tiền đạo thì đợi “teemo” xem thế nào,chú này nghe đồn có vẻ ngông ngông chứ ko phải kiểu hiền hiền như torres hay mo công chúa.Chelsea mình thì đó giờ hợp với loại tiền đạo cá tính mạnh,không cần farm 2,30 bàn một mùa nhưng cứ có một ông cá tính cắm là cảm giác dễ đá vkl.Nhưng đó là lý thuyết thôi chứ đã trắng rồi còn hàng đức thì mình cũng hơi nghi ngại.lepzig có ông poulsen đá cũng vụng vụng ngáo ngáo như tammy nhà mình nên hy vọng teemo phối hợp được.Nói chung hàng tiền đạo mùa tới cảm giác teemo sẽ là người quan trọng nhất hàng công đấy
Tuyến tiền vệ thì đông nhưng chả xài được mấy người.Kante trụ ko nói,kovacic thì ngoài dắt bóng hay thì ko có vị gì,gil nhỏ thì có vẻ khá máu lửa,chắc định hình lối đá giống verati,còn lại ông cheek vs ông jor vẫn chưa định hình mấy ông này đá thế nào luôn,thu hồi ko ổn định,chuyền ko gọi là đột phá,mà cũng ko hộ công nổi,có mặt trên sân công tù mà thủ cũng ko xong.À còn chú mount,đá ổn định nhưng cảm giác chú này thiếu gì đó để unlock thành cầu thủ lớn,kiểu đá cũng hay đấy nhưng team tù là tù theo luôn,không tạo đột biến như hazard hay pulisic cuối mùa đc.Nhưng mà de bryne lúc rời chel cũng chỉ là anh tiền vệ biết tí chuyền chọt,thể lực thì cùi,đã vậy còn tâm lý kém,nhờ train mới thành quái vật không phổi như bây giờ thôi.
Trung vệ thì trừ cap vs james ra cảm giác phải mua hết,hoặc ít nhất may mắn vớ một anh như văn đai.Thời thế tạo anh hùng,văn đai từ anh trung vệ hàng khá ở epl qua liv nâng tầm thành siêu trung vệ unlock mấy nsnd ở liv luôn.