Thực ra, trong chuyên môn bóng đá có vẻ như mỗi Việt Nam là có định nghĩa về “độc lập tác chiến” thôi, mà thực tế cũng k có tiền đạo nào thực sự “độc lập tác chiến” cả.
Thế nào là độc lập tác chiến? Phải chăng là nhận bóng từ giữa sân rồi solo ghi bàn???
Nếu đá đúng như Drogba, kẻ mà bình luận viên bóng đá luôn gán cho mác “độc lập tác chiến” (và hình như từ này cũng sinh ra từ đây) thì Drogba chẳng có pha ghi bàn nào là solo từ giữa sân rồi ghi bàn cả. Ngược lại, Drogba lại là mẫu tiền đạo điển hình kiểu “cần được cung cấp cơ hội” - tức là cần được hỗ trợ để dứt điểm, kể cả anh ta có khéo léo loại 1-2 hậu vệ thì cũng phải là trong một tình huống được cung cấp cơ hội.
Còn chính ra dạng như Messi mới là dạng có thể thỉnh thoảng tự tạo đột biến “tự tạo ra cơ hội” cho mình, nhưng lưu ý cũng là thỉnh thoảng thôi.
Theo mình đoán, cái cảm giác “độc lập tác chiến” của Drogba nó đến từ khả năng làm tường của anh ta mà thôi, làm tường ở đây k có ý là Drogba bật tường tanh tách như Giroud mà Drogba rất giỏi giữ bóng trong một khu vực chịu áp lực lớn của hậu vệ, xoay trở đợi đồng đội băng nhanh lên tấn công rồi nhả lại cho họ - có lẽ điều này dễ khiến ngta cảm giác Drogba “độc lập tác chiến”, nhưng soi đúng ra thì chẳng có ai đang độc lập tác chiến cả, Drogba làm tròn nhiệm vụ của anh ta mà thôi, và lối làm tường kiểu đó lại là điển hình của tư duy đồng đội
Ở đây, nếu nhìn theo cách đó, thì kiểu chơi thiên về đồng đội hơn của Tiến Linh lại “độc lập tác chiến” tốt hơn đó