Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mịa, các anh méo tiếc lúa, tiếc lính, tiếc xe, tiếc ngựa, tiếc thuyền mang ra làm nghi binh ^:)^
Gặp đại gia thế này anh Mục chơi làm méo gì nữa, hàng mẹ luôn cho nhanh, dăm 3 cái con pokemon với cheat teleport ghẻ so thế éo nào được với đô la thần chưởng
 
Tần mà mất 20 vạn quân là ăn cám lun , dăm ba cái đô la
 
công nhận là chơi quả all in này cũng liều
đéo phải thua thì rút về như các chiến dịch khác mà sai 1 nước là toàn quân bán muối hết
may ra có đám hoàn kỵ hay sơn cước là chạy về dc 1 phần :))
 
Mịa, các anh méo tiếc lúa, tiếc lính, tiếc xe, tiếc ngựa, tiếc thuyền mang ra làm nghi binh ^:)^
Gặp đại gia thế này anh Mục chơi làm méo gì nữa, hàng mẹ luôn cho nhanh, dăm 3 cái con pokemon với cheat teleport ghẻ so thế éo nào được với đô la thần chưởng

Lương thì trồng 1 năm là có, chứ 20 vạn quân tinh nhuệ trải qua bách chiến thì bao nhiêu năm mới lại được :)) 1 ông lính tinh nhuệ được thì cũng phải vài năm, mà phải nuôi vài ông xong cho đi oánh nhau mới còn 1 ông sống sót mới thành. Nếu thế thì hy sinh đám lính + đống lương kia cũng đáng.
BTW, mình ko nhớ là đã đọc về vụ thủy quân của Tần cho lắm :| Ko nghĩ là cái xứ đồi núi này cũng nuôi thủy quân lun :))
 
Lương thì trồng 1 năm là có, chứ 20 vạn quân tinh nhuệ trải qua bách chiến thì bao nhiêu năm mới lại được :)) 1 ông lính tinh nhuệ được thì cũng phải vài năm, mà phải nuôi vài ông xong cho đi oánh nhau mới còn 1 ông sống sót mới thành. Nếu thế thì hy sinh đám lính + đống lương kia cũng đáng.
BTW, mình ko nhớ là đã đọc về vụ thủy quân của Tần cho lắm :| Ko nghĩ là cái xứ đồi núi này cũng nuôi thủy quân lun :))

Tần chắc có khoảng 100v lính, tinh nhuệ chắc tầm 60v chia cho các tướng như Vũ, Đằng, Kỵ, Tiễn và tập trung ở trung ương.

Mất 20v này thì chắc 5 năm tới khỏi đánh nhau, còn thủ thì vẫn được.
 
Tần chắc có khoảng 100v lính, tinh nhuệ chắc tầm 60v chia cho các tướng như Vũ, Đằng, Kỵ, Tiễn và tập trung ở trung ương.

Mất 20v này thì chắc 5 năm tới khỏi đánh nhau, còn thủ thì vẫn được.
Nếu cần thủ thì chắc lại chặn ải Hàm Cốc như đợt Hợp Tung. Đợt ấy bên Tần chắc cỡ 40v nhỉ ? Lâu lâu ko đọc lại mình cũng ko nhớ rõ con số cho lắm.
 
Lương thì trồng 1 năm là có, chứ 20 vạn quân tinh nhuệ trải qua bách chiến thì bao nhiêu năm mới lại được :)) 1 ông lính tinh nhuệ được thì cũng phải vài năm, mà phải nuôi vài ông xong cho đi oánh nhau mới còn 1 ông sống sót mới thành. Nếu thế thì hy sinh đám lính + đống lương kia cũng đáng.
BTW, mình ko nhớ là đã đọc về vụ thủy quân của Tần cho lắm :| Ko nghĩ là cái xứ đồi núi này cũng nuôi thủy quân lun :))

thì truyện mà chém ra sao chẳng đc :)) chứ xứ phương bắc sông chảy xiết, dốc, sao mà phát triển thủy quân bằng phương nam ( Sở, Việt ...)

Như quân của anh Tào Tháo là ù ù cạc cạc chả biết gì về thủy quân đó
 
Tần đầu truyện đánh hàn cũng 20 vạn mà h đánh triệu cũng vẫn 20 vạn thêm bớt thì chắc đây là con số tối đa có thể huy động để viễn chinh rồi ( còn phải phòng thủ biên giới nguỵ với sở nữa ), thế nên sau này anh tín xin 20 vạn là anh tần đồng ý ngay còn tiễn xin 60 vạn là gạt phắt đi
 
Tần đầu truyện đánh hàn cũng 20 vạn mà h đánh triệu cũng vẫn 20 vạn thêm bớt thì chắc đây là con số tối đa có thể huy động để viễn chinh rồi ( còn phải phòng thủ biên giới nguỵ với sở nữa ), thế nên sau này anh tín xin 20 vạn là anh tần đồng ý ngay còn tiễn xin 60 vạn là gạt phắt đi

ai nói, lúc đó Tần chiếm gần hết Trung hoa rồi cần gì phòng ngự
chẳng qua sợ ko dám giao hết quân đội cho 1 tướng thôi
 
Vt ngủm trước thời hạn vũ , hàn tín nhỉ ? ông sống thêm chục năm chắc vui lắm
 
Tần đầu truyện đánh hàn cũng 20 vạn mà h đánh triệu cũng vẫn 20 vạn thêm bớt thì chắc đây là con số tối đa có thể huy động để viễn chinh rồi ( còn phải phòng thủ biên giới nguỵ với sở nữa ), thế nên sau này anh tín xin 20 vạn là anh tần đồng ý ngay còn tiễn xin 60 vạn là gạt phắt đi

1 phần nữa là Tần Thuỷ Hoàng nghi ngờ Vương Tiễn, giờ đưa hết quân lực cho Tiễn xong Tiễn làm phản thì biết đường nào mà lần.
Cơ mà Tín thua rồi thì đành dùng Tiễn, chứ phát ấy đã mất nặng, xong còn quả XBQ làm phản nữa thì đúng là ở Tần chả ai đấu lại.
 
1 phần nữa là Tần Thuỷ Hoàng nghi ngờ Vương Tiễn, giờ đưa hết quân lực cho Tiễn xong Tiễn làm phản thì biết đường nào mà lần.
Cơ mà Tín thua rồi thì đành dùng Tiễn, chứ phát ấy đã mất nặng, xong còn quả XBQ làm phản nữa thì đúng là ở Tần chả ai đấu lại.
XBQ cũng khôn thật, mưu mượn sức Tần diệt hết đối thủ ở 5 nước kia rồi tính làm quả úp sọt Tần để Sở thống nhất Trung Hoa.
 
Lương thì trồng 1 năm là có, chứ 20 vạn quân tinh nhuệ trải qua bách chiến thì bao nhiêu năm mới lại được :)) 1 ông lính tinh nhuệ được thì cũng phải vài năm, mà phải nuôi vài ông xong cho đi oánh nhau mới còn 1 ông sống sót mới thành. Nếu thế thì hy sinh đám lính + đống lương kia cũng đáng.
BTW, mình ko nhớ là đã đọc về vụ thủy quân của Tần cho lắm :| Ko nghĩ là cái xứ đồi núi này cũng nuôi thủy quân lun :))
Tôi đang nói chuyện từ đầu chiến dịch khi đánh xong Liệt Vĩ cơ, chứ ở thời điểm hiện tại thì là chuyện đã rồi.
Anh thấy lượng sức chưa đánh được ngay thì anh phải chờ thời cơ khác ngon hơn chứ cố sống cố chết tất tay vào là hạ sách.
Đánh 1 trận với nước yếu kém hơn mình như thế còn được, chứ gặp thằng tiềm lực nó mạnh thì đánh vài trận như này xong cũng vong quốc luôn.
 
thường thì đi đánh bao giờ cũng phải chừa đường lui
chưa đánh các anh đã tính khô máu mẹ rồi :))
 
Mới có 1~3 ngày vào thành thôi mà thằng nào mặt cũng như suy dinh dưỡng, chẳng bù cho cả tuần trước vừa đ' có lương vừa phải đánh nhau. Mà phải mình mình phải bán lương giá gấp 3~5 lần, gấp đôi ít vl :1cool_byebye:
Đc cái cái plot này hay nè, lâu mới đc cái plot chất lượng :6cool_smile:
 
ko có trang hiện cái map ra thì còn đỡ , chả hiểu sao lão tác giả vẽ cái map đường thuỷ kia ra làm nghi ngờ trí thông minh của lý mục kinh =))
 
Chỉnh sửa cuối:
công nhận k đoan được vụ tề chuyển lương, sau 1 khoảng thời gian dài chửi tác giả thì h cũng có cái để khen
sau vụ này thì hổ triệt cầm quân triệu thay cho mục, phải tới lúc triệt bị hoàn kị chặt đầu thì mục mới có cớ để come back ( chắc đi cùng luôn anh tư mã thượng )
 
quân lương mà phải trông chờ thằng khác giao, đi xâm lược thì để bị chặn đường lui, tính k nhận tiếp tế thì hậu phương hay sao :5cool_ops:
 
công nhận k đoan được vụ tề chuyển lương, sau 1 khoảng thời gian dài chửi tác giả thì h cũng có cái để khen
sau vụ này thì hổ triệt cầm quân triệu thay cho mục, phải tới lúc triệt bị hoàn kị chặt đầu thì mục mới có cớ để come back ( chắc đi cùng luôn anh tư mã thượng )

dòm cái mini map kia kìa =))

16.jpg
 
Back
Top