dinhdi1996
C O N T R A
- 9/4/11
- 1,805
- 517
ừm Iva nhét vào là sai vì sau này toàn đá RBIva kinh dị là cái thời đá hv cánh chứ nhỉ, liên quan gì Terry đâu?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ừm Iva nhét vào là sai vì sau này toàn đá RBIva kinh dị là cái thời đá hv cánh chứ nhỉ, liên quan gì Terry đâu?

Moá Ozil éo đc đá cả năm luôn, bi kịch vcl, ko biết đông này có đi ko hay qua Tot đânh golf với Bale![]()
??

Ngồi xem mấy thằng đá phủi, bán chuyên nhiều thằng máu chó vãi đái. Toàn theo tôn chỉ cái gì không lấy được bằng chân sẽ lấy được bằng gầm giày. Thể chất của dân nghiệp dư thì anh em biết thế nào rồi.
sợ thật, xưa mình chỉ đi đá bóng hồi cấp 3 với lên đại học đá vui với mấy thằng ở trường với ở lớp, chứ sau đi làm cũng rén éo dám đá nữa. Thấy nhiều ông đi đá bị ăn xoạc chấn thương nản vl, ở Đội k thiếu ông có vấn đề dây chằng sau khi đá bóng :(Kinh nghiệm đợt đá giải phủi phong trào, cả bán chuyên từng đá thì:
- Giải cấp công ty toàn gọi người ngoài. đi đá lòng vòng riết nhẵn mặt, đặc biệt là bên xây dựng
- Đá với đội thời đấy ăn trỏ là chuyện bình thường, thậm chỉ xỏ háng qua bóng? nó cho xỏ luôn xong nhìn lại thì nó đang đứng tấn và giơ cùi chỏ về phía mình luôn chứ không chạy theo bóng ????
- Thằng bạn bị đá gãy đốt sống cổ lúc đá giải bên Sacom, hên là giờ vẫn đi đá lại được.
- Phải làm quen với pha đẩy sau, vào bóng 2 chân, xoạc bóng là bình thường
- Thủ môn nhiều thằng chụp láo, toàn ra bằng 2 chân, lúc nhảy lên đưa thẳng chân ra đạp đối thủ cho bằng được, bỏ bóng đá người ..
Nói chung là chán vl, xưa đá ngây thơ lắm mà từ hồi bị th goal nó bỏ banh đạp cmn vào ngực mất thở, thì tự bản thân cũng phải học vài món để phòng hờ khôpng thì gặp mấy thằng máu chó, nó đạp cho chết![]()
t cũng bị dây chằng mà, sưng 1 thgian đâu tầm 6 tháng đi đá lại ko dám bẻ cua hay j hết, chỉ có chích mũi + dùng chân trái, sau này khỏi lại đá dc luôn 2 chân :")).sợ thật, xưa mình chỉ đi đá bóng hồi cấp 3 với lên đại học đá vui với mấy thằng ở trường với ở lớp, chứ sau đi làm cũng rén éo dám đá nữa. Thấy nhiều ông đi đá bị ăn xoạc chấn thương nản vl, ở Đội k thiếu ông có vấn đề dây chằng sau khi đá bóng :(
Thấy bảo mấy anh Ả Rập gạ sang trung đông quẩy mà có đi đâu. Ở lại Arsenal hết hợp đồng vừa đc tiếng trung thần bị BLĐ ép cho ra rìa vừa vẫn được lương cao chả sướng hơnThằng Ozil ngày càng bựa vkl kiên quyết ko rời arsenal bằng mọi cách
Chầy cối ở lại để ăn lương![]()


99% là báo sẽ gán từ này với MU rồiMai ông nào thắng là gáy vang trời cho xem.
Mai cứ xem báo bóng đá sao đã. Nếu các cụm từ : tự tin, trở lại,ứng cử viên,sức mạnh bộc lộ..v.v....được báo viết ca ngợi thì ta phang Chelsea ngay... Mu thích tấu hài mà. Lúc nào tuyệt vọng nhất thì là lúc anh bừng sáng. Còn lúc nào mọi người đặt hết niềm tin vào anh thì anh thường hay làm diễn viên nhà hát![]()
. Nhớ đợt trc hạ Paris 3-1 xong, về ngoại hạng gặp chú tư bị vả lại 2-0, lúc đấy chả đang hype ngời ngời sau trận ăn Paris mà
. Nhưng cũng hên xui, bóng đá chưa nói dc j đâu 
, mà ngoài Bắc phong trào mạnh ghê, giải quá trời, có theo dõi mấy trận thấy cũng chuyên nghiệp, còn đội đá bẩn thì hên xui, có đội đá cũng đàng hoàng.có tuấn vỉa múa ngứa mắt vl2 đội cùng trường bách khoa tp HCM đá giao hữu còn chém lộn loạn xạ nữa là mấy cái giải cỏ, mà ngoài Bắc phong trào mạnh ghê, giải quá trời, có theo dõi mấy trận thấy cũng chuyên nghiệp, còn đội đá bẩn thì hên xui, có đội đá cũng đàng hoàng.
, mà công nhận ko lấy bóng dc, mà phong trào giải sân 7 ngoài đó mạnh ghê.Cáp đờ villa nữa, không biết hết chấn thương chưa, mà tỉ lệ khung thành không đồng nhất nhỉ, thấy có mấy trận sân 7 khung thành sân 5, có trận lại khung sân 7, không theo tỉ lệ nào.có tuấn vỉa múa ngứa mắt vl, mà công nhận ko lấy bóng dc, mà phong trào giải sân 7 ngoài đó mạnh ghê.
nhưng nhìn chung vẫn nhỏ hơn khung 7 trong này, nchung hơi lạCáp đờ villa nữa, không biết hết chấn thương chưa, mà tỉ lệ khung thành không đồng nhất nhỉ, thấy có mấy trận sân 7 khung thành sân 5, có trận lại khung sân 7, không theo tỉ lệ nào.
Nhiều khi cũng ko hẳn là chủ trương chơi bẩn đâu bác. Mà nhiều qua ham bóng vào mạnh chân. Bên kia cay khoái lạc song châu vì ko biết cố ý hay cố tình. Phang lại. Cuối cùng chả cần biết đúng sai. Phang tất.2 đội cùng trường bách khoa tp HCM đá giao hữu còn chém lộn loạn xạ nữa là mấy cái giải cỏ, mà ngoài Bắc phong trào mạnh ghê, giải quá trời, có theo dõi mấy trận thấy cũng chuyên nghiệp, còn đội đá bẩn thì hên xui, có đội đá cũng đàng hoàng.
Kinh nghiệm đợt đá giải phủi phong trào, cả bán chuyên từng đá thì:
- Giải cấp công ty toàn gọi người ngoài. đi đá lòng vòng riết nhẵn mặt, đặc biệt là bên xây dựng
- Đá với đội thời đấy ăn trỏ là chuyện bình thường, thậm chỉ xỏ háng qua bóng? nó cho xỏ luôn xong nhìn lại thì nó đang đứng tấn và giơ cùi chỏ về phía mình luôn chứ không chạy theo bóng ????
- Thằng bạn bị đá gãy đốt sống cổ lúc đá giải bên Sacom, hên là giờ vẫn đi đá lại được.
- Phải làm quen với pha đẩy sau, vào bóng 2 chân, xoạc bóng là bình thường
- Thủ môn nhiều thằng chụp láo, toàn ra bằng 2 chân, lúc nhảy lên đưa thẳng chân ra đạp đối thủ cho bằng được, bỏ bóng đá người ..
Nói chung là chán vl, xưa đá ngây thơ lắm mà từ hồi bị th goal nó bỏ banh đạp cmn vào ngực mất thở, thì tự bản thân cũng phải học vài món để phòng hờ khôpng thì gặp mấy thằng máu chó, nó đạp cho chết![]()