Tôi lấy vợ cũng gần 3 năm rồi mà chưa có con đây. Đi khám thì vợ tôi bình thường, còn tôi thì bị vô tinh( tức là khi xuất tinh chỉ ra tinh dịch chứ không có tinh trùng). Nên tôi phải làm phương pháp chích tinh hoàn (hay còn gọi là Pesa) để xem có tinh trùng không, nếu có thì sẽ lấy để làm thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu chích thì tôi có tinh trùng, số lượng rất nhiều nhưng đa phần là chết hoặc yếu ko thể cấp đông được. Nhưng có tinh trùng là có hy vọng rồi nên vc tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Lần thứ 2 tôi làm để lấy tinh trùng để bơm vào trứng của vợ tôi để tạo thành phôi thì tinh trùng của tôi chết hết không dùng được 1 con nào cả. Thế là đành cấp đông trứng của vợ tôi lại. Còn tôi thì sẽ phải thực hiện phương pháp khác là mổ tinh hoàn để tìm tinh trùng ( còn gọi là micro tese) đây là phương pháp cuối cùng nếu ko đc nữa thì chỉ còn cách đi xin tinh trùng hoặc nhận con nuôi nếu như muốn có con.
Ơn giời là ca mổ diễn ra tốt đẹp tôi lấy đc rất nhiều tinh trùng khoẻ mạnh nhưng bọn tôi chỉ làm đc 3 phôi vì trứng của vợ tôi khi giã đông ra để tạo phôi thì tỉ lệ hỏng nhiều quá.
2 tuần trước vợ tôi có cấy thử phôi đầu tiên và vận may vẫn chưa đứng về phía vc tôi khi cái phôi đó vào cơ thể vợ tôi nó ko thích ứng đc và bị hỏng.
H tôi đang đợi giữa tháng 11 cấy tiếp phôi thứ 2.
thật sự là từ lúc làm đến h chi phí cũng hơn 200tr rồi, mà 2 vc tôi chỉ làm công ăn lương nên để có tiền làm tôi cũng phải bán 2 con xe của 2 vcđi và vay mượn thêm để làm. H mà cấy tiếp 2 phôi nữa mà k đc thì lại phải làm lại từ đầu mà cũng chẳng biết có làm nổi nữa không vì thật sự là bọn tôi cũng xoay hết cửa rồi. Nhiều khi nghĩ cũng buồn lắm, chỉ mong có 1 đứa con trai hay gái cũng đc mà hành trình đi tìm em bé khó khăn quá.
H còn đang gom tiền để chuyển phôi lần 2, mỗi lần chuyển cũng mất tầm 30tr rồi.