- 7/10/05
- 15,975
- 4,833
Tôi thì thấy cái sự "chửi" của ông ngày này qua ngày khác làm mãi rồi thành ra chả khác gì joke cả.Ông sai ở chỗ xem là tôi joke rồi cố ý “diễn trò”. Ok? Nó chẳng khác gì chuyện mọi người xem trận thua nóng mặt rồi chửi Linh Lót yếu, hay cánh tạt như lolz...cả. Mọi người xem màn trình diễn trong trận, thấy chán ngán và chửi (dù đó cũng là mấy chuyện cũ rích). Tôi cũng đang xem “màn trình diễn” của BLĐ trong mùa chuyển nhượng và chửi vì chán ngán. Ông không thích không có nghĩa tôi “diễn trò” hay thể hiện mình cho vui.
Có thể có lúc nghiêm túc, có thể có lúc là đùa, nhưng lâu dần tôi thấy ông nghiêm túc hay đùa cũng chẳng khác gì nhau.
Mà nói thế thôi, ngứa mắt nói vài câu chứ cũng chả phải căng thẳng hay ghét bỏ gì. Cho qua đi



