Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Từng cá nhân cầu thủ thì tất nhiên Barca đẳng cấp hơn rồi.
Nhưng nói trận này Barca đẳng cấp hơn thì ko đúng. Đẳng cấp thì nó phải kiểm soát được thế trận, ko để đối phương uy hiếp. Đây Liverpool nó còn cầm bóng nhiều hơn, tạo cơ hội ko ít, nó thiếu chút sắc bén trong dứt điểm và cả may mắn thôi.
Lúc 1-0 mà cứ duy trì thế trận đấy thì cũng ko biết thế nào đâu. Cái bàn 2-0 xuất phát từ việc Messi đi bóng, nhưng cũng may mắn mà deflection vào chân Suarez đi, xong đập xà ra Messi tap in. Lát sau Liverpool có quả tương tự thì Barca cứu được bóng trên vạch vôi, bật ra thì Salah đá dội cột là do đen thôi.

Cỡ Dembele chắc đẳng cấp cùng Liv, chứ cầu thủ tốt nhất của Liv qua Barca hết rồi 
Ko biết ông có xem cùng 1 trận bóng như tôi ko nữa. Tỉ lệ sút bóng (trúng đích) Barca - Liv là 11(4) - 15(5). Xem highlight cũng thấy số cơ hội rõ rệt ngang nhau.Trong bóng đá cầm bóng nhiều chả thể hiện được gì cả, quan trọng là kết quả, Atletico đá nó đéo thèm cầm bóng luôn, Real hoàng kim 3 mùa vô địch cũng cầm bóng ko quá vượt trội.
Liv trận này H1 áp sát khá tốt và có đôi lúc khiến Barca ko cầm bóng được nhưng Barca hiện nay quái lắm, nó chơi từ từ ko tấn công điên cuồng nữa, những bàn thắng của Barca ở trận này đa phần đến sau những pha áp sát cướp bóng do cầu thủ Liv bị mất bóng, khi cướp được bóng nó tăng tốc ngay và Liv ko chống đỡ được.
Nhìn pha ghi bàn của Suarez rồi nhìn pha Mane bỏ lỡ đi. Nhìn pha Messi nâng tỷ số 2-0 rồi nhìn Salah bỏ lỡ khi cách khung thành 6m đi, trách Mane, Salah đen hay khen Suarez, Messi may mắn?
Đẳng cấp là chỗ đó đó, hay thì chưa tới đâu nhưng ca thì vô đối, nào là hàng công mạnh nhất TG, nào là hàng thủ mạnh nhất TG, giờ gặp Barca thua trắng ko nhận người ta đẳng cấp thì cũng lạy.
Dembele mà nó đừng sút ngu thì h này chắc Liv ko còn 1 chút hy vọng luônCỡ Dembele chắc đẳng cấp cùng Liv, chứ cầu thủ tốt nhất của Liv qua Barca hết rồi
![]()
Đôi co đâu giải quyết được gì đâu ông, thật ra thì đài báo ca tụng Liverpool mùa này cũng hơi nhiều, fan thì mình thấy cũng chẳng mấy ai gáy cả, vì cơ bản là gần 30 mùa trắng tay rồi, cá nhân cũng muốn 1 lần đc viết câu Liverpool vô địch lắm mà chưa có cơ hội đây, nên việc NHM đội khác cảm thấy nóng mặt là bt thôi, nhất là mấy ông fan MU thì cũng là điều dễ hiểu.Ko biết ông có xem cùng 1 trận bóng như tôi ko nữa. Tỉ lệ sút bóng (trúng đích) Barca - Liv là 11(4) - 15(5). Xem highlight cũng thấy số cơ hội rõ rệt ngang nhau.
Những tình huống Barca phản công sau khi 2-0 thì quên đi, vì thế trận lúc đó thì đội nào cũng vậy thôi.
Người biết xem bóng đá sẽ biết khác biệt nó nằm ở khoảnh khắc hoặc cá nhân thôi, chứ về tổng thể 2 đội ngang nhau thôi chả có gì chênh lệch đẳng cấp cả.
Tất nhiên là nếu nói Suarez > Mane và Messi > Salah thì ai mà chẳng biết. Tôi chả hiểu ông muốn nói cái gì nữa.
Ông cứ kêu ca mãi hàng công hàng thủ mạnh nhất thế giới, tôi thì chưa đọc được ở đâu thế cả, ngay cả vào box Liverpool cũng chả thấy ai nói thế.

Lúc 1-0 thế trận vẫn cân bằng. Bàn 2-0 thì xuất phát từ 1 tình huống ko may, cũng ko phải là do Liverpool làm mất bóng hay dâng lên quá cao. Thực ra lúc này mà Liv cố giữ tỉ số thì về sân nhà vẫn còn cơ hội.Đôi co đâu giải quyết được gì đâu ông, thật ra thì đài báo ca tụng Liverpool mùa này cũng hơi nhiều, fan thì mình thấy cũng chẳng mấy ai gáy cả, vì cơ bản là gần 30 mùa trắng tay rồi, cá nhân cũng muốn 1 lần đc viết câu Liverpool vô địch lắm mà chưa có cơ hội đây, nên việc NHM đội khác cảm thấy nóng mặt là bt thôi, nhất là mấy ông fan MU thì cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao đội thắng vẫn là đội chơi hay hơn, Salah có cơ hội kéo lại hi vọng nhưng không làm được thì tự trách mình thôi, dù sao thì mùa này dừng ở BK cũng không phải điều tồi tệ gì với Liv cả, lượt về nếu win được thì cũng gọi là gỡ tí thể diện, nếu trận cuối tuần MC mà mất điểm trước Lei thì chắc mình bỏ C1 tập chung EPL, còn ngược lại thì dồn sức đá 1 trận C1 cho hoành tráng![]()

Thì làm gì còn cơ hội bật, về sân nhà cố win đc cho có tí thể diện thôi, chứ dâng lên công khả năng cao bị Barca chọt ngược tiếp thôi, Barca ăn đc 1 quả thì vừa đá vừa chơi cũng winHè này mà gồng hết mana ăn được cái Copa thì chắc là ko phải tranh luận Siro gì nữamà kèo này vô vọng như Liverpool lật ngược ấy






No no. Được quả ghi bàn thôi ông. Còn lại cả trận chạy nặng cmn đít với tù chưởng lâm. Nổi bật nhất là quả phản công nhanh 3 đánh 1 mà ảnh nặng đít chạy lạch bà lạch bạch,sau đấy khống chế lỗi từ đường chuyền đẹp của Messi rồi căng vào trong hỏng.sao bảo Sủa già yếu này nọ rồi mà nó đá vẫn khét thế?![]()