- 21/1/08
- 4,047
- 2,206
Cũng như trong God of War, vòng lặp luẩn quẩn trả thù lẫn nhau sẽ dẫn đến sự thù ghét tuyệt đối vô tận
SPOILER ALERT! ĐỪNG ĐỌC KHI CHƯA CHƠI XONG GAME!
Cả Abby và Ellie đều có PTSD sau khi người thân bị sát hại [ cả hai đều gặp ác mộng liên miên ]
Nhưng cơn ác mộng của Abby ko hề chấm dứt sau khi Abby trả thù được cho cha mà chỉ thực sự hết sau khi Abby cưu mang Lev. Chính vì lẽ đó mà Abby tha cho Ellie và Dina khi nhìn Lev vào lúc đó vì Abby nhận ra được dùng vũ lực để trả thù không phải là cách để giải quyết vấn đề mà chính là sự vị tha (Lev) mới đem lại sự thanh thản cho con người mình.
Ellie sau đó cũng thế, nhưng việc Ellie đi tìm Abby sau đó không phải là để tìm cách trả thù nữa mà là Ellie đang cố gắng chấm dứt nỗi ám ảnh của mình về cái chết của Joel và để giải quyết sự uất ức dày vò trong lòng. Nhưng cũng thật là may mắn là Ellie không như Abby, Abby nhận ra sự cứu rỗi quá muộn còn Ellie may thay nhận ra được điều đó kịp lúc nên đã dừng lại.
Nội dung của game không phải là quãng đường đi tìm sự trả thù, mà là quãng đường để cứu rỗi chính con người mình.
* Trớ trêu thay nếu mà Ellie ở lại trang trại cùng Dina và con mình thì hai người kia chắc chết mịa nó rồi.
Cách dẫn dắt cốt truyện của trò này cực kì thông minh và chuyên nghiệp như là một mini series chất lượng cao của HBO vậy.
Mặc dù còn tồn tại một vài lỗi trong story pacing nhưng ý kiến cá nhân của tôi đây là một trong những cốt truyện xuất sắc nhất tồn tại trong thế giới video game và nó thực sự đã đẩy nấc thang chất lượng lên đến tầm mà hiếm có game nào có thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại
bác mà post bài này lên mấy group game trên fb là sẽ bị cả bọn bâu vào cắn ngay
Mới và0 khen game 1 câu cho 9/10 điểm là bị cắn






.