, 1 hit nổ tung The Wall, cái tường cao 700m to nhất 7 vương quốc. Vào trận ko phá nổi mấy tảng đá, Jon chỉ cần nấp sau vài viên gạch là thoát
2. Bọn Wight có thể đấm xuyên tường (đoạn ở crypt), nhưng ngoài battlefield thì ko có sức mạnh tương tự
3. Mục đích Bran warg mấy con quạ để làm gì khi mà ko cần trong trạng thái warg thì NK cũng đã GPS đc thằng này vì có dấu (khác với trước khi có dấu là phải warg hoặc vision thì NK mới detect đc)
4. Arya chơi assassin creed với ~10 con wight creep đoạn trong thư viện và cuối cùng cx sml, ko có sneak được phải có 2 ng đến cứu. Tuy nhiên ở 1 vị trí trống trải hơn nhiều, ko có nhiều object để núp (mọi ng nhớ vị trí tấn công là ở cây thần, nếu xem từ S1E01 thì đó là khu vườn chỉ có vài cái cây) thì Arya nhảy như 1 vị thần ra để đâm NK. Trong khi đó xung quanh NK là hơn chục WW (xịn hơn wight)
5. NK có 8000 năm kinh nghiệm để cbi cho cuộc chiến cuối cùng nhưng bị 1 con nhãi mới học làm assassin 2 season (còn chưa phải faceless man giỏi nhất ở đấy) giết trong 02 nốt nhạc. Tóm cổ Arya giữa không trung ko cần nhìn nhưng ko kịp gạt cú đâm dù nhìn đối thủ thao tác ngay trước mắt. Ok
1. Tảng đá ko phải đá bình thường, vì có Jon nấp đằng sau.
2. Khi có hơi gái thì sức mạnh tăng gấp 10 lần bạn ơi.
3. Để flycam quay trên cao bạn ơi. Ko thì lấy đâu ra phim cho bạn xem.
4. Siêu sát thủ lợi hại nhất 7 vương quốc mà bạn.
5. Tôi bế thằng con mới đẻ, biết trước nó đái mà mấy lần ko đề phòng cũng phải uống nước đái nó đấy bạn ạ.
 
Quan trọng chiến thuật là dụ Night King nhưng chỗ Bran ngoài Theon thì chả có phục kích hay back up plan nào bảo vệ nó. Arya là ngoài kế hoạch vì em nó vẫn thủ thành ở ngoài cho đến khi Bà Đỏ nhắc về lời tiên tri thì nó mới tự chạy ra.

Theo phim thì có vẻ Jon và Dany đảm nhận vai trò giết Night King. Nhưng thế thì càng ngớ ngẩn khi đem cả hai con rồng cất đi không tham chiến.

Kết quả chỉ sau 30 giây hai đầu não chỉ huy đã đổi ý mà không có kế hoạch dự phòng khác, vứt thằng Bran lại một mình với một nhúm quân sắt? Uả chứ không phải đây mới là mấu chốt hả? Jon ơi anh còn nhớ anh đã nói gì tập trước không? :6cool_surrender:

Rồi chả biết có phải vì 2 anh chị yêu nhau nên làm gì cũng phải dính với nhau. Phục kích NK thì phục kích với nhau mà đi đánh lộn cũng phải kéo hết đi mới được. Bình thường mẹ Rồng vẫn một mình điều khiển 3 con rồng cần thằng nào đi cùng đâu.

Đến lúc ngã thì cả hai cùng ngã. Mẹ Rồng thì biết thằng NK đang mò ra chỗ Bran rồi còn đứng ngắm Jon cho wights nó bu. Và tới đoạn này thì cả 2 đều quên luôn nhiệm vụ cho cháu Bran với Theon tự xử. 2 anh chị có phải leader không vậy? Hay thấy NK kháng lửa thì thôi yolo luôn :7cool_waaaht:

Nên phân tích theo ngả nào thì nhân vật đều hành động ngớ ngẩn cả, phục vụ duy nhất một mục đích là tiện cho biên kịch sắp xếp để gây bất ngờ. Nhất là cái tình tiết Mẹ rồng đứng ngắm còn Jon đi đánh creep bóp team nó xài đến lần thứ 2 rồi.
 
Các bạn ko thấy trước khi arya nhảy ra xiên NK thì có 1 luồng gió thổi ngang tóc đám WW hả. Chắc chắn là arya đã di chuyển với tốc độ của the flash rồi nhảy tới ám toán nk đó.
 
đm h bực mình lắm nhưng tập sau vẫn phải coi thôi, theo nó từ lúc mới có 2ss, tới tận h rồi còn 3 tập chả lẽ bỏ ?
cảm giác như hồi nhỏ nghịch dại bị mẹ đập lòi đặc sản, sau đó kêu xuống ăn tối cũng phải ứa nước mắt mà nhai.....cảm giác hồi đó ức thế nào thì h phải ngồi nhai 3 tập cuối này chắc phải x3
 
đm h bực mình lắm nhưng tập sau vẫn phải coi thôi, theo nó từ lúc mới có 2ss, tới tận h rồi còn 3 tập chả lẽ bỏ ?
cảm giác như hồi nhỏ nghịch dại bị mẹ đập lòi đặc sản, sau đó kêu xuống ăn tối cũng phải ứa nước mắt mà nhai.....cảm giác hồi đó ức thế nào thì h phải ngồi nhai 3 tập cuối này chắc phải x3
Ko hiểu cách so sánh này lắm???
Nghĩa là GOT là người mẹ đập lòi đặc sản bạn?
Hay GOT là bát cơm?
 
Back
Top