Multi Ghost of Tsushima - Best Open World Samurai Game

game cho nai vào bối cảnh cho đẹp thôi, chứ thực tế thì bọn mông cổ nó cũng thịt hết mẹ nó rồi, đói tới nỗi phải săn cả cáo ăn thì nai đợi đấy mà chúng nó tha :5cool_ops:
 
có cái quét bọn Mông Cổ giết cáo phá đền, anh Jin tức lên cắt cu hết
 
Tomoe là dân thường, còn Ryuzo là Samurai, Samurai phản bội thì tội nặng đô hơn dân thường =))

vừa chơi quest thằng đội nón xong, đọc sub thì bảo hứa giúp main cứu ông chú thì ông chú sẽ cân nhắc cho làm samurai, suy ra nó chưa được làm samurai đâu
 
Mình không rành về văn hóa của tụi Nhật, có 1 thắc mắc là: lão Shimura là bá phụ của thằng Jin, nhưng sao cha thằng Jin với lão Shimura lại thuộc 2 gia tộc khác nhau nhỉ, Shimura với Sakai. Thời đó theo chế độ mẫu hệ à?
 
Mình không rành về văn hóa của tụi Nhật, có 1 thắc mắc là: lão Shimura là bá phụ của thằng Jin, nhưng sao cha thằng Jin với lão Shimura lại thuộc 2 gia tộc khác nhau nhỉ, Shimura với Sakai. Thời đó theo chế độ mẫu hệ à?

dự là anh em đằng nhà vợ thôi, kiểu lão ý là anh hoặc em vợ bố thằng jin chả hạn, phải cùng huyết thống thì lão mới chọn thằng jin làm thừa kế chứ không thì còn lâu

kiểu như nhà shimura làm lãnh chúa đáo đó, rồi nhà sakai như hầu cận trung thành thì thông hôn với nhau
 
Mỗi lần đi raid camp tự nhiên thấy mấy cái chùm lông đen đen ra tấn công là con gì vậy mọi người :))
Vl ít ra cũng biết nó là con chó mà, wtf chùm lông đen đen
Btw
FB_IMG_1596538939649.jpg
 
dự là anh em đằng nhà vợ thôi, kiểu lão ý là anh hoặc em vợ bố thằng jin chả hạn, phải cùng huyết thống thì lão mới chọn thằng jin làm thừa kế chứ không thì còn lâu

kiểu như nhà shimura làm lãnh chúa đáo đó, rồi nhà sakai như hầu cận trung thành thì thông hôn với nhau
Tại bữa có cha chơi tiếng Nhật bảo lão ấy là bá phụ - tức bác ruột :v.
Tiếng anh nó ghi uncle nên chả biết vai vế thế nào :)). Chờ ông nào biết tiếng Nhật vào confirm
 
Mình không rành về văn hóa của tụi Nhật, có 1 thắc mắc là: lão Shimura là bá phụ của thằng Jin, nhưng sao cha thằng Jin với lão Shimura lại thuộc 2 gia tộc khác nhau nhỉ, Shimura với Sakai. Thời đó theo chế độ mẫu hệ à?

Đó là gọi là Clan hoặc gọi là gia đình riêng -Family, có tước hiệu, cờ + emblem riêng, bất kỳ Samurai đều có thể lặp Clan riêng của mình khi xin phép được lãnh chúa của mình.

1 Clan samurai lớn dưới trướng có rất nhiều family khác nhau. Các family trong cùng 1 Clan hoạt động độc lập nhưng theo sự tiếp quản của lãnh chúa - family lớn nhất, nhưng trong trường hợp chiến tranh tất cả các family dưới trướng đều phải về hầu nhà chính nếu có lệnh.

Cứ hình dung sơ đồ tổ chức trong doanh nghiệp, sếp - ở dưới là các trưởng phòng, dưới trưởng phòng lại là phó phòng - nhân viên, bla bla

Hệ thống Yakuza's Clan cơ cấu hoạt động y hệt như cái tổ chức gia đình samurai như trên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vl ít ra cũng biết nó là con chó mà, wtf chùm lông đen đen
Btw
View attachment 299929
Tại thấy thiết kế của nó xấu quá , với lại hình như ko tương tác với ánh sáng hay sao mà sáng tối đều thấy một chùm lông di động đen đen :))
 
Shogun với Ronin là gì mọi người.
 
Móa mấy cái đền thờ trên núi cao chắc dân parkour hay ninja mới leo lên nổi .. vậy mà mỗi lần lên đều thấy có người đã thắp nhan rồi mới ghê :))
 
Vào mấy cái trại lớn rồi lùa mấy thằng Mông và Ronin lại chung với nhau rồi xử,ko chơi tool hay skill chỉ dùng stance,tưởng ngon vậy mà cg bị thịt hết mấy lần,lúc giết được xong cảm giác như mình là Rurouni Kenshin sướng vãi nồi :2cool_confident:
 
muốn nhanh thì bắn 1 cái phi tiêu hallucination gom tụi nó lại rồi ném bom :))
 
Tại bữa có cha chơi tiếng Nhật bảo lão ấy là bá phụ - tức bác ruột :v.
Tiếng anh nó ghi uncle nên chả biết vai vế thế nào :)). Chờ ông nào biết tiếng Nhật vào confirm
Game này bọn mỹ làm nên tiếng jap cũng có khi sai sót
 
Móa mấy cái đền thờ trên núi cao chắc dân parkour hay ninja mới leo lên nổi .. vậy mà mỗi lần lên đều thấy có người đã thắp nhan rồi mới ghê :))
Cái này tạo mood cho bối cảnh thôi ấy mà =))

Nitpick cho vui thôi chứ nếu nói logic thì đầy cái phi lý. Nếu tính theo thời gian thì chỉ mấy cái đền ở map 1 là cùng mới có thể có hương khói, vì lúc đó là mới bị bọn Mông trên cổ đập phá hết đường lên bình thường nên thằng Jin mới phải parkour .

Mấy Map sau thì chắc vài ngày, vài tuần rồi có mà hương thánh mới cháy đc tiếp, dù có thể bọn nó phải kéo dần lên trên rồi mới phá mấy đền ở đó sau.
 
mà cái trò này tôi khoái leo mấy cái đền, cảm giác nó đã đã..khá sướng.
 
Tại bữa có cha chơi tiếng Nhật bảo lão ấy là bá phụ - tức bác ruột :v.
Tiếng anh nó ghi uncle nên chả biết vai vế thế nào :)). Chờ ông nào biết tiếng Nhật vào confirm
Jin gọi Shimura là "ojiue" nghĩa là bác ruột, nên theo hoản cảnh thì đoán là mẹ Jin là em ruột Shimura, bố Jin là em rể, chắc gia tộc Sakai là hộ vệ của gia tộc Shimura nên thông hôn với nhau.
 
Back
Top