Mình thì chơi muộn con DS này mấy 3 năm. Lúc ấy lên mạng thấy chúng nó khoe game khó nhất thế giới. Thấy đồ họa cũng tạm đc, lại có hot fix lỗi game rồi nên tải về chơi thử. Éo ngờ game nó hay vl đến thế, mà cũng dị. Đi tới đâu chết tới đó, lần đầu chơi Dark soul 1 là cái cảm giác khó tả mà sau này không thể gặp lại đc nữa.
Giờ chơi Soul là cứ rón rén. Tháy xác nằm dưới đất là đâm, chém, quăng chai các kiểu

. Éo lỗ mãng như lần đầu nữa.
Mà vẫn tiếc cái vụ chết tụt máu của con DS 1,vui vcc. Càng chết lại càng khó

, điếm éo chịu đc. Mỗi lần dùng Humanity là lại thấy xót