[PS4, XboxOX, PC] Resident evil 3 REMAKE! - 3-4-2020

Thực ra boss cuối là Nemesis, brad sẽ chết, Nicholai là phản diện, thành phố sẽ bị bom. Jill bị nhiễm virus được Carlos cứu...
Sao không kể luôn cụ Minh Khai bị ăn lựu đạn luôn đi =))
 
Nemesis phase 2

Nemesis phase 3
1584983240688.jpg
 
Intro thất vọng, như cái lìn
Mất cái chất u ám đen tối ngày xưa đi nhỉ?
Trước chỉ cần vài dòng chữ, đoạn tự sự của Jill kèm âm nhạc thê lương nữa là thấy đúng chất game kinh dị u ám rồi. Giờ thì giống như phim hành động hơn.
Cơ mà cũng khó trách được vì hồi xưa lần đầu thấy Zomb nên mới sợ thế, giờ nhan nhản quen rồi
 
Mất cái chất u ám đen tối ngày xưa đi nhỉ?
Trước chỉ cần vài dòng chữ, đoạn tự sự của Jill kèm âm nhạc thê lương nữa là thấy đúng chất game kinh dị u ám rồi. Giờ thì giống như phim hành động hơn.
Cơ mà cũng khó trách được vì hồi xưa lần đầu thấy Zomb nên mới sợ thế, giờ nhan nhản quen rồi

Ý là bỏ khúc intro Raccoon bị càn quét
 
Đoạn clip trên là full game luôn hả mọi người? Chưa dám click
 
Má, từ đây đến lúc realease né spoil mệt xỉu
Đâu ra mà bọn đấy chơi trước ầm ầm vậy nhỉ?
 
Tính mua pre order mà có mùi fail fail kiểu gì nhỉ, hay đợi sale ta.
 
Má, từ đây đến lúc realease né spoil mệt xỉu
Đâu ra mà bọn đấy chơi trước ầm ầm vậy nhỉ?

Một cửa hàng bán game Pháp quyết định bán sớm do dịch Corona.
 
Né spoil trên youtube thì dễ chứ trên fb và trên các diễn đàn thì hơi khó :(
 
Ngược lại, nếu sợ kiện thì đã không rì ly sớm.
 
Né trên Youtube mới khó í. Giờ bọn nó toàn spoil qua thumbnail. Đập hẳn hình và chữ luôn.

Đó giờ mình toàn bị dính từ YT là chủ yếu. Đám bạn fb thì ko chơi game. Cũng ko tham gia các group game. YT thì ngược lại, coi clip game suốt. Kiểu gì cũng dính.
 
Mất cái chất u ám đen tối ngày xưa đi nhỉ?
Trước chỉ cần vài dòng chữ, đoạn tự sự của Jill kèm âm nhạc thê lương nữa là thấy đúng chất game kinh dị u ám rồi. Giờ thì giống như phim hành động hơn.
Cơ mà cũng khó trách được vì hồi xưa lần đầu thấy Zomb nên mới sợ thế, giờ nhan nhản quen rồi
Ngày xưa mọi thứ nó giới hạn nên intro chỉ được đến thế , giờ thoải mái bôi ra thôi , vốn dĩ đề tài về zombie có phải sợ như bên tâm linh đâu.

k biết có tính remake lại silent hill không :))
 
chơi bản 2 và 3 cũ thấy khá thích cái âm u lạnh lẽo
2 phần rmk thấy mất cái âm u lạnh lẽo của bản cũ
bản 3 cũ jill cầm súng và kiểu chạy nhìn hối hả, để escape cái city. rmk lại thấy k bằng.
 
chơi bản 2 và 3 cũ thấy khá thích cái âm u lạnh lẽo
2 phần rmk thấy mất cái âm u lạnh lẽo của bản cũ
bản 3 cũ jill cầm súng và kiểu chạy nhìn hối hả, để escape cái city. rmk lại thấy k bằng.
Mình nghĩ là tùy quan điểm cá nhân, nhưng bạn nói là bản 2 Remake mà nó mất không khí u ám thì mình thấy thế nào ấy. Bản này nó lại chả tối gấp mấy lần bản cũ. Cũng lạnh lẽo mọi ngóc ngách luôn ấy.

Có thể bạn cũng lứa tầm 8x, đầu 9x, hồi xưa lúc bé thường kinh nghiệm ít, game hồi đó cũng ít, chơi các game kiểu RE2 nó dễ thấm hơn, tưởng tượng của trẻ con nó phong phú nên cảm thấy sợ hơn. Mình đảm bảo hồi đó mà quăng cho cái Re2 remake chắc ác mộng suốt.

Bản 2 remake bảo là chê cái mạch truyện bị lặp nhiều thì còn ok, chứ về không khí, đồ họa, thiết kế ko chê vào đâu đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ lớn rồi, chơi làm sao cảm giác đc như ngày xưa. Đơn giản vậy thôi. Giờ ông nào chơi lần đầu tiên chơi cả 2 phần mà bảo cái cũ hay hơn thì t ok
 
thì cũng nói là quan điểm cá nhân mình. mình cũng chỉ chê re2 về cốt truyện và tương tác giữa 2 nv.

R2 rmk mình clear hết game rồi mà thực sự cảm thấy nó không đọng lại gì nhiều lắm. chắc già rồi

đơn cử như cái warning : Five minutes until detonation này.
 
thì cũng nói là quan điểm cá nhân mình. mình cũng chỉ chê re2 về cốt truyện và tương tác giữa 2 nv.

R2 rmk mình clear hết game rồi mà thực sự cảm thấy nó không đọng lại gì nhiều lắm. chắc già rồi

đơn cử như cái warning : Five minutes until detonation này.
Uh, hồi xưa bé, bị kêu là 5 phút nổ thì són ra quần mà chạy, giờ già rồi, nghĩ ngay dăm 3 cái game định dọa bố mày à. Cảm giác khác hẳn nhau ngay.
 
Tóm lại thì mình luôn luôn tỉnh để nhìn nhận cái Nostalgia.
Cái này đôi khi chỉ làm mất vui chứ chả đc cái lợi ích gì. Nhớ về 1 cái gì đó thì đẹp đấy, nhg rất nhiều cái gặp lại, đụng lại nó ko lung linh và hay như mình nhớ.
 
Back
Top