Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Xời, toàn các thanh niên phán HLV đéo có chiến thuật, đưa vài vid phân tích chiến thuật thì bảo xàm loz, nhưng đéo thấy đưa ra cái bằng chứng ko có chiến thuật ở chỗ nào ;))

Trận hôm qua ai mà xem thì thấy rõ hàng tv phế như nào. Mata giờ quá rề rà, cả tốc độ chạy lẫn tốc độ xử lý. Fred với Matic thì đéo buồn nói, toàn give away cho đội bạn luôn cơ =))
 
Chả biết do huấn luyện ko nổi hay cầu thủ ngu bền vững nhưng mà cái combo chậm rãi chuyền từ cánh này sang cánh kia xong tịt và chuyền ngược lại + dưới có bóng thì 5 ông trên cùng lững thững đi bộ ko thèm chạy chỗ nhìn nản vl.
Tấn công thì toàn thấy sút xa với tạt, mà tạt thì cũng đếch thấy ai ở trong di chuyển đón bóng. Hàng công chắc còn mỗi con Mã là nhớ cách làm tường với nhận bóng xong xoay người loại luôn hậu vệ.
 
Mu chỉ co đủ mana đá trận thôi từ trận psg tới trận chè xanh
 
Hôm qua cả hlv lẫn cầu thủ đều ngu như nhau. Chửi nhau làm đéo gì.
Ông gỗ xanh thì đá cánh xong james đá cắm gãy vcl ra thì do ole chứ cầu thủ cm gì. Còn đám cầu thủ MU bao nhiêu năm rồi đá vẫn cứ đứng yên chờ bóng đéo chịu chạy thì đéo hiểu là do cầu thủ hay do hlv nữa. Thêm combo chuyền còn đéo bằng Tom 5m ngày xưa thì thở thế hồ bách thảo đc, có bóng không triển khai nổi lên sân bên kia vì ông chuyền thì đéo chuyền được, ông nhận thì đứng yên chờ bóng. Nhận được bóng thì toàn thế khó xong lại chuyền về hoặc mất bóng.
 
Hôm qua cả hlv lẫn cầu thủ đều ngu như nhau. Chửi nhau làm đéo gì.
Ông gỗ xanh thì đá cánh xong james đá cắm gãy vcl ra thì do ole chứ cầu thủ cm gì. Còn đám cầu thủ MU bao nhiêu năm rồi đá vẫn cứ đứng yên chờ bóng đéo chịu chạy thì đéo hiểu là do cầu thủ hay do hlv nữa. Thêm combo chuyền còn đéo bằng Tom 5m ngày xưa thì thở thế hồ bách thảo đc, có bóng không triển khai nổi lên sân bên kia vì ông chuyền thì đéo chuyền được, ông nhận thì đứng yên chờ bóng. Nhận được bóng thì toàn thế khó xong lại chuyền về hoặc mất bóng.
Qua đá là đổi cánh liên tục thôi, hết Mata, James rồi gỗ xanh đảo vị trí cho nhau để tạo khoảng trống. Nhưng trống đâu đéo thấy, chỉ thấy nếu trên chạy thì dưới chuyền ngang, trên đứng thì dưới chuyền lên nhưng đm nó bo dày quá đéo xoay xở dc lại chuyền về thôi =)) Sáng nước nhất là mấy quả ra cánh cho chú Dalot quẩy nhưng mà thanh niên Dalot tạt cũng ko hơn Young là bao, dc cái có mấy quả chồng biên với James và Gỗ khá đẹp
 
công bằng thì năm ngoaí mou có hàng thủ như bây jo thì đã k bay ghế nhanh thế
 
Dalot nó ở đây lâu bị đồng hóa cmnr, hoặc chấn thương mới khỏi nên sida, chứ hồi đầu về tạt kinh vl
 
Năm ngoái Mou mua k được thủ hay sao.
 
Qua chủ yếu là do cặp tv trung tâm phế vl phế, đéo thoát dc pressing, đéo qua dc người, đéo cầm nổi bóng luôn. Thành thử 3 ông tiền vệ ở trên toàn phải lùi về gần giữa sân để tăng số lượng nguời mới lên nổi bóng, đến khi đẩy dc bóng ra cánh thì trong vòng cấm còn mỗi ông Gỗ vì các ông kia lùi sâu lên đéo kịp.

Trận rồi lên bóng toàn nhờ Linh lót với Mata lùi về đưa lên cho, Matic thì cứ chạm vào bóng là mất, Fred thì còn chuyền hẳn cho biển quảng cáo 4 5 lần cơ =))

công bằng thì năm ngoaí mou có hàng thủ như bây jo thì đã k bay ghế nhanh thế
Hàng thủ 1 phần, mà chết vì Ku là chính. Mou đá low block, tiền đạo cánh toàn lùi sâu ngang hậu vệ, muốn phản công nhanh thì cách duy nhất là quăng direct long ball cho target man ở trên. Mà Ku thì hold up play hay như nào biết rồi ấy ;))
 
Lâu rồi ko dám đọc báo :))
 
Mâu thị thì chờ xem anh ấy có xin được chỗ làm mới không rồi tính tiếp nhé =))
Ole thì chờ đủ log, đủ mã mới phán xét được. Chất lượng đh lệch quá
 
Mâu thị thì chờ xem anh ấy có xin được chỗ làm mới không rồi tính tiếp nhé =))
Ole thì chờ đủ log, đủ mã mới phán xét được. Chất lượng đh lệch quá
Không huấn luyện viên nào khác cầm MU đội hình lúc đó về thứ hai với số điểm hơn 80 kể từ sau khi Sir về hưu cả. Vậy cho nhanh, khỏi tính.

Ole thì cho đến giờ thể hiện tài năng như một tuyển trạch viên nhiều hơn huấn luyện viên.
 
Không huấn luyện viên nào khác cầm MU đội hình lúc đó về thứ hai với số điểm hơn 80 kể từ sau khi Sir về hưu cả. Vậy cho nhanh, khỏi tính.

Ole thì cho đến giờ thể hiện tài năng như một tuyển trạch viên nhiều hơn huấn luyện viên.
Sir hồi mới về MU cũng suýt bị sa thải vì thành tích bết bát nhé, thậm chí MU thời đó còn rớt tận thứ 11 với 12.
 
công bằng mà nói cách MU đang lao vào pressing như hổ đói hiện nay thì chưa Hlv nào ở MU làm đc trong chục năm qua, kể cả thời Sir. Cảm giác như có 11 Tevez trên sân ấy
 
Lần đầu tôi xem trực tiếp mu đá, shot on target 0
Chưa bao jo thấy no hope đến thế.
Tấn công miệt mài mà cơ hội còn chả có
 
Lần đầu tôi xem trực tiếp mu đá, shot on target 0
Chưa bao jo thấy no hope đến thế.
Tấn công miệt mài mà cơ hội còn chả có
Chắc đc 2,3 quả gì đấy, thằng Xanh đá vào người hậu vệ h1, với linh gà h2. Nhưng mà nào có đc miệt mài, toàn bị nó ép.
Với chủ yếu form no hope nó kéo dài quá rồi, chứ xét riêng trận vừa rồi thì 1đ cũng ko đến nỗi thảm họa.
 
Nhìn mấy thằng az thoát press với chuyền chọt, lên bài cứ ngỡ MU áo đỏ.
 
Nhìn mấy thằng az thoát press với chuyền chọt, lên bài cứ ngỡ MU áo đỏ.
Nói chung giờ gặp thằng nào cũng có cảm giác nó đẳng cấp hơn MU =))
 
Nói chung giờ gặp thằng nào cũng có cảm giác nó đẳng cấp hơn MU =))
Mấy năm nay nó thế rồi chứ có phải mới đâu, cú ko giữ dc con Herr và gia hạn con4 và linh gà gây ảnh hưởng nặng quá

Ps: thấy phải non nửa mấy talk, debate trêb Skysport là bàn về MU hoặc có 1 đoạn liên quan đến MU. Dù thắng hay bại thì MU lúc nào cũng có nhiều cái để cãi nhau, ví dụ: Linhgard với Young là thể loại cầu thủ chyên nghiệp lềnh gì vậy @@ bảo sao doanh thu vẫn tăng tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thật Lìn gà với Young sang Võ lít chúng nó còn chê ấy chứ đòi đá dc cho MU cũng giỏi thật :)) . Nhất là Young vừa già, tạt siêu tù mà vẫn dc trọng dụng là đủ hiểu :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top