Tui luôn thích kiểu Bad ending hơn. Kết bi kịch mới thể hiện rõ sự thống khổ tột cùng mà nhân vật phải chịu đựng, hơn nữa dễ làm phần sau khi cho nhân vật ác hóa hay điên loạn.
Viết như vầy lại dở. Cho tan sống cũng dc nhưng ít ra phải tự tay giết chết em gái, con Kanao với con heo xong rỉnh ngộ lại. Định tự sát nhưng cứ tự sát thì tế bào quỷ tự chữa lành. Đau khổ qua về sống ẩn dật luôn. Như vậy truyện nó mới đầy đủ.
Bad end dù kịch bản viết kiểu gì đi nữa thì Nezuko phải sống. Đơn giản plot truyện xuất phát từ Nezuko, và truyện đến đoạn này cũng nhờ Nezuko. Tan hay toàn bộ trụ có thể chết, Muzan vẫn sống hóa human gì đó, nhưng Nezuko đéo thể nào chết.
Nên nếu để Nezuko chết thì drop sale là cái chắc, và truyện đem vứt được rồi, ending dù tan nát đến đâu, hay vui vẻ đến đâu thì vẫn phải giữ được cốt lõi của truyện, nên nhớ đấm muzan hay tiêu diệt quỷ gì gì cũng chỉ là phụ, là bước lót của Tan để cứu Nezuko.
Cứ tưởng tượng xem, Berserk kết thúc kiểu gặp được thằng mặt lìn kia, xong nói nói vài cái thằng kia khóc lóc nhận tội, 2 nhân vật uống rượu xong đi tiêu diệt god hand, xem xem truyện vứt đi được chưa, có thể happy nhưng như đặc sản, bù lại nếu kể cả chết mẹ hết, god hand làm cái đéo gì nhân loại cũng được, nhưng guts chém tan nát griffith thì mình nghĩ là 1 ending hợp lý hơn.
Còn cách viết của bạn thì truyện rồi sẽ giống naruto, hay bleach, càng về sau càng nát và như truyện không hồn, đơn giản bởi mỗi arc không kết thúc trọn vẹn mà thích bôi bôi 1 cách ngu si. Đơn giản nhìn sang dragon ball hay HxH, mỗi arc kết thúc rất gọn, plot arc nào kết thúc arc đấy. Giết fide, giết là xong đéo phải tự dưng giết fide xong xên bọ hung nhay ở đâu ra xong mọi người tiếp tục đấm nhau tìm power mới. Arc kết thúc và có quãng nghỉ. Tương tự HxH, lấy chứng chỉ hunter là lấy chứng chỉ hunter, phá đảo game là phá đảo game, giết kiến là giết kiến, chứ đéo phải đang game vừa phá đảo xong thì kiến vua nhảy mẹ vào xong truyện tiếp tục đánh vua kiến luôn.
Bleach làm cực dở, nhìn vào plot cứu rukia là biết, cứu xong, đéo kịp kết thúc arc, khán giả chưa kịp thở hay vui mừng, thì aizen nhảy vào, thế nên sau khi tiêu diệt aizen, truyện trở nên trống rỗng, và đó là lý do tại sao arc cuối như cục đặc sản, bởi arc trước chả có clg đọng lại.
Naruto phân arc còn tệ hơn, cuộc thi chưa kết thúc thì nhân vật chính theo giai, tìm được giai chưa kịp làm tình thì xuất hiện tình cũ của sư phụ, tình cũ còn chưa kịp kết thúc, thì xuất hiện trùm của trùm, trùm của trùm chưa kịp kết thúc, thì xuất hiện thêm tổ tiên của trùm của trùm, và kết thúc tổ tiên bằng tình yêu của 2 nhân vật nam chính, mà đáng lẽ ra nên dừng ở 10 arc trước, Naruto cảm giác ngon hơn bleach bởi làm đánh đấm ngon hơn, kubo vẽ bleach về sau ngày càng nát.
Thế nên rất cám ơn tác giải bộ này kết thúc đến đoạn này là tuyệt với, 10/10, hi vọng chap sau nezuko ko lăn đùng ra chết, hay hóa quỷ lần nữa vì máu hay bụi hay tế bào xót của muzan. Hãy để arc này kết thúc, mọi người tận hưởng niềm hân hoan và đau thương. Xong thích bôi gì thêm thì bôi