PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Nói thật mini game ám ảnh nhất của tôi không phải là đua gà, né sét của FFX,mà là trò nhảy dây của FFIX. Hồi xưa chỉ lấy được cái card cây gậy của con Eiko, chứ đ lấy giải cuối được.
Nếu remake có cái mini game nào tương tự thì ngon, ồ quai, thì chắc đập cmn máy. :6cool_beat_shot:

Dễ vl mà bác, bác chơi giả lập xong chỉnh tốc độ nhảy chậm vào thì auto qua, tuy nhiên em cũng phải mất tầm 20-30p mặc dù xài cả quick save quick load =))
 
Nhắc cái mini-game chợt nhớ cái vụ Massage của Madam M, mà lúc đó buồn ngủ đọc không kĩ tưởng mua costume hay gì cho Aerith tưởng giá cao là bộ đẹp nhất, vào thấy cloud nằm chài bải ra cho mẹ đó Massage mới vỡ lẽ. Mà thanh niên Cloud lần đâu đi massage mặt phê nghệch ra hài vl =)).
 
Em nó nói suki ni nananaide luôn đó, mà cái choice này buồn ghê, đúng kiểu dự đoán trước cái chết của mình
好きにならないで。
もしあったら、気のせいだよ。:9cool_too_sad:

Thoại đỉnh vkl đm :8cool_cry:. Thoại này có tận 2 tầng nghĩa:
1. Cloud ko thể yêu Aerith vì em rồi sẽ ra đi vĩnh viễn, Cloud nên yêu người khác.
2. Cloud yêu Aerith vì ký ức của Zack, Cloud bây h ko phải Cloud thực sự.

Nghi ảo mộng này là Aerith của tương lai sau khi bị Sep nó xiên về báo mộng, không phải Aerith đang bị bắt đâu :8cool_cry:.
 
好きにならないで。
もしあったら、気のせいだよ。:9cool_too_sad:

Thoại đỉnh vkl đm :8cool_cry:.
Nghi ảo mộng này là Aerith của tương lai sau khi bị Sep nó xiên về báo mộng, không phải Aerith đang bị bắt đâu :8cool_cry:.

Câu đó dịch ra là gì mike fence :<.
 
Nhắc cái mini-game chợt nhớ cái vụ Massage của Madam M, mà lúc đó buồn ngủ đọc không kĩ tưởng mua costume hay gì cho Aerith tưởng giá cao là bộ đẹp nhất, vào thấy cloud nằm chài bải ra cho mẹ đó Massage mới vỡ lẽ. Mà thanh niên Cloud lần đâu đi massage mặt phê nghệch ra hài vl =)).
3k tiền của ta, ta cũng chọn gói premium moá
 
Nhắc cái mini-game chợt nhớ cái vụ Massage của Madam M, mà lúc đó buồn ngủ đọc không kĩ tưởng mua costume hay gì cho Aerith tưởng giá cao là bộ đẹp nhất, vào thấy cloud nằm chài bải ra cho mẹ đó Massage mới vỡ lẽ. Mà thanh niên Cloud lần đâu đi massage mặt phê nghệch ra hài vl =)).
Luxury có khác gì ko bác, đoạn đấy hết tiền nên chọn 1k =))
 
3k tiền của ta, ta cũng chọn gói premium moá
=)) ủa thế à, tưởng mình tôi bị vl. Móa làm mất 3k tiếc đứt ruột, khó lắm mới để dành được.

Luxury có khác gì ko bác, đoạn đấy hết tiền nên chọn 1k =))

Scene phê hơn, Madam M làm dữ dội tới nỗi Cloud phải rên to lên AAA... tục vl =)). Gía càng thấp làm càng cho có, mạnh bạo đúng kiểu tiền nào của đó.
 
Tifa biết làm nũng thích ghê ,

Hoa cái gì cũng giỏi :2onion35:
 
Câu đó dịch ra là gì mike fence :<.
Đừng có mà yêu em đấy nhé. Nếu mà có thì đó là do anh tưởng tượng ra thôi :((. (Thực ra dùng từ tưởng tượng vẫn chưa sát, ý nghĩa của từ đó là Cloud có yêu Aerith là do một ý niệm mơ hồ có sẵn trong tâm trí, ko hề có căn nguyên rõ ràng. Như vậy gián tiếp khẳng định Cloud đang có ý thức của Zack nên mới có tình cảm đặc biệt với Aerith, và Aerith biết điều đó)
Thoại này có tận 2 tầng nghĩa:
1. Cloud ko thể yêu Aerith vì em rồi sẽ ra đi vĩnh viễn, Cloud nên yêu người khác.
2. Cloud yêu Aerith vì ký ức của Zack, Cloud bây h ko phải Cloud thực sự.
 
Chọn 100 gil thì Cloud bị bạo dâm nhé,đi hai hàng luôn.
 
Build up rõ ràng Tifa lợi thế rồi. Thứ nhất cá tính vẫn dịu dàng, thứ 2 em có quả tóc đen huyền, thứ 3 là em là childhood. Toàn khủng ko mà chưa kể em còn ko phải tạ. Những vị khác có thể là động lực cho thằng Vân quẩy cả thế giới nhưng chỉ có Tifa là chỗ dựa cho thằng Vân lúc nó yếu đuối thôi. Mà thằng Vân bình thường thì bá chứ lúc ăn hành nát bỏ mọe, ko có nàng thì game over lâu rồi.
Thực ra lợi thế mỗi cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì đấy thôi :7cool_feel_good:
 
Tình hình cần tìm thuê digital bản US. Cho mình thuê 1 tuần,trả luôn bằng code US 10$. Ai cho thuê pm mình hoặc quote lại để mình pm lại nhé. Số điện thoại luôn thì tốt. Thanks anh em.
 
Bản VIII thì nên remake để làm lại cái game play như kẹc, với cả cần phải remake lại em bánh bèo Rinoa, cho thêm cô giáo Thảo đất diễn và giúp thằng Squall bớt đơ đơ đi. Bản ấy kỳ vọng ăn theo FF VII quá nhiều nên chơi cũng hay nhưng chưa đủ thỏa mãn, còn FF IX thì khả năng remake chắc phải đợi lên thực tế ảo vì bản IX là 1 sản phẩm hoàn hảo ngon lành quá rồi.
 
Nếu có thêm 1 FF khác được remake thì mình hi vọng là FF6 :8cool_cry:

Opera Scene in 4k :8cool_cry:
 
Mà bọn Reddit nó cuồng FF7R vãi nồi, mấy cái topic hôm trước nhìn lướt qua thấy hot giờ trôi mẹ đi chỗ éo nào rồi ấy, kéo mãi vẫn thấy mấy topic trong 1 ngày trở lại đây .... kinh vkl.
 
Nghi ảo mộng này là Aerith của tương lai sau khi bị Sep nó xiên về báo mộng, không phải Aerith đang bị bắt đâu :8cool_cry:.
Tương lai đ gì, cả game có chỗ nào nói du hành thời gian đâu nhỉ?
Nếu chơi game gốc rồi thì sẽ hiểu các Sephiroth Cloud nhìn thấy ban đầu đều là ảo giác (ví dụ điển hình là lần gặp đầu tiên chung quanh bốc cháy rực lửa, nó bị Sephiroth dẫn vào hẻm nhưng lúc tỉnh lại thì con hẻm tối thui đ có đốm lửa nào, hoặc những lúc nó nhìn thấy Sephiroth nhưng những nhân vật khác đ có phản ứng).
Lần thật sự nó gặp Sephiroth là lúc Sephiroth giết lão giám đốc, mà theo cốt truyện gốc thì lúc tụi nó đột nhập tháp thấy lão giám đốc đã bị ai đó giết, tức là xác của Jenova lúc này đang được công ty Shinra cất giữ đã bị Sephiroth mượn để hồi sinh và giết chết lão giám đốc rồi bỏ trốn. Nói chung là đ có vụ du hành thời gian nào cả.
 
Qua chapter 8 ặp Aerith lại rung rinh cmn rồi. Thề cmn luôn chơi qua nhiều game rồi nhưng cái cảm nhận cá tính các char nữ của FF7 này nó đỉnh quá, đúng là lengend :2onion16:
Mà cái lỗ thủng ở nhà thờ ra do thằng Cloud rớt xuống, 7 năm sau ở AC vẫn éo đc sửa =)), thằng mặt nồi vô trách nhiệm
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top