[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

tính tỷ lệ nhiễm / dân số
thì còn cao hơn cả US X_X
 
mà sao đám đó làm gì mà đóng mở mấy lần vẫn đầy bệnh nhỉ?8-}
Chưa triệt hết đã thả ra thì nó tăng như quân nguyên cho xem, Vn ý đợt 3 có mỗi miền trung mà muốn sml rồi
 
mà sao đám đó làm gì mà đóng mở mấy lần vẫn đầy bệnh nhỉ?8-}
không làm triệt để thì nó bung lại thôi, đến cả VN cũng teo khoái lạc song châu vụ ĐN thì lũ này không toang mới lạ:))
 
Đm như cái thành phố tôi đang ở dân số chắc chỉ bằng cái phường bhhA mà nhà cửa thì cách xa nhau, trừ mấy cái apartment mà số ca nhiễm đã gấp 3 Vn, số chết thì vài chục là biết mấy cái đô thị như Là, New York, Houston nó banh ta lông cỡ nào
 
Chưa triệt hết đã thả ra thì nó tăng như quân nguyên cho xem, Vn ý đợt 3 có mỗi miền trung mà muốn sml rồi

không làm triệt để thì nó bung lại thôi, đến cả VN cũng teo khoái lạc song châu vụ ĐN thì lũ này không toang mới lạ:))
sao các anh pro trời Âu nói bên đó test miễn phí diện rông rồi cách ly điều trị hết rồi mà? làm rầm rộ thế thì ít nhất cũng phải giảm xuống cỡ 1k/ngày như hội HQ/Japan chứ sao mở ra là toàn tăng 2-3 chục k thế?:3cool_shame:
 
sao các anh pro trời Âu nói bên đó test miễn phí diện rông rồi cách ly điều trị hết rồi mà? làm rầm rộ thế thì ít nhất cũng phải giảm xuống cỡ 1k/ngày như hội HQ/Japan chứ sao mở ra là toàn tăng 2-3 chục k thế?:3cool_shame:
Làm sao cách ly đc hết, nhẹ thì nó kêu về tự xử thôi
 
Đọc cái tin TBN xong mới vào lại Worldometers lần đầu sau mấy tháng thì thấy mấy anh Ý, Pháp lại đua top cật lực rồi :5cool_sweat:
 
bên này ngày 300 ca cũng vẫn thi thoảng có bài báo đá đểu đại ý là khẩu trang đéo có tác dụng, tại sao đeo khẩu trang vẫn tăng số ca....
có mỗi vấn đề bé tẹo như thế còn chả quyết dc, này thì có mà 10 làn sóng covid nữa cũng chả khác gì mấy
 
Tương lai đừng như thế này :9cool_too_sad:
 
Đm như cái thành phố tôi đang ở dân số chắc chỉ bằng cái phường bhhA mà nhà cửa thì cách xa nhau, trừ mấy cái apartment mà số ca nhiễm đã gấp 3 Vn, số chết thì vài chục là biết mấy cái đô thị như Là, New York, Houston nó banh ta lông cỡ nào
Texas hình như top 1 luôn rồi =))
 
Từ lúc mở lockdown tầm cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 8 vẫn duy trì ở mức chấp nhận được, mà đợt đó tụi nó còn du lịch ầm ầm với biểu tình BLM. Nhưng từ tháng 9 lúc tụi học sinh đi học lại là bắt đầu bung ra. Sang tháng 10 trời trở lạnh nữa là toang mạnh.

Mẹ bây giờ bắt đeo khẩu trang 100% trong nhà ngoài đường mà lây vẫn cứ lây. Bởi cứ vào chỗ ko còn là công cộng nữa là lại cởi ra nói cười ho hắng tự nhiên. Bar, nhà hàng thì tất nhiên là ko đeo rồi. Tụ tập ở nhà riêng thì lại càng ko. Công sở thì cũng bắt đeo, nhưng nhìn chung là ngồi trong office thì tụi nó cũng bỏ ra hết cho dễ thở. Dm mình ngồi làm việc thì cũng có lúc bỏ ra thật, nhưng khi nào cảm thấy muốn hắt hơi là vớ cái khẩu trang ngay, còn tụi nó thì cứ hồn nhiên như ko.

Nói chung là bắt thì cũng chỉ bắt được chừng đấy là hết cỡ, còn ý thức đám đông ko thay đổi thì cũng vậy.

Đến lúc hết cách rồi phải lockdown thì lại lăn ra ăn vạ.
 
Từ lúc mở lockdown tầm cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 8 vẫn duy trì ở mức chấp nhận được, mà đợt đó tụi nó còn du lịch ầm ầm với biểu tình BLM. Nhưng từ tháng 9 lúc tụi học sinh đi học lại là bắt đầu bung ra. Sang tháng 10 trời trở lạnh nữa là toang mạnh.

Mẹ bây giờ bắt đeo khẩu trang 100% trong nhà ngoài đường mà lây vẫn cứ lây. Bởi cứ vào chỗ ko còn là công cộng nữa là lại cởi ra nói cười ho hắng tự nhiên. Bar, nhà hàng thì tất nhiên là ko đeo rồi. Tụ tập ở nhà riêng thì lại càng ko. Công sở thì cũng bắt đeo, nhưng nhìn chung là ngồi trong office thì tụi nó cũng bỏ ra hết cho dễ thở. Dm mình ngồi làm việc thì cũng có lúc bỏ ra thật, nhưng khi nào cảm thấy muốn hắt hơi là vớ cái khẩu trang ngay, còn tụi nó thì cứ hồn nhiên như ko.

Nói chung là bắt thì cũng chỉ bắt được chừng đấy là hết cỡ, còn ý thức đám đông ko thay đổi thì cũng vậy.

Đến lúc hết cách rồi phải lockdown thì lại lăn ra ăn vạ.
Cũng may dân châu á sợ chết =))
 
Từ lúc mở lockdown tầm cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 8 vẫn duy trì ở mức chấp nhận được, mà đợt đó tụi nó còn du lịch ầm ầm với biểu tình BLM. Nhưng từ tháng 9 lúc tụi học sinh đi học lại là bắt đầu bung ra. Sang tháng 10 trời trở lạnh nữa là toang mạnh.

Mẹ bây giờ bắt đeo khẩu trang 100% trong nhà ngoài đường mà lây vẫn cứ lây. Bởi cứ vào chỗ ko còn là công cộng nữa là lại cởi ra nói cười ho hắng tự nhiên. Bar, nhà hàng thì tất nhiên là ko đeo rồi. Tụ tập ở nhà riêng thì lại càng ko. Công sở thì cũng bắt đeo, nhưng nhìn chung là ngồi trong office thì tụi nó cũng bỏ ra hết cho dễ thở. Dm mình ngồi làm việc thì cũng có lúc bỏ ra thật, nhưng khi nào cảm thấy muốn hắt hơi là vớ cái khẩu trang ngay, còn tụi nó thì cứ hồn nhiên như ko.

Nói chung là bắt thì cũng chỉ bắt được chừng đấy là hết cỡ, còn ý thức đám đông ko thay đổi thì cũng vậy.

Đến lúc hết cách rồi phải lockdown thì lại lăn ra ăn vạ.
Nhật thì nó không bắt nhưng ra đường mà không đeo thì bảo đảm bị chửi với liếc xéo nên lúc nào cũng 100% đeo.
Đi làm văn phòng trong nhà cũng phải đeo chỉ được bỏ ra khi ăn uống.
 
không phẩi sợ chết mà là có kỷ luật hơn đám tây lông
Một phần sợ chết đó
Giờ hỏi xem có sợ covid không thì đảm bảo đứa nào cũng sợ mà
 
trước giờ bị chửi xéo là xứ thiên đường, ai ngờ đầu năm nay nó thành xứ thiên đường theo nghĩa đen =))
 
không phẩi sợ chết mà là có kỷ luật hơn đám tây lông
sợ chết đó, dân á bên này có 2 loại, 1 là đeo khẩu trang, 2 là ko đeo. Đám ko đeo thì 100% me tây và lý sự cũng cùn như tây. Có con bé bạn vợ, hồi đầu dịch cũng kiểu xoã đê, kiểu gì chả dính, lý sự như bọn tây, giờ thì sợ rồi :))
 
Một là Á qua Mỹ định cư nhưng chỉ để kiếm tiền và vì phúc lợi xã hội ok. Dù quốc tịch Mỹ nhưng tâm vẫn là người Á, vẫn sinh hoat theo lối Á. Hai là "người Mỹ đẻ ở Á", Mỹ wannabe, bú cu mọi thể loại ngu si đần độn của tụi Mỹ, đú bất chấp, miễn sao thấy mình ngang ngang Mỹ, đội Mỹ trắng lên đầu thờ, coi thường mọi thể loại dân khác trừ trắng. Tụi anti khẩu trang là tụi tốp 2.
 
Back
Top