Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Có DM nào phất bóng dài ngon ko nhỉ.
 
Chán thương mới phẫu thuật xong, nằm chờ tới hết lượt đi r.

Lần cuối nó đá là trận gì ấy nhỉ =)) méo thể nhớ nổi luôn

Con rojo nữa =))
 
Hàng trẻ MU ngon lắm nhé. Công sức năm xây dựng đội bóng nhi đồng của Ole bắt đầu có thành quả. Nhưng có điều Ole có trụ đủ lâu để thu hoạch hay ko thôi =))
 
Còn đội nào nữa
 

Attachments

  • D18A70F3-BC96-4E7A-9764-CE37A1D31926.jpeg
    D18A70F3-BC96-4E7A-9764-CE37A1D31926.jpeg
    40.8 KB · Đọc: 60
Lần cuối nó đá là trận gì ấy nhỉ =)) méo thể nhớ nổi luôn

Con rojo nữa =))

Méo nhớ luôn, thôi về team nhỏ mà được gáy Jones à :)).

^ Còn Sheffield là đủ 5 anh em United nhá, chót bảng =)))
 
Nói tới Sancho, dạo này thằng ku hình như cũng bị vướng bận chuyện hè vừa rồi nên phong độ không được tốt. Có khi lại có hàng giá rẻ nếu MU hỏi mua lại =))
 
Tiền đạo cắm ngon nhất bây giờ chắc con Hà Lan rồi nhỉ . Trẻ,khỏe,nhanh,quốc nội hay C1 đều nhả sòn sòn. Dứt điểm tốt mà phối hợp làm tường cũng hay,lại chịu khó tranh chấp.
Sang hè năm nay chắc 4 5 thằng nhảy vào tranh nhau nó nếu chó mực bán . Bọn chó mực từ thời Klop đến giờ chính ra tìm được quá nhiều hàng tuyển. Mỗi tội bán máu nhiều quá. Chứ đội hình nó mà duy trì lâu năm thì cân Bayer thoải mái. Thằng tuyển trạch viên của bọn nó công nhận đỉnh thật.
 
@RaRồi

124045664_208933940589385_8213044286114810647_o.jpg
 
Kem Vani là thanh niên sút đẹp nhất làng bóng đá mà.

Ông xem các bàn thắng của hắn sút hầu như chuẩn sgk không đấy :))
 
Và cũng là cầu thủ mi ss nhiều quả ngon ăn thuộc dạng top. :)), vẫn nhớ mấy quả ở Napoli ngày xưa
 
Kem Vani là thanh niên sút đẹp nhất làng bóng đá mà.

Ông xem các bàn thắng của hắn sút hầu như chuẩn sgk không đấy :))
Đẹp bằng Persie không fen
 
Cái đầu vàng Cavani. Đội đầu thì tốt mà sút như hạch
 
Cavani từ ngày nó còn ở Napoli thì trên này đã bàn về kiểu sút của nó. Gọi là kiểu sút trâu chó thì phải =))
 
“Theo quan điểm của tôi, đó là cách duy nhất để bạn chiến thắng Barcelona”, Rooney nói về bàn thắng của Scholes, “Tôi nghĩ đó là sự khác biệt mà trợ lý Carlos Queiroz tạo ra khi ông ấy vẫn còn làm việc ở MU. Carlos là cánh tay phải đắc lực của Fergie. Mỗi khi HLV trưởng bị bản năng thôi thúc và muốn tấn công, tiếng nói của Carlos sẽ khiến ông ấy phải nghĩ lại. Carlos chính là người đã đưa ra chiến thuật giúp chúng tôi giành chiến thắng vào năm 2008”.

“Ông ấy ghét chơi phòng thủ”, Rooney giải thích, “Ghét cay ghét đắng. Khi chúng tôi đá trận chung kết năm 2009, ông ấy nói chúng tôi sẽ giành chiến thắng bằng cách phòng ngự thật chặt chẽ. Nhưng ông ấy lại nói: “Chúng ta là Manchester United và chúng ta sẽ không chấp nhận lùi sâu cả trận để giành cúp. Chúng ta sẽ đôi công với Barcelona và làm mọi thứ thật chuẩn chỉ”. Khi đó, tôi và các đồng đội chỉ biết nghĩ thầm: “Thôi toi rồi!”

Đọc buồn cười vl. Sir mà không háo thắng quá thì có khi ăn 1 trong 2 trận chung kết với Barca rồi. Tiếc ghê. Bayern giờ liệu có ăn nổi Barca thời đó không nhỉ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top