Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Qua năm 2 vợ chồng mình thử vận mở hàng ăn uống bán trên mấy app giao hàng mà. Hy vọng năm sau sáng sủa hơn tí. :(



Ừ, thôi từ năm sau ra mở bán rồi đi học này kia tự build shop các kiểu chứ mình không hợp môi trường công ty nữa rồi. Cũng may hồi trước đi làm 2 vợ chồng cũng để được vài trăm. :(

Card 100k viettel nhé winner
 
Tôi quit việc và sống phập phù suốt hơn 2 năm, 2017 ~2019, thất nghiệp để tự build server. Đúng 2 năm.

Không có cv lương ổn định trong 2 năm đó nhé. Mà ở SG không có $$ thì sao sống ?

Giờ vẫn tồn tại và đi lên.

Vậy là cũng tự cho mình là bố đời thiên hạ rồi, nên là có chăng gắng gượng thì làm và đi tiếp. đời mà, chả như mơ đâu, tát cho vài cú thật đau thì mới tỉnh.
Tui thích dự án của thày
Thày ở Hà Nội thì tốt quá :D
 
Tui thích dự án của thày
Thày ở Hà Nội thì tốt quá :D

Tôi mất từng đó thời gian để test xem khách hàng cần gì ?

+ Một người có chuyên môn thạc sĩ, bác sĩ : No
+ Không gian tư vấn thật đẹp và ấm cúng : Cũng có nhưng không hẳn. Nhiều lần toàn nói chuyện ngoài quán cafe.

Trên hết vẫn là cần có người lắng nghe, có chị kia trả cho tôi 500 chỉ để có người nghe chị nói. Chị bảo là cần có động lực sống. Trò chuyện từ 9h30 sáng đến 1h chiều.

Không nghĩ đến tuổi tác nhưng nghĩ đến sắp 30 rồi sang năm mình 30, nỗi sợ mơ hồ đó cứ đến nên phải ráng. Nhà tôi cũng có tí chút điều kiện nhưng cũng không muốn tạo gánh nặng cho bậc sinh thành. 2 đứa em đã kết hôn và sinh con. Nhà chỉ còn mỗi tôi thôi.

Sang năm tìm hiểu và kết hôn là vừa đẹp rồi. Trong năm 2019 có 3 mục tiêu thì hoàn thành được 2.5/3

https://bloghuongnoi.com/

Mới vào là thấy ngay cái banner
 
Tôi mất từng đó thời gian để test xem khách hàng cần gì ?

+ Một người có chuyên môn thạc sĩ, bác sĩ : No
+ Không gian tư vấn thật đẹp và ấm cúng : Cũng có nhưng không hẳn. Nhiều lần toàn nói chuyện ngoài quán cafe.

Trên hết vẫn là cần có người lắng nghe, có chị kia trả cho tôi 500 chỉ để có người nghe chị nói. Chị bảo là cần có động lực sống. Trò chuyện từ 9h30 sáng đến 1h chiều.

Không nghĩ đến tuổi tác nhưng nghĩ đến sắp 30 rồi sang năm mình 30, nỗi sợ mơ hồ đó cứ đến nên phải ráng. Nhà tôi cũng có tí chút điều kiện nhưng cũng không muốn tạo gánh nặng cho bậc sinh thành. 2 đứa em đã kết hôn và sinh con. Nhà chỉ còn mỗi tôi thôi.

Sang năm tìm hiểu và kết hôn là vừa đẹp rồi. Trong năm 2019 có 3 mục tiêu thì hoàn thành được 2.5/3

https://bloghuongnoi.com/

Mới vào là thấy ngay cái banner
Thày giỏi lắm :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có đắc bích để chửi quá chán.
Không có đối tượng để e-abuse
 
Ông nào xui đầu thai mà ổng nghe theo thật rồi kìa. @@
 
Vào viếng cái rồi đi ra
 
Nhìn mấy cái vòng tròn tròn có cái chấm ở giữa....thày đang giảng về cái dì thế?
 
Nhìn mấy cái vòng tròn tròn có cái chấm ở giữa....thày đang giảng về cái dì thế?

Về "quyền" và "nghĩa vụ" của mình và người khác trong "thủy tinh tâm".

Học thuyết 4 hình tròn do tôi tự biên tự diễn.
 
Lại cứ tưởng thày nói về bánh bao. Tui thích bánh bao. 2 cái 2 tay tròn tròn trắng mịn.
 
Back
Top