vòng ngoài kịch tính mấy đội mạnh rớt hết thì vòng sau còn lại mấy đội lìu tìu lại chả ai xem thôi.
cái mình thấy tức cười là cứ bốc thăm, kết quả ra kiểu gì cũng bảo là dàn xếp dc, từ hồi mùnh vào box tới giờ cứ bốc thăm C1 là kiểu gì cũng có người vào bảo dàn xếp. Trong khi cái chính cần nhìn nhận là chả cần dàn xếp thì C1 nó cũng lắm drama, lắm đối đầu kinh điển rồi vì quanh đi quẩn lại cũng mấy thằng lớn nó đá qua đá về với nhau mãi.
ví dụ: real gặp mu, mc, psg, barca, liver, bm, atm, lyon, juve thì trận nào cũng đầy drama, dư sức hút khán giả, dàn xếp làm gì cho mệt. Hoặc lỡ như real nó gặp đội vô danh thì kiểu gì cũng có ông vào bảo real mua chuộc uefa các kiểu, nghe miết phát ngán.
À còn kèo đăng cai wc thì nó ở thế khác nhé, ko so sánh dc. Lôi dc euro, olympic, wc về là hốt cả đống vốn, bày ra dc cả đống dự án.