Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ chắc theo kiểu xl bên tàu :)) GCL hay Hàn Tín, tự dưng ở đâu nhảy 1 phát lên làm nguyên soái, mà chưa biết đã đi farm ngày nào chưa
 
lol vẫn đéo hiểu biệt đội độc lập cm gì
bọn kia đơn giản chỉ vì gia tộc giàu có sẵn quân nuôi mẹ rồi nên tầm 200 300 quân là có để giao mẹ cho bọn bí, điềm cầm , mà toàn quân chính quy dc huấn luyện hết giáp ngựa đầy đủ chứ đéo phải bọn nông dân triều đình giao cho
và bọn này chỉ tự do hoạt động khi chưa có chiến dịch còn ở đâu có thì gọi cũng phải về đánh cho mấy thằng chức to hơn hết
cho nên có mà tài giời cũng phải lập công lên chức mới có quân hết chứ ko phải kêu núp bóng xong lúc cần anh kêu tao là thiên tài rồi nhảy mẹ lên đại tướng quân cầm mấy chục vạn quân đi đánh dc :1onion33:

t vẫn méo hiểu ý anh ntn.
Thôi xin phép ko tranh cãi, cảm giác tiếp tục là sẽ thua anh vì anh có kinh nghiệm hơn =)))
 
^ chắc theo kiểu xl bên tàu :)) GCL hay Hàn Tín, tự dưng ở đâu nhảy 1 phát lên làm nguyên soái, mà chưa biết đã đi farm ngày nào chưa
lol lấy ví dụ vl liên quan thế thì đỡ tdn dc
trong truyện này đơn giản là chém tướng hoặc lập công lên lv , ko phải tự nhiên mà phát nào về cũng lên triều cho thằng vua ban thưởng thăng chức
thử xem lại thằng kỵ ,tiễn bao lần dc lập công lên chức rồi hay thích là anh xạo hồ bách thảo rồi nhảy phát lên làm tướng thôi, bày đặt thiên tài với anh :1onion33:
 
t vẫn méo hiểu ý anh ntn.
Thôi xin phép ko tranh cãi, cảm giác tiếp tục là sẽ thua anh vì anh có kinh nghiệm hơn =)))
ý chú là thằng tiễn là thiên tài nhưng nó thích làm cấp dưới núp dưới thằng khác thì anh chỉ bảo đơn giản là trước đây nó làm dc công trạng cc gì đâu chả ko đi làm đệ thằng khác chứ đòi núp núp clg, đơn giản vl hết lý lẽ xong giả ngu ko hiểu =))
 
ý chú là thằng tiễn là thiên tài nhưng nó thích làm cấp dưới núp dưới thằng khác thì anh chỉ bảo đơn giản là trước đây nó làm dc công trạng cc gì đâu chả ko đi làm đệ thằng khác chứ đòi núp núp clg, đơn giản vl hết lý lẽ xong giả ngu ko hiểu =))

đấy anh cứ ghi rõ ntn có phải đơn giản không.
Xong anh nhìn lại ví dụ của tôi: Hội như kiểu Tiễn xong anh ví Tín như Bạch Khởi. Thằng Tín được gặp vua phong tước suốt còn Hội thì méo bao h thấy mặt mà vẫn là tam thiên thế là anh hiểu. Hoặc là anh nhìn trận Mông Ngao đánh bại Liêm Pha, nhưng thực chất là Kỵ và Tiễn bem là anh hiểu núp bóng ko lộ chân nhân mà vẫn được thăng cấp theo quy trình nó như thế nào.

Anh vẫn không hiểu thì coi như tôi dại, đã bảo ko tranh luận với anh rồi mà vẫn quay lại cố comment =)))
 
Nếu được làm phó tướng của Bạch Khởi thì Vương Tiễn cũng không thiếu môi trường cày điểm chiến công đâu, Bạch Khởi đánh toàn những trận cực lớn, lấy ít phá nhiều.
Còn Hội thì mình nghĩ tác giả tạm bỏ qua phần lập công thăng chức thôi chứ trình độ của em nó thừa sức kiếm vài cái đầu tiểu tướng quèn; mà trận với Khánh Xá em nó chém tên tướng kia cũng đủ cơ để lên hạng rồi, chắc mấy trận nhỏ cũng xả một vài ông thiên nhân tướng nữa.
 
Nếu được làm phó tướng của Bạch Khởi thì Vương Tiễn cũng không thiếu môi trường cày điểm chiến công đâu, Bạch Khởi đánh toàn những trận cực lớn, lấy ít phá nhiều.
Còn Hội thì mình nghĩ tác giả tạm bỏ qua phần lập công thăng chức thôi chứ trình độ của em nó thừa sức kiếm vài cái đầu tiểu tướng quèn; mà trận với Khánh Xá em nó chém tên tướng kia cũng đủ cơ để lên hạng rồi, chắc mấy trận nhỏ cũng xả một vài ông thiên nhân tướng nữa.

Nó ẩn mình, tức là ko lộ cho bọn Vua Bá Quan, Quý tộc và lực lượng các nước láng giềng. Thiên hạ, Vua, lính lác các vùng lân cận chỉ biết trận đấy Bạch Khởi đánh, Tín đánh chứ biết được thằng Quân sư, thằng support là ai. Biết Kỵ môi dày chứ biết khỉ gì Đằng, biết Tần có Lục tướng đâu thể biết đến Ngao hay Trường, thì càng ko thể biết được 3 thằng phó tướng là Kỵ và Tiễn, Đằng có khả năng mạnh như bọn Lục tướng.
 
Nó ẩn mình, tức là ko lộ cho bọn Vua Bá Quan, Quý tộc và lực lượng các nước láng giềng. Thiên hạ, Vua, lính lác các vùng lân cận chỉ biết trận đấy Bạch Khởi đánh, Tín đánh chứ biết được thằng Quân sư, thằng support là ai. Biết Kỵ môi dày chứ biết khỉ gì Đằng, biết Tần có Lục tướng đâu thể biết đến Ngao hay Trường, thì càng ko thể biết được 3 thằng phó tướng là Kỵ và Tiễn, Đằng có khả năng mạnh như bọn Lục tướng.
Phần lớn mọi người không biết chứ tầm các tổng chỉ huy hoặc Chiêu vương của Tần thì nắm được; những thông tin tướng lĩnh, phó tướng, quân sư, trong quân đội đều có cả. Nói là Vương Tiễn "ẩn mình" cũng đúng 1 nửa, 1 nửa còn lại là không được trọng dụng vì bị nghi có dã tâm, cái đấy trận trong Mông Ngao - Liêm Pha có đề cập đến rồi:
- Thiên nhân tướng Điềm nghe được tin đồn về dã tâm của Tiễn và tài năng sánh ngang 6 tướng. Suy ra khi làm phó của Bạch Khởi thì Tiễn đã có những chiến công nhất định để tin đồn đấy hình thành.
- Vương Kỵ trực tiếp gặp lão Liêm, xác nhận tài của Tiễn. Có thể suy ra điều tương tự trên.
Sau này Lý Mục trong trận hợp tung cũng chỉ ra được tính cách của Tiễn, chứng tỏ quá khứ Tiễn vẫn có thông tin trên chiến trường.
Thêm cả việc Hồ Thương cũng xác nhận với Xương Bình Quân về Vương Tiễn, thì người biết tài của batman nhiều hơn Đằng mấy lần ấy.
 
Update lịch sử chiến dịch lần này cho anh em tham khảo.
Năm 236 TCN, giữa Triệu và Yên xảy ra chiến tranh. Lợi dụng cơ hội này, lấy cớ cứu nước Yên, Tần Vương Doanh Chính sai Vương Tiễn và Hoàn Kỳ chia nhau lĩnh hai đạo binh mã tấn công nước Triệu. Vương Tiễn đem quân chủ lực đánh thẳng vào Át Dữ[1], sau đó thừa thắng đánh lấy Liêu Dương[2], Nghiệp[3], An Dương[4
vt1.jpg
 
Phần lớn mọi người không biết chứ tầm các tổng chỉ huy hoặc Chiêu vương của Tần thì nắm được; những thông tin tướng lĩnh, phó tướng, quân sư, trong quân đội đều có cả. Nói là Vương Tiễn "ẩn mình" cũng đúng 1 nửa, 1 nửa còn lại là không được trọng dụng vì bị nghi có dã tâm, cái đấy trận trong Mông Ngao - Liêm Pha có đề cập đến rồi:
- Thiên nhân tướng Điềm nghe được tin đồn về dã tâm của Tiễn và tài năng sánh ngang 6 tướng. Suy ra khi làm phó của Bạch Khởi thì Tiễn đã có những chiến công nhất định để tin đồn đấy hình thành.
- Vương Kỵ trực tiếp gặp lão Liêm, xác nhận tài của Tiễn. Có thể suy ra điều tương tự trên.
Sau này Lý Mục trong trận hợp tung cũng chỉ ra được tính cách của Tiễn, chứng tỏ quá khứ Tiễn vẫn có thông tin trên chiến trường.
Thêm cả việc Hồ Thương cũng xác nhận với Xương Bình Quân về Vương Tiễn, thì người biết tài của batman nhiều hơn Đằng mấy lần ấy.

Thì đúng là như thế, nên trong truyện cũng có nói là quái vật như vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra.
Mọi thứ nó logic như vậy còn gì nữa.
 
chả hiểu anh tiễn âm mưu lập quốc kiểu gì mà cả nước nó biết, tới cả nước ngoài nó cũng biết =))
 
Thì đúng là như thế, nên trong truyện cũng có nói là quái vật như vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra.
Mọi thứ nó logic như vậy còn gì nữa.
Ờ tôi cũng mới nhận ra là mình nói linh tinh, chẳng biết chủ đề cần tranh luận là gì. @_@
 
Tựu chung là Tiễn có tài nhưng thời đó còn lục tướng, nên làm phó cho bạch khởi, khởi chết qua làm phó cho mông ngao. Sau này lục tướng chết hết, Chính tạo ra lục tướng mới, Tiễn lúc này mới lên rank đại tướng
 
Trong truyện tính ra ngoài Tần thì có Triệu được buff nhiều tướng ngon nhất. Sở thì có Oa Lân, Hãn Minh, Hạng Yên. Còn lại chưa lộ cmn diện thêm thằng nào. Hai thằng thiên nhân méo tính. Hàn thì yếu ko nói. Yên thì bị dìm sml. Thằng số 1 bị chém như creep. Thằng số 2 thì hết bị Tiễn dắt mũi, lại đến bị anh thiên tài quái vật ẩn dật Tư Mã Thượng nện cho sml. Tề thì chưa lộ thằng nào. Ngụy thì có anh đại tướng số 1 chỉ ăn rồi với đánh thua mà vẫn làm đại tướng. Anh trí tướng thì bị chém làm đôi. Còn anh soái thì bị Kị nó thọt xuyên tim. Có mây anh Ngụy cmn long thì thọt mẹ 5/6 rồi.
Đại quốc là Sở và Tần.
Trung có Triệu, Ngụy
Yếu có Hàn. Thằng Tề với Yên xếp vào trung hay yếu nhể.
 
tề khỏi xếp, tác giả cho thằng vua bú cu anh chính rồi =)) có tướng giỏi mấy thì tới lúc đó cũng skip thôi =))
trùm nhất truyện chắc chắn là hạng yên, vì anh chính là người khiến thằng tín về vườn trong sử mà =))
 
Tín cũng thắng thế mà bị Xương Bình quân chọt lén đó chứ :))
 
đấy anh cứ ghi rõ ntn có phải đơn giản không.
Xong anh nhìn lại ví dụ của tôi: Hội như kiểu Tiễn xong anh ví Tín như Bạch Khởi. Thằng Tín được gặp vua phong tước suốt còn Hội thì méo bao h thấy mặt mà vẫn là tam thiên thế là anh hiểu. Hoặc là anh nhìn trận Mông Ngao đánh bại Liêm Pha, nhưng thực chất là Kỵ và Tiễn bem là anh hiểu núp bóng ko lộ chân nhân mà vẫn được thăng cấp theo quy trình nó như thế nào.

Anh vẫn không hiểu thì coi như tôi dại, đã bảo ko tranh luận với anh rồi mà vẫn quay lại cố comment =)))
đéo tiếp mà vẫn quote đều thế ;))
lại ví dụ ngu, con Hội nó chém tướng như gì chẳng qua ko vào những thằng quan trọng nhất trong team địch như thằng tín
thêm nữa nó là phó thì thằng tướng thích cho nó cầm bao nhiêu quân chẳng dc , Mông ngáo thích thì cho thằng tín bí điềm cầm mẹ 1000 quân luôn khi bọn kia bị ám sát hết
thằng hoàn kỵ thì cho thằng ất ơ đéo nào mua vui cho nó cũng thiên nhân tướng làm cc gì dc nó =))
 
Back
Top