- 30/9/09
- 11,640
- 30,497
Mình vừa mới xin được việc làm tuần trước, thế là thoát kiếp thất nghiệp rồi, có thu nhập, có thể ngẩng mặt với đời.
Nào ngờ hôm nay sang nhà bác, mình vẫn bị khinh bỉ tiếp. So sánh với người này người nọ. Nhưng đm mình đéo bằng người khác thì có liên quan đến bát cơm nhà ai đâu. Đã thế lại còn không giữ lại ăn cơm. Đã nghe chửi rồi lại không cho tí phúc lợi nào.
Buồn quá, vô tình đến thế là cùng.
Nào ngờ hôm nay sang nhà bác, mình vẫn bị khinh bỉ tiếp. So sánh với người này người nọ. Nhưng đm mình đéo bằng người khác thì có liên quan đến bát cơm nhà ai đâu. Đã thế lại còn không giữ lại ăn cơm. Đã nghe chửi rồi lại không cho tí phúc lợi nào.
Buồn quá, vô tình đến thế là cùng.




