Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tùy mà, như anh Hỏa là con nhà nòi, Zenitsu thì do sư phụ, Mist cũng chả có thù hằn gì.
Giờ mới để ý nghịch lý là Zenitsu mang tiếng là nhát cáy nhất nhưng lúc bị quỷ nhện ép đến cùng vẫn không đầu hàng, còn thanh niên tự nhận chân truyền Breath of Thunder thì lại chuyển phe =))
 
đối mặt với con quỷ mạnh nhì truyện ,được 1 cái lời đề nghị chuyển phe hấp dẫn thế thì k buông cũng khó, cơ mà vốn dĩ thằng sư huynh của zen cũng khốn nạn từ trước nữa =))
 
Tới giờ vẫn thích ep 17 Zenitsu hóa chaos xỉa lướt 6 lần cắt đầu con nhện. Nhạc nền khúc đó nghe cũng sướng vl
 
Giờ mới để ý nghịch lý là Zenitsu mang tiếng là nhát cáy nhất nhưng lúc bị quỷ nhện ép đến cùng vẫn không đầu hàng, còn thanh niên tự nhận chân truyền Breath of Thunder thì lại chuyển phe =))
Lúc đó đang ngủ =)). Mà ta vẫn không rõ là rốt cuộc mấy cái Breath nó có sinh ra nguyên tố thật không, hay chỉ hình tượng hóa, Lúc đầu ta cứ nghĩ là hình tượng hóa Tanjiro kiếm chiêu mềm mại như nước, Zenitsu thì nhanh như thiểm điện. Coi một hồi lại thấy giống như nó bắn nguyên tố được =))
 
Tùy mà, như anh Hỏa là con nhà nòi, Zenitsu thì do sư phụ, Mist cũng chả có thù hằn gì.
Mist có chứ nhỉ. Mà để ý ông Mist số phận cũng anh em sinh đôi, xong thằng anh dẹo.
 
Skill không có hiệu ứng đẹp thì ai thèm luyện :4cool_doubt:
 
Lúc đó đang ngủ =)). Mà ta vẫn không rõ là rốt cuộc mấy cái Breath nó có sinh ra nguyên tố thật không, hay chỉ hình tượng hóa, Lúc đầu ta cứ nghĩ là hình tượng hóa Tanjiro kiếm chiêu mềm mại như nước, Zenitsu thì nhanh như thiểm điện. Coi một hồi lại thấy giống như nó bắn nguyên tố được =))
Cảm giác nó như chẩm bên naruto sẽ dễ hiểu hơn, chật k tự sinh ra nguyên tố mà do bản thân hợp với cái nào sẽ bẩm sinh có nguyên tố đó
 
đối mặt với con quỷ mạnh nhì truyện ,được 1 cái lời đề nghị chuyển phe hấp dẫn thế thì k buông cũng khó, cơ mà vốn dĩ thằng sư huynh của zen cũng khốn nạn từ trước nữa =))
Để ý thì chính nó là thằng chỉ điểm cho con quỷ ăn thịt đám con của Nham trụ ấy :))
 
Kể ra thằng quỷ đúng nghĩa nhất là cái thằng giả mù ấy chứ, đúng mất dạy luôn. Thằng xài bình thấy có máu nghệ sĩ quá nên cũng mắc cười
 
Để ý thì chính nó là thằng chỉ điểm cho con quỷ ăn thịt đám con của Nham trụ ấy :))

Nó vô team diệt quỷ mà Nham trụ không biết nhỉ, mà biết thì theo mấy bác Nham trụ có đấm chết thằng này không nhỉ :-?
 
nham trụ bị mù, với đám lính thì đông quá, mấy khi đc gặp các tr5u, nên nham trụ ko biết cũng ko có gì lạ:))
 
Cho dù biết cũng làm được gì. Không lẽ ê thằng này trước ăn cháo đái bát mình nên các bạn kick nó khỏi team diệt quỷ? =))

Mà chưa kể vụ này xảy ra trước khi cả 2 người vô team nữa.
 
Cho dù biết cũng làm được gì. Không lẽ ê thằng này trước ăn cháo đái bát mình nên các bạn kick nó khỏi team diệt quỷ? =))

Mà chưa kể vụ này xảy ra trước khi cả 2 người vô team nữa.
Nó vô team diệt quỷ mà Nham trụ không biết nhỉ, mà biết thì theo mấy bác Nham trụ có đấm chết thằng này không nhỉ :-?
nếu theo lời nó nói với thằng tanchirou thì có khả năng gặp là nó lao vào đấm thật đấy,vì để 1 thằng đã từng phản bội như thế vào trong team là như kiểu đặt quả bom hẹn giờ vào tổ chức vậy nên chắc chắn nó éo để cho thằng kia toàn mạng đâu
 
phải chi muzan biết điều này thì việc diệt quỷ đã dễ dàng hơn;)
71902433_2551844331504736_6201177325036371968_n.jpg
 
Escanor: Muzan đâu ra giao lưu tý, 12h đêm cũng chơi luôn :))
D5WAoQBW0AEXmm9.jpg
 
truyện này power scale hợp lí hơn cái nanatsu gấp tỉ lần =)) cơ mà bên nanatsu nó mạnh quá, bóc đại thằng yếu nhất bên nó cũng thắng bên mình rồi =))
 
Cái nana sau arc galand thì nát dần đều =))
 
Back
Top