Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
Trước trái của Tô trắng còn 1-2 trái của Messi, Iniesta tưởng ghi bàn 10 mười ai dè trời độ, muốn rớt khoái lạc song châu.
 
1-0 lượt đi, lượt về bị Bú quẹt nó xỉa 1-0, tổng là 1-1 xong Terry ăn thẻ đỏ, rồi Iniesta xỉa thêm 1 trái, tổng là 2-1, rồi Ramires ghi bàn tổng là 2-2, nếu tỉ số là như vầy thì vẫn vào trong nhưng khá run với 10 người trên sân, rồi xong Drogba phạm lỗi với Si thuế, bị phạt pen, Si thuế bắn chim trúng xà ngang, cuối cùng Torres vào thay Drogba và làm một cú để đời 3-2, 10 năm sau kêu ta kể lại ta vẫn kể được :9cool_sweet_kiss:
Tình đầu cũng đéo làm ta hồi hộp đến thế, xem trận đó còn hồi hộp hơn lần đầu have sex nữa :3onion15:
 
Tình đầu cũng đéo làm ta hồi hộp đến thế, xem trận đó còn hồi hộp hơn lần đầu have sex nữa :3onion15:
Ta 28 năm chưa hếp sếch nên không so sánh được, mốt ta xí bùm bum rồi ta sẽ cho mi biết là cái nào hồi hộp hơn :4cool_beauty:
 
2012 trả thù con bar mới đã đời- dm trận về nó ép kinh vcl
tuy cảm xúc nhưng mỗi trận là trứng khoái lạc song châu rớt -end trận lại nhặt lap vào đấy các anh ơi :3cool_shame:
 
Mà công nhận Tuchel ghê, cũng những con người đấy nhưng đá y chang Real giai đoạn hattrick C1 vậy, có nghĩa là “đẳng cấp” trên cơ đối thủ, đá kiểu gì mấy thằng kia cũng bị outplayed.
 
Cả cuộc đời ta chưa bao giờ xem trận nào 1 chiều như trận Bar - Chel 2012 năm đó, đm 20/21 cầu thủ ở phần sân của Chel. Xong Torres xỉa 1 quả hú ầm lên cmnl.
Thứ ta ko bao giờ quên đc ấy là Cech đoán trúng hướng toàn bộ 7 quả Pen từ trận bán kết đó cho tới đấu súng chung kết. Quá huyền thoại
 
Bán kết với Bà Xã run cầm cập từ lượt đi, bao nhiêu đội gặp Bà Xã lượt đi có lợi thế lượt về vẫn bị nó đập banh xác.

Lượt về vừa vô thằng Sanchez làm quả chạm xà là thấy chết cmnr. Tới lúc gác 2-0, 1 thẻ đỏ là thấy chuẩn bị đánh tennis đến nơi, lát Drogba còn làm trái pen nữa đái ra máu, không ngờ vẫn thắng được, đúng là định mệnh.
 
nói chung la Chel vô địch khiến cho fan Chel 20 năm như mình cũng cảm thấy lâng lâng từ bữa tới giờ :2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident: (đíu biết có phải do cảm sốt ko sợ covid vl)
 
Cứ coi lại hành trình năm đó là cảm xúc dạt dào
 
Năm đó có cái meme đội nhà feed thẻ đỏ, pen cho Cech bắt để buff tinh thần, đối thủ đá hỏng pen thì ức chế không đá được :))
 
Đm năm đó Cech gãy lưng vcl, Terry, Drogba, Mata suýt bóp :'( đúng 50% sức mạnh của cả đội cmnr
 
193150312_4136167553106269_7160719793624678343_n.jpg


Tiền thưởng bèo bọt như này bảo sao mấy team ko làm loạn :-?
 
Ơ anh em cho hỏi là C1 từ mùa sau là chia bảng cờ vua, đá vòng tròn tính điểm rồi đúng ko nhỉ...
 
193150312_4136167553106269_7160719793624678343_n.jpg


Tiền thưởng bèo bọt như này bảo sao mấy team ko làm loạn :-?

Cách đây cỡ 10 năm thì 100 tr là ngân sách chuyển nhượng của cả đội trong một năm. Bây giờ 100 tr mua dc 1 Sancho hoặc 1/2 Mbappe :(tv)
 
Do vụ Neymar mà thằng nào cũng bị ngáo giá thôi
 
Vậy giờ chúng ta lại cùng nhau chửi bọn P$G được chưa các phen?
 
Nhớ năm nào Chè mua Hà zá có 35 mil, hình như cũng cỡ 8 năm trước thôi chứ mấy. Young prospect giờ chả khác nào công cụ kiếm tiền (rửa tiền) cho các đội bóng '@-@
 
Vậy giờ chúng ta lại cùng nhau chửi bọn P$G được chưa các phen?
Lại chả chửi vl, mẹ tầm siêu nhân như Đô, siêu thú như Bale bán mới đc hơn 100 củ và đều góp phần 4 cái C1. Chứ Neymar bán 150 củ đã là quá đáng lắm r đằng này bán hơn 200 củ. Làm cho cả Châu âu kiểu kiếm tiền dễ lắm ấy. thằng Barca chính là cái thằng dính đòn đầu tiên khi mua 1 đống như Dembele, Coutinho, Griezmann toàn 150 củ.
 
Back
Top