Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

motivating thấp quá, gì chứ VN đã với bọn nó mà kiểu đéo biết sợ là thấy chỉ số này của cụ siêu cao rồi

Bản 20 chắc chắn cao hơn ;) Thường mấy ông HLV Việt Nam chỉ số thấp lè tè 4 5 6 á, nên tớ mới thấy cao á, ông này là cũng được nhận định rồi :))

"Sit back and protect a lead" =))
 
Nó càng làm trò mình càng tự tin. Thế chứng tỏ nó sợ mình, mà cầu thủ xác định kém VN thì tâm lí khác ngay. Ngày xưa ngán nhất tâm thế ông lớn của nó, đủng đà đủng đỉnh trong khi cầu thủ mình thấy nó là xanh mẹ mặt. Giờ thế này, cầu thủ Thái không sợ mình mà nhìn quanh toàn mặt xanh lè thì cũng phải chột, tâm lí đám đông mà.

Năm nay thế giặc nhàn =]]

tôi nghĩ nhờ thành công của giải u23 năm ngoái là điểm bắt đầu của chuyện ko còn sợ thái lọ, tất cả mọi trận đấu từ 3 trận vòng bảng đến tk, bk, ck đều là những thằng mạnh hơn, từ xưa tới nay chả bao giờ VN có dịp đối đầu với một rổ nhiều đối thủ mạnh đến thế chỉ trong một thời gian ngắn, trong một giải đấu (vì nếu ko bị loại sớm thì cũng do ko đc tham dự những giải lớn, ko có cơ hội đối đầu những đối thủ mạnh), nên tâm lý đc rèn giũa lên rất nhiều vì đá với bọn đấy toàn phải gồng người lên mà chịu sức ép, rồi chưa kể 2 giải asiad với asian cup nữa, trong vòng xấp xỉ 365 ngày đc đối đầu nhật, hàn, iran, úc , iraq.......những thằng mạnh nhất châu á càng nâng cao chuyên môn và tâm lý cho lứa hiện tại, dưới thời ông park ko phải tự nhiên mà cả 3 giải cấp châu lục đều thành công rực rỡ như thế,một khi đã quen với sức ép phải đá với những thằng mạnh hơn thường xuyên thì tâm lý tự có chuyển biến, nên giờ đá với thái có thể thắng có thể thua, nhưng hầu như chả thấy lo lắng thấp thỏm như xưa nữa, đá thấy rất chắc chân, lứa cha chú đàn anh ngày xưa ít đc cọ xát nhiều bên ngoài ĐNÁ như lứa hiện tại cũng là một phần nguyên nhân khiến tâm lý sợ thái ko đc cải thiện
 
Chỉnh sửa cuối:
HN mấy trận gần đây đội hình ra sân có mỗi thằng Omar là tây, còn lại là nội binh. Trận gặp TPHCM tôi nhớ TPHCM ra sân 4 tây tính luôn cả Kesley Alves =)), còn trận gặp BD thằng BD chơi luôn 5 tây =))
 
Cái đội Hà Nội đúng kiểu là 1 rừng cây thật :(
 
Má đó giờ cứ chê thằng Iraq nghèo ko có điều kiện chơi bóng tử tế chứ chất lượng cơ sở vật chất của nó chắc chả kém mấy thằng châu âu là mấy =))



basra_sports_city_stadium05.jpg
cfcc3da498fd9f557a56e3547acc1af7.jpg
najaf5.jpg
karbala-1024x4421.jpg
 
Yeah, cuối cùng cũng thắng, buốt tim quá :))
 
Má đó giờ cứ chê thằng Iraq nghèo ko có điều kiện chơi bóng tử tế chứ chất lượng cơ sở vật chất của nó chắc chả kém mấy thằng châu âu là mấy =))
View attachment 266454
Có mỗi c nghĩ thôi chứ ở nước Việt Nam này chưa thấy ai kêu nó nghèo luôn, nó loạn lạc tý rhooi :))
 
Có mỗi c nghĩ thôi chứ ở nước Việt Nam này chưa thấy ai kêu nó nghèo luôn, nó loạn lạc tý rhooi :))

trước ông nào kêu nó nghèo khổ các kiểu ko bằng đám dầu mỏ khác ở vùng vịnh mà bóng đá vẫn phát triển đó chứ chả phải tôi :2onion2:
 
trước ông nào kêu nó nghèo khổ các kiểu ko bằng đám dầu mỏ khác ở vùng vịnh mà bóng đá vẫn phát triển đó chứ chả phải tôi :2onion2:
nghèo khổ ko bằng vùng vịnh sao lại đi soi với sân việt nam, 2 classs khác nhau mà :(
 
Iraq giống thằng Ấn Độ ấy, dân nó khổ sở nheo nhóc nên dễ tạo cảm giác nghèo khó, nhưng nhà nước bọn nó lại lắm tiền.

Thằng Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung có truyền thống giàu có tử xửa xưa rồi. Vườn treo babylon chơi bời ở Iraq chứ ở đâu. Bây giờ còn bảo nó bán dầu mỏ nên lắm tiền chứ ngày xưa có độc sa mạc không ấy mà vẫn giàu vc
 
Iraq giống thằng Ấn Độ ấy, dân nó khổ sở nheo nhóc nên dễ tạo cảm giác nghèo khó, nhưng nhà nước bọn nó lại lắm tiền.

Thằng Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung có truyền thống giàu có tử xửa xưa rồi. Vườn treo babylon chơi bời ở Iraq chứ ở đâu. Bây giờ còn bảo nó bán dầu mỏ nên lắm tiền chứ ngày xưa có độc sa mạc không ấy mà vẫn giàu vc
Vườn treo babylon có thật hay tưởng tượng ra còn chả ai biết.
 
Ngày xưa tụi nó có con đường tơ lụa đi ngang lại chả giàu, về sau bọn Hồi lên ngôi thì lại là trùm ăn cướp, cướp riết giàu thôi, đặc biệt tụi này thích cướp của mấy anh trai nhà giàu lâu đời như Hi Lạp, Byzantine, cả đoàn buôn của đông phương thiên triều tới cũng bị cướp suốt mà mấy anh thiên tử tàu có dám hó hé gì đâu :2onion2:
 
nói gì iraq, đến thằng syria nội chiến , nghèo đói mà cái sân quốc gia cũng ăn đứt Mỹ Đình,
1200px-Aleppo_International_Stadium%2C_day_view%2C_2009_%282%29.jpg


Campuchia cũng sắp có sân hoành :D
67647697_2361223857259431_3902447937011056640_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cam pốt sân do thằng khựa xây, éo phải bỏ ra 1 đồng bạc nào :))

mà nhìn lại cái mỹ đình đúng chán, mang tiếng sân quốc gia mà xuống cấp liên tục, đéo biết bọn tàu nghĩ gì mà từ thiết kế cho tới chất lượng chỉ tương đương cái sân huyện của khựa, ko nói quá đâu vì mấy cái sân tỉnh lẻ của khựa bị bỏ hoang ko có đội bóng đá trông còn đẹp hơn sân mỹ đình, vậy mà truyền thông tối ngày mơ đăng cai wc với cái svđ như thế
 
cam pốt sân do thằng khựa xây, éo phải bỏ ra 1 đồng bạc nào :))

mà nhìn lại cái mỹ đình đúng chán, mang tiếng sân quốc gia mà xuống cấp liên tục, đéo biết bọn tàu nghĩ gì mà từ thiết kế cho tới chất lượng chỉ tương đương cái sân huyện của khựa, ko nói quá đâu vì mấy cái sân tỉnh lẻ của khựa bị bỏ hoang ko có đội bóng đá trông còn đẹp hơn sân mỹ đình, vậy mà truyền thông tối ngày mơ đăng cai wc với cái svđ như thế
Việt Nam nghĩ gì =]]
 
sân mỹ đình cũng do bọn khựa xây đó chứ, bởi vậy mới nói là bọn khựa =))
Sân Mỹ Đình do Việt Nam chọn thiết kế, thi công và bảo dưỡng, lỗi ko phải Khựa đâu :d và nó xây cũng 20 năm rồi đấy
 
Hồi đó nhớ thiết kế của tụi nhà thầu Đức đẹp lắm, có mái che xung quanh sân, trang thiết bị đạt chuẩn Âu, Mỹ. Giá đấu thầu cũng chỉ hơn có vài triệu $ so với nhà thầu TQ. Sau này tụi TQ còn chơi thay đổi cả thiết kế ban đầu nữa, nát vãi hàng.
 
Thằng Tàu nhét vào mồm mấy thằng phê duyệt một mớ chứ gì nữa. :-j
 
Khánh Hòa vô đối, Hà Nội vô địch :))
 
Back
Top