PS The Last Of Us Part II

Game này mà đưa cho hideo kojima đạo diễn đến đoạn Joel chắc người chơi khóc thét lun . Chắc chắn hắn sẽ nhét vô flashback phần trước rồi bỏ nhạc buồn buồn vô kiểu drama nhật :))
Đốt ngay ông chronos này, ko để ô ấy đẻ trứng :-ss
 
Game này mà đưa cho hideo kojima đạo diễn đến đoạn Joel chắc người chơi khóc thét lun . Chắc chắn hắn sẽ nhét vô flashback phần trước rồi bỏ nhạc buồn buồn vô kiểu drama nhật :))
Thánh mà làm đoạn này thì rượt nhau trên ngựa nửa tiếng, đấm tay bo nửa tiếng flashback nửa tiếng, thông não thần công xong Joel mới chết nhé :))
 
Nghe miêu tả cứ cảm tưởng Joel là boss cuối :(tv)
 
Game này mà đưa cho hideo kojima đạo diễn đến đoạn Joel chắc người chơi khóc thét lun . Chắc chắn hắn sẽ nhét vô flashback phần trước rồi bỏ nhạc buồn buồn vô kiểu drama nhật :))
Hideo như cái quần ống loe ấy ,thời năm 2000 ai cũng mặc, giờ ai nhìn cũng nói quê :1onion33:
 
Cảm giác game của Hideo lúc nào thoại cũng nhiều, nhiều thông tin đến nỗi đến cắt cảnh này thì quên mợ mất cắt cảnh trước có thông tin gì ...
 
Game nhật nào chả nói nhiều ...
 
Mình thì ngay từ cuối phần 1 đã nhận thức rõ hành động ích kỉ của cha này rồi, nên lúc nào cũng sẵn sàng lúc cha ấy chết, ko có tí gì bất ngờ luôn, nhất là khi đây coi như câu ch tiếp diễn những hậu quả part1, đây là part 2 chứ ko phải dạng sequel, coi như mình chơi liên tiếp, cũng điều khiển Joel mãi rồi.

Nhg ok nói chung mình vẫn hiểu sao nh ng chửi và thất vọng =)) vẫn có phần đúng với cách làm.
Mình thì đồng ý là cái nghiệp của Joel kiểu gì cũng sẽ chết thôi, mà cái chính vẫn là cách diễn đạt nó chơi lớn quá và quá chia rẽ 2 trường phái :D.
 
Mọe, nói thật cái trải nghiệm từ ghét con Abby, coi nó như 1 con cục súc điên rồ, rồi được điều khiển nó, trải qua nhiều sự việc vcl thì quay lại thấy con Ellie như 1 con cuồng sát =)). Cảm giác trải nghiệm 2 chiều này ít được thấy trong game thật. Quá đỉnh con mẹ nó luôn. Ai cũng không đáng chết, chỉ là sinh tồn và quan niệm sống của mỗi người thôi.
Cơ mà Issac chắc chết chưa nhỉ ? Con Yara nó bắn 1 phát cũng chưa chắc vào chỗ hiểm. Ông này tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực ra chỉ là 1 thằng cực đoan
 
Mọe, nói thật cái trải nghiệm từ ghét con Abby, coi nó như 1 con cục súc điên rồ, rồi được điều khiển nó, trải qua nhiều sự việc vcl thì quay lại thấy con Ellie như 1 con cuồng sát =)). Cảm giác trải nghiệm 2 chiều này ít được thấy trong game thật. Quá đỉnh con mẹ nó luôn. Ai cũng không đáng chết, chỉ là sinh tồn và quan niệm sống của mỗi người thôi.
Cơ mà Issac chắc chết chưa nhỉ ? Con Yara nó bắn 1 phát cũng chưa chắc vào chỗ hiểm. Ông này tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực ra chỉ là 1 thằng cực đoan
đúng rồi như số 6 và số 9 ấy nhìn từ chiều này thấy người kia sai và ngược lại
 
Mọe, nói thật cái trải nghiệm từ ghét con Abby, coi nó như 1 con cục súc điên rồ, rồi được điều khiển nó, trải qua nhiều sự việc vcl thì quay lại thấy con Ellie như 1 con cuồng sát =)). Cảm giác trải nghiệm 2 chiều này ít được thấy trong game thật. Quá đỉnh con mẹ nó luôn. Ai cũng không đáng chết, chỉ là sinh tồn và quan niệm sống của mỗi người thôi.
Cơ mà Issac chắc chết chưa nhỉ ? Con Yara nó bắn 1 phát cũng chưa chắc vào chỗ hiểm. Ông này tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực ra chỉ là 1 thằng cực đoan
Isacc chết r bác ơi, lúc điều khiển Abby lẻn vào nhà hát sẽ nghe đc cái radio bọn nó thông báo Isac đã chết
 
Isacc chết r bác ơi, lúc điều khiển Abby lẻn vào nhà hát sẽ nghe đc cái radio bọn nó thông báo Isac đã chết
Số phận của mấy đứa WLF trên đảo chắc cũng toan lun , ko có lãnh đạo như Issac thì toan hết
 
Số phận của mấy đứa WLF trên đảo chắc cũng toan lun , ko có lãnh đạo như Issac thì toan hết
Nhưng mà thấy bọn Scar cũng toang cmnr, nói chung là lưỡng bại câu thương, nhưng WLF vẫn có lợi thế vì Base vẫn còn, lực lượng ở nhà vẫn còn. Đoạn cuối vì sống mà con Abby quay sang thịt tất cả WLF lẫn Scar cũng vl thật. Từ đồng đội chỉ vì thằng Issac cờ hó mà quay sang giết hết.
Mà những đoạn bọn WLF bắn nhau với Scar thì tôi nhận thấy bọn WLF thắng thế hoàn toàn.
 
WLF đang thắng thế, nhờ có công bóp từ phía sau của Abby thành ra tạch b-(
 
Nhưng mà thấy bọn Scar cũng toang cmnr, nói chung là lưỡng bại câu thương, nhưng WLF vẫn có lợi thế vì Base vẫn còn, lực lượng ở nhà vẫn còn. Đoạn cuối vì sống mà con Abby quay sang thịt tất cả WLF lẫn Scar cũng vl thật. Từ đồng đội chỉ vì thằng Issac cờ hó mà quay sang giết hết.
Mà những đoạn bọn WLF bắn nhau với Scar thì tôi nhận thấy bọn WLF thắng thế hoàn toàn.

Đâu có đâu bác, lựa chọn để Abby có giết WLF không là do mình mà. Mình lúc đó chơi cũng suy nghĩ là Abby k phải là người quá tráo trở, nên hoàn toàn k giết bất cứ member nào của WLF.
 
Haiz thằng cha Joel cũng chả phải hạng tốt lành gì nhưng mà có cái aura nhân vật chính thì người ta vẫn cứ yêu thế mới chết chứ. Mà công nhận Joel ra đi 1 cách hơi bị lạng xẹt nên khiến nhìu người ko thông cảm nổi. Như trong RDR cũng toàn những thằng nhân cách ko ra gì nhưng cách dẫn dắt lại hay hơn rất nhìu đến cuối game các anh ra đi coi như kết thúc 1 cuộc đời đầy sóng gió. Mà tôi thấy TLOU 2 gameplay vẫn hay vl nhất là khoảng gunplay chất chả kém gì game bắn nhau.
 
Đâu có đâu bác, lựa chọn để Abby có giết WLF không là do mình mà. Mình lúc đó chơi cũng suy nghĩ là Abby k phải là người quá tráo trở, nên hoàn toàn k giết bất cứ member nào của WLF.
Mọe, bị chúng nó quây như thế mình ko giết sao mà qua được cả 1 chặng dài ?
 
Mọe, bị chúng nó quây như thế mình ko giết sao mà qua được cả 1 chặng dài ?

Được mà bác, mình nhớ là tốn khá nhiều tgian đoạn đó, vừa lén lút vừa cắm cổ chạy nếu cần =]]]
 
ngộ thấy bên scar nó mới áp đảo hơn,thấy mấy đứa cốt đột bên scar trâu như chó,cả thằng đầu trọc đoạn đánh nhau với abby,bị cào rách mẹ hàm dưới mà vẫn lì,không có mũi tên của lev chắc tạch cmnr....
 
Đoạn cuối trc khi rời đảo thấy Scar nó bem hết WLF rồi, ko biết sau đó thế nào :(
 
Issac đã confirmed death đâu nhỉ, biết đâu bắn ko trúng chỗ hiểm, chứ nếu vậy mà chết thì chết nhảm vl
 
Back
Top