█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Chính vì cái nào cũng có lý nên truyện này mới thành hay =))

Cảm giác bất lực vì ko biết cách giải quyết luôn làm 1 bộ truyện hoặc anime trở thành siêu phẩm =))
 
Nope bộ này mất tag siêu phẩm đối với tui rồi, có làm gì thì đống pha xử lý lủng cuối truyện hủy hoại hết tất cả rồi.

Còn mục đích của eren chỉ nên gói gọn là mục đích cá nhân, không chịu khuất phục, trả thù cho mẹ, và tui thích nghĩ như thế, lôi vấn đề dân tộc vào chỉ thấy nó giả tạo như đám liên minh thôi. Nó khao khát tự do lúc nào cũng nhắc đến tự do, nhưng mà là tự do của nó, lol.

Ewrin cũng thế, cả đời chỉ có 1 mục đích, hy sinh hết đồng đội để phục vụ ước mơ cá nhân, vấn đề dân tộc chỉ may là chung một đường, và tui cũng thích thế, lol.

Hai thằng trên làm việc có mục đích, còn những anh hùng còn lại mục đích là gì ?
 
Nope bộ này mất tag siêu phẩm đối với tui rồi, có làm gì thì đống pha xử lý lủng cuối truyện hủy hoại hết tất cả rồi.

Còn mục đích của eren chỉ nên gói gọn là mục đích cá nhân, không chịu khuất phục, trả thù cho mẹ, và tui thích nghĩ như thế, lôi vấn đề dân tộc vào chỉ thấy nó giả tạo như đám liên minh thôi. Nó khao khát tự do lúc nào cũng nhắc đến tự do, nhưng mà là tự do của nó, lol.

Ewrin cũng thế, cả đời chỉ có 1 mục đích, hy sinh hết đồng đội để phục vụ ước mơ cá nhân, vấn đề dân tộc chỉ may là chung một đường, và tui cũng thích thế, lol.

Hai thằng trên làm việc có mục đích, còn những anh hùng còn lại mục đích là gì ?

Đối với mỗi người thì k bàn, nhưng còn vụ mục đích thì nói thật với ông,m phàm là con người mục đích to lớn nào cũng đều xuất phát từ mục đích cá nhân hết, chả có ai ngay từ đầu có mục đích cao cả đâu =))
 
Đối với mỗi người thì k bàn, nhưng còn vụ mục đích thì nói thật với ông,m phàm là con người mục đích to lớn nào cũng đều xuất phát từ mục đích cá nhân hết, chả có ai ngay từ đầu có mục đích cao cả đâu =))
Nên những thằng có mục đích to lơn không xuất phát từ cá nhân như đám 104, liều mạng cứu cả thế giới rồi chết mới hủy hoại bộ này đó, biết là cần tạo đối trọng nhưng làm gì thì phải hợp lý tý. End bộ này tragedy thì hợp rồi nên chap mới anh em mới thấy đỡ tý.
 
Bộ này tác giả đã tự hại mình khi phải giải quyết một vấn đề mang tầm vĩ mô là cuộc đấu tranh tồn tại của 2 giống loài, mà đó còn là 2 giống loài có nhân dạng giống nhau. Nếu đơn thuần là cuộc chiến người vs alien như bộ muv-luv, nguồn ý tưởng gốc để ổng xây dựng nên bộ này thì đã đỡ, đằng này lại 2 loài giống nhau. Ổng có ý tưởng hay, đã nâng tầm bộ truyện lên đỉnh cao, nhưng rốt cục ổng cũng chỉ con người, ổng không thể giải quyết nó theo cách bi tráng nhất.
 
Nên những thằng có mục đích to lơn không xuất phát từ cá nhân như đám 104, liều mạng cứu cả thế giới rồi chết mới hủy hoại bộ này đó, biết là cần tạo đối trọng nhưng làm gì thì phải hợp lý tý. End bộ này tragedy thì hợp rồi nên chap mới anh em mới thấy đỡ tý.

Thật ra mình nghĩ đơn giản là tác giả đếch nghĩ được cái mục đích nào hợp lý hơn cho bọn 104 ngoài cái "cứu thế giới" =))

Nghĩ xem cả đời liều mạng bảo vệ người dân, phát hiện ra hóa bọn ở ngoài đảo thả vào, hơn đám titan đó đều là giống loài của mình, và nữa là chúng nó nhăm nhe ý định diệt chủng mình.

Là người Paradis nói thật hầu như ai cũng ủng hộ Eren thôi, nhưng mà tác giả muốn kiếm đối trọng, mà đối trọng thì phải có lý do mà lý do thì khó vl mình ngồi nghĩ mãi cũng đếch ra cái nào bớt hợp lý hơn, thôi đành phải để chúng nó Avenger Assemble vậy =))

Còn end như hiện tại khá hợp lý, cái dở nhất của arc này vẫn là quả avenger assemble với quả thông não chi thuật của armin =))
 
Bộ này tác giả đã tự hại mình khi phải giải quyết một vấn đề mang tầm vĩ mô là cuộc đấu tranh tồn tại của 2 giống loài, mà đó còn là 2 giống loài có nhân dạng giống nhau. Nếu đơn thuần là cuộc chiến người vs alien như bộ muv-luv, nguồn ý tưởng gốc để ổng xây dựng nên bộ này thì đã đỡ, đằng này lại 2 loài giống nhau. Ổng có ý tưởng hay, đã nâng tầm bộ truyện lên đỉnh cao, nhưng rốt cục ổng cũng chỉ con người, ổng không thể giải quyết nó theo cách bi tráng nhất.
thì như ông trên kia đã nói, người Krypton và người Trái Đất nhân dạng giống nhau.
vấn đề cái này nó giống như sự phân chia chủng loài giống Chúa Nhẫn, chia làm 4 chủng loài như Human, Elf, Orc, Dwarf...
Trong đó Human, Elf và Dwarf lại rất giống nhau.
 
Có thể làm đối trọng kiểu rung chấn không thực sự mạnh đến vậy, công nghệ con người ngoài thành tiên tiến hơn đó cũng là một cách. Chứ bá như hiện tại tui không nghĩ ra lý do gì eldian lại không đồng hóa toàn bộ mã adn trên thế giới sau 1700 năm cai trị nữa.
 
Thật ra mình nghĩ đơn giản là tác giả đếch nghĩ được cái mục đích nào hợp lý hơn cho bọn 104 ngoài cái "cứu thế giới" =))

Nghĩ xem cả đời liều mạng bảo vệ người dân, phát hiện ra hóa bọn ở ngoài đảo thả vào, hơn đám titan đó đều là giống loài của mình, và nữa là chúng nó nhăm nhe ý định diệt chủng mình.

Là người Paradis nói thật hầu như ai cũng ủng hộ Eren thôi, nhưng mà tác giả muốn kiếm đối trọng, mà đối trọng thì phải có lý do mà lý do thì khó vl mình ngồi nghĩ mãi cũng đếch ra cái nào bớt hợp lý hơn, thôi đành phải để chúng nó Avenger Assemble vậy =))

Còn end như hiện tại khá hợp lý, cái dở nhất của arc này vẫn là quả avenger assemble với quả thông não chi thuật của armin =))
mà trong vũ trụ đó Eren bị coi như Thanos và đám đó phải cứu lấy thế giới.
 
Mâu thuẫn giữa tộc Eldia và phần còn lại của thế giới bắt nguồn từ sự tồn tại của Titan, đến đời bọn 104 là mấy ngàn năm tranh đấu rồi nên không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề trong thời đại của chúng nó cả; như chap 138 vừa rồi thì dù Eren chọn con đường diệt chủng hay không diệt chủng thì kết cục vẫn là bi kịch cho đám nv chính. Kể cả đám 104 có chọn cách đứng về phía Eren chứ không lập phe hòa bình cũng vậy, phe Marley có 5 Titan shifter thì 4 đứa có gia đình ở ngoài + Zeke đi theo kế hoạch khác hẳn Eren rồi, làm gì có chuyện tụi nó chịu để yên, kiểu gì cũng chiến tiếp, thế cục có lẽ cũng không khác hiện tại là mấy.

Cách HE duy nhất cho dân Eldia có lẽ là để Ymir truyền ký ức lại cho 2000 năm trước, chịu chết trong gốc cây để không tạo ra 9 Titan truyền lại cho dân tộc, lúc đấy mới giải được lời nguyền cho toàn bộ thế hệ sau, bọn con cháu như Eren mới tránh được chiến tranh :)) Nhưng từ vụ Eren flashback thì có vẻ tác giả đi theo hướng quá khứ không thể thay đổi được, người ở tương lai tác động ngược trở về cũng chỉ là 1 phần của quá khứ đã xảy ra, nên cách này cũng không làm được nốt.
 
Quá tội cho thanh niên Eren, đã phải từ bỏ hạnh phúc để thực hiện trách nhiệm mà vấn đề quá khó để giải quyết
 
Mâu thuẫn giữa tộc Eldia và phần còn lại của thế giới bắt nguồn từ sự tồn tại của Titan, đến đời bọn 104 là mấy ngàn năm tranh đấu rồi nên không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề trong thời đại của chúng nó cả; như chap 138 vừa rồi thì dù Eren chọn con đường diệt chủng hay không diệt chủng thì kết cục vẫn là bi kịch cho đám nv chính. Kể cả đám 104 có chọn cách đứng về phía Eren chứ không lập phe hòa bình cũng vậy, phe Marley có 5 Titan shifter thì 4 đứa có gia đình ở ngoài + Zeke đi theo kế hoạch khác hẳn Eren rồi, làm gì có chuyện tụi nó chịu để yên, kiểu gì cũng chiến tiếp, thế cục có lẽ cũng không khác hiện tại là mấy.

Cách HE duy nhất cho dân Eldia có lẽ là để Ymir truyền ký ức lại cho 2000 năm trước, chịu chết trong gốc cây để không tạo ra 9 Titan truyền lại cho dân tộc, lúc đấy mới giải được lời nguyền cho toàn bộ thế hệ sau, bọn con cháu như Eren mới tránh được chiến tranh :)) Nhưng từ vụ Eren flashback thì có vẻ tác giả đi theo hướng quá khứ không thể thay đổi được, người ở tương lai tác động ngược trở về cũng chỉ là 1 phần của quá khứ đã xảy ra, nên cách này cũng không làm được nốt.

Này trước trên reddit có bàn, lol, thay đổi quá khứ từ khúc đó thì tập cuối thành spin off shingeki no high school.
 
Thấy chưa, ending vẫn ncl thôi =))

Khá là lo lắng cho tương lai của One Piece với...Berserk =))
 
Berseker tác giả cũng bí cmn ý tưởng rồi. Khả năng cũng nát. Hoặc ngâm thêm vài chục năm nữa để hoàn thành.
 
Eren bị ngáo hay không muốn thiêu sống vợ mình mà để nó chui vào chém bay đầu ez vậy? Con Titan đại hình nó mà hà hơi một cái thì tiếp cận được bằng niềm tin.
 
Eren bị ngáo hay không muốn thiêu sống vợ mình mà để nó chui vào chém bay đầu ez vậy? Con Titan đại hình nó mà hà hơi một cái thì tiếp cận được bằng niềm tin.
Đương nhiên là vế sau rồi.
 
Ko ai bàn anime vậy nhỉ , còn 3 ep nữa end rồi ko biết có bị cắt bớt gì ko :1cool_byebye:
 
Ko ai bàn anime vậy nhỉ , còn 3 ep nữa end rồi ko biết có bị cắt bớt gì ko :1cool_byebye:
Ban đầu tưởng end ngay đoạn rung chấn thì đúng là phê vkl, ai ngờ theo tính toán thì chỉ đến đc cảnh binh đoàn Marley đổ bộ xuống thôi, mà đoạn đó thì hype cũng có mà ở cấp độ nhẹ....
 
Ban đầu tưởng end ngay đoạn rung chấn thì đúng là phê vkl, ai ngờ theo tính toán thì chỉ đến đc cảnh binh đoàn Marley đổ bộ xuống thôi, mà đoạn đó thì hype cũng có mà ở cấp độ nhẹ....
kéo dài 24 ep thì may ra, chứ 16 ep không đủ.
 
Anime cho tới đoạn Eren đạp nát hết tất cả, mặc kệ đồng đội tiến lên một mình, kết mở luôn cũng được!

Còn hơn là bôi ra cái đống shit như bây giờ!
 
Back
Top