Có tiền, vẫn bị coi thường

HuyBerserker

Liệt Dương Tử
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/9/09
Bài viết
11,637
Reaction score
30,493
Mình vừa mới xin được việc làm tuần trước, thế là thoát kiếp thất nghiệp rồi, có thu nhập, có thể ngẩng mặt với đời.

Nào ngờ hôm nay sang nhà bác, mình vẫn bị khinh bỉ tiếp. So sánh với người này người nọ. Nhưng đm mình đéo bằng người khác thì có liên quan đến bát cơm nhà ai đâu. Đã thế lại còn không giữ lại ăn cơm. Đã nghe chửi rồi lại không cho tí phúc lợi nào.

Buồn quá, vô tình đến thế là cùng.
 
Có lẽ do thày huy đi sản xuất ko giật nước nên bị khinh khi
 
Chắc là do nhân cách, để chiều nay sang ăn trực tiếp hỏi mọi người làm sao để sửa đổi bản thân
 
Chắc là do nhân cách, để chiều nay sang ăn trực tiếp hỏi mọi người làm sao để sửa đổi bản thân
Thay vì phức tạp hỏi han mà chắc del gì ng ta nói thẳng. Thoi thày khinh bỉ ng ta luôn đi cho nó đồng đều.
 
Thay vì phức tạp hỏi han mà chắc del gì ng ta nói thẳng. Thoi thày khinh bỉ ng ta luôn đi cho nó đồng đều.

Thằng nô có tư cách gì đi khinh bỉ bá hộ :8cool_cry:
 
Khinh bỉ vì họ không hoàn hảo
 
Khinh bỉ vì họ không hoàn hảo
Mình cũng còn chạy theo mấy km nữa mới không hoàn hảo đc như họ. Nhưng họ đi ô tô, mình 2 tay cầm 2 cái dép chạy theo kịp thế lềnh nào đc.
 
Không ai sinh ra là giống nhau, và đích đến mỗi người cũng khác nhau. Bác thử chơi role tội phạm xem, cướp của, hiếp dâm, lừa đảo.
 
Mình cũng còn chạy theo mấy km nữa mới không hoàn hảo đc như họ. Nhưng họ đi ô tô, mình 2 tay cầm 2 cái dép chạy theo kịp thế lềnh nào đc.
T có bảo thày chạy theo đâu, cứ mang dép đàng hoàng quay đít bỏ đi, đường họ họ đi đường thày tự đi dí bùi thèm đi lại đường họ đã đi. Thế mới có khí phái khinh bỉ thiên hạ từ đó làm nên việc.
 
Haizz tui đi đâu cũng bị gái tưởng là người giàu :(
 
Mình vừa mới xin được việc làm tuần trước, thế là thoát kiếp thất nghiệp rồi, có thu nhập, có thể ngẩng mặt với đời.

Nào ngờ hôm nay sang nhà bác, mình vẫn bị khinh bỉ tiếp. So sánh với người này người nọ. Nhưng đm mình đéo bằng người khác thì có liên quan đến bát cơm nhà ai đâu. Đã thế lại còn không giữ lại ăn cơm. Đã nghe chửi rồi lại không cho tí phúc lợi nào.

Buồn quá, vô tình đến thế là cùng.
Hứa cho người ta 120$ mà quên lên quên xuống :3cool_adore:
 
Hứa cho người ta 120$ mà quên lên quên xuống :3cool_adore:
Đáng buồn với 1 số bộ phận người sống ở mĩ lừa gạt lòng tin tiền bạc của người lao động nghèo.
 
Đáng buồn với 1 số bộ phận người sống ở mĩ lừa gạt lòng tin tiền bạc của người lao động nghèo.
Dm, Việt Kiều Đức giàu hơn nha Huy :3cool_angry:
 
Back
Top