- 8/6/08
- 4,601
- 379
xem trailer thì ai cũng chung cảm giác rồi, hại não và chả hiểu môtê éo gì cả, xong rồi kiểu kinh dị rình rập, cũng chả định chơi mà đợt có ông bảo k hợp bán lại ngon quá lên cũng ham ôm vào, nhớ đợt đầu chơi vừa giật mình vừa sợ, lại toàn chơi ban đêm mà mình thì sợ game kinh dị. xong k có đồ các thứ chuyện đứng vạch hàng ra đái như cơm bữa, nín thở rồi tìm mọi cách đi tiếp đến khổ, bắt đầu tầm có bomb ném đám bts rồi đến khi có thêm súng chơi với đám mules và có thêm nhiều đồ chơi thì game thích thú hẳn, sau cứ mỗi ngày vào là lại nhiều nhiều công trình được xây, đầu còn thấy tiện, sau thì trở lên khá dễ. game này mà hack cheat thì sớm chán lắm luôn



.
.




