Muốn bảo hộ nhân loại thì trước tiên giết sạch/nô dịch hết nhân loại
loài người quá ngu muội nên cần có 1 người để trông coi, hướng dẫn bọn nó tiến hoá, nếu không thì sớm muộn cũng tự huỷ như ngàn năm trước

Tính ra Ismelga cũng có ý tốt chớ bộ, ăn no rừng mỡ như đám ở liberl sướng quá cũng tự suy tàn, phát triển quá như bọn erebonia lúc xưa thì cũng đập nhau chết sạch hết thôi thì tao lên làm thần để trong coi bọn bây, cho bọn mày tech để phát triển nhưng vẫn phải đấu tranh để có động lực sống và phát triển tiếp nhé, tính ra tao tốt hơn goddess nhiều, bả quăng bảo vật cho tụi bây xong bỏ mặc còn tao khổ công trông coi bọn mày cả ngàn năm luôn

Dù sao thì thì giáo chủ của ouroboros cũng xác nhận là đại sụp đổ lần 2 sắp đến rồi, tính ra nếu theo 1 gốc nhìn nào đó thì Ismelga không phải là xấu hoàn toàn, ngay từ đầu nó sinh ra cũng là do ý chí của con người mà.
hử . mình nhớ là Sep-terrion lửa với đất đánh nhau rồi sức mạnh còn lại của bọn đấy hợp thành Great One rồi bọn ấy ko biết làm sao xử lý vì Great One quá mạnh nên đám tộc lửa mới tìm cách tách ra làm mấy mảnh còn đám Gnome thì tạo cái xác chứa .. vậy là mục đích của " 7 đối nghịch " là để bọn nó hợp lại tiếp à ?
..... hông nhớ vụ nói có 1 con mech đen chạy đi kiếm rồng ở sen 2 -3 ..... vụ này trong sen 4 à ??
chắc nhầm với vụ hoàng đế Hector I dùng Testa rossa giết Zoro agruga 700 năm trước xong bị dính máu biến thành Vermillion Apocalypse rồi bị phong ấn luôn ở thủ đô Erebonia tới thời của Lionheart rồi kế đó là Rean
Ishmelga xác nhận là chưa bao giờ xuất hiện mà, chỉ đứng sau lưng các sự kiện ở erebonia thôi, thời zoro agruga xuất hiện là roselia đã ra đời rồi, nên roselia chắc cũng phải biết được (sự kiện cuối cùng hexen clan với gnome hợp tác để chiếm lại thủ đô), có 1 cái không rõ ràng là roselia hiện nay là đời sau này giống như celine chứ không phải roselia ban đầu do thánh thú với elder của hexen clan hợp lại, roselia đời đầu chết sau vài trăm năm sự kiện đại sụp đổ, đời hai là thời của Zoro Arguga xuất hiện, lúc ở moon shrine có nói đến nghi thức roseline đời sau kế thừa kí ức+sức mạnh của đời đầu và dặn celine sau này cũng phải làm như thế để kế thừa.
Cái lời nguyền/Ismelga nó xuất hiện từ lúc tách bảo vật ra rồi nhưng Argres/Nameless one đã hấp thụ phần lớn lời nguyền xong tự phong ấn mình, zoro agruga xuất hiện ở thủ đô là do argress+lời nguyền. Tức là lời nguyền phải xuất hiện ít nhất từ thời thủ đô erebonia thành lập. Đám divine knight giết nhau ở thời dark age đến war of lions cũng không có mặt ebon knight.
Ở phần 2 thì Vita cũng cố gắng thử thực hiện rivalry cho Odine với Crow ở Inferno Castle nhưng không được, điều kiện cần là phải có chiến tranh càng ác liệt càng tốt, cái thứ 2 là phải thực hiện nghi thức đúng chổ, công nhận con mẹ này ác thiệt, nếu lúc đó bem nhau 1 trong 2 thằng chết mà không hoàn thành nghi lể là biến thành Nosferatu rồi, còn nghi lể được thực hiện thì cũng chết hẳn chứ có thành bất tử được đâu. Cái này fail chắc là do số lượng divine knight thức tỉnh quá ít hay sao đấy, nên ở phần 3 Ouroboros cũng bắt chước nghi thức bằng đám Aion nhân taọ (đương nhiên fail lồi rồi, hàng reke mà). Còn tại sao đám divine knight đập nhau thì do bản chất cái bảo vật nó tách ra nó bảo thế, sinh ra lúc tận thế, tách ra cũng lúc tận thếdo chiến thanh thì muốn hồi sinh bảo vật cũng phải thế thôi, bản tính của đám divine knight là phải chém giết nhau để tiến hoá lên. Còn tại sao phải chiến tranh thế giới mới đủ điều kiện để gộp lại hồi sinh bảo vật thì lúc 2 bảo vật lửa và đất gộp nhau bọn nó đã đập nhau mấy năm trời tới lúc nền văn minh sụp đổ luôn mới tạo ra bảo vật sắt thì bây giờ cũng phải làm y hệt vậy, đập đến khi nào tụt về thời như dark age mới đủ điều kiện
Vì thế mới thấy Daddy kinh cở nào, quậy nát thế giới, để thằng con hút sức mạnh của đám kia xong để nó giết mình thành great one, việc còn lại để thằng con tự xử, chứ nếu dùng Ebon knight đi giết sạch đám kia trước là xong phim từ đầu rồi.