Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Mềnh thì chả quan tâm cái chuyện "yêu", mọe thời nay ngay cả người sinh ra lớn lên ở VN đây còn chưa chắc đã "yêu" VN nữa là dăm ba thằng nửa tây nửa ta
Chủ yếu là 2 bên mang lại được ích lợi gì cho nhau, hợp tác có chuyên nghiệp hay không và nếu được thì trong quá trình hợp tác 2 bên có bồi đắp được tí tình cảm nào hay không
Với mềnh mà nói, mấy thằng Việt kiều cũng chỉ hơn bọn tây nhập tịch đá vờ lít ở cái trong máu nó có dính tí ADN dân VN thế thôi chứ chả khác gì nhau, thậm chí nếu nói về chất "Việt" thì có khi còn chưa chắc đã Việt bằng bọn tây đen ăn dầm ở dề lấy vợ sinh con nói tiếng Việt xoèn xoẹt ở VN
Không biết có ai thấy vậy không chứ mềnh thấy cái vụ "huyết thống" chỉ là cái cớ dân mình che tai bịt mắt, tự gạt bản thân cho hành động xài hàng nhập tịch mà thoi, thay vì hàng kia cộp mác "made in tây lông" thì hàng này cũng "made in tây lông" nhưng thành phần sản phẩm có vài phần xuất xứ VN thế là bà con nhận luôn nó là "made in VN", còn phần tây lông thì tự động quên 
Chủ yếu là 2 bên mang lại được ích lợi gì cho nhau, hợp tác có chuyên nghiệp hay không và nếu được thì trong quá trình hợp tác 2 bên có bồi đắp được tí tình cảm nào hay không
Với mềnh mà nói, mấy thằng Việt kiều cũng chỉ hơn bọn tây nhập tịch đá vờ lít ở cái trong máu nó có dính tí ADN dân VN thế thôi chứ chả khác gì nhau, thậm chí nếu nói về chất "Việt" thì có khi còn chưa chắc đã Việt bằng bọn tây đen ăn dầm ở dề lấy vợ sinh con nói tiếng Việt xoèn xoẹt ở VN
Không biết có ai thấy vậy không chứ mềnh thấy cái vụ "huyết thống" chỉ là cái cớ dân mình che tai bịt mắt, tự gạt bản thân cho hành động xài hàng nhập tịch mà thoi, thay vì hàng kia cộp mác "made in tây lông" thì hàng này cũng "made in tây lông" nhưng thành phần sản phẩm có vài phần xuất xứ VN thế là bà con nhận luôn nó là "made in VN", còn phần tây lông thì tự động quên 



