Vợ không biết nấu ăn

Tham gia ngày
6/5/19
Bài viết
5,638
Reaction score
5,171
Đầu tuần mà gặp cảnh này thiệt nản hết sức mọi người. Số là vợ mình thì nấu ăn nói chung là dưới mức trung bình và mình tự nhủ cũng nên quen với việc đó, với lại vợ mình chân bị tổn thương sụn nên đứng k lâu được.
Rồi tuần vừa rồi, 2 bữa liên tục vợ nấu 1 nồi canh gồm bắp cải + thịt, trời ơi nhìn nồi canh mà muốn bỏ cơm, vợ mình lại gốc miền Trung nên nêm nhạt, cải thì nấu chưa chín, thịt thì cắt vụn vụn y chang thịt thừa của mấy người bán thịt..
Tới CN thì hai vợ chồng đi chợ mua đồ, vợ mình mua mấy con cá kèo. Và mới kho cá kèo rau răm, nhìn cái nồi cá khô mà muốn chửi thề luôn, tất nhiên mình kiềm lại đc.. Cá kho kiểu gì nhìn như một đống sình, không nước màu nên con cá còn sống màu sao thì giờ y chang vậy, và nhạt nhẽo như cá luộc mà nhớp nháp nữa chứ..
Mỗi lần mình càm ràm là vợ lại nói đau chân, nhưng nấu kiểu gì mấy cái cơ bản cũng không biết và cũng không tỏ ra có ý định học hỏi làm sao cho nó tốt hơn.
Mình thì giận nhưng thương vẫn thương, chắc giờ ngoài chạy bôn ba ngoài đường thì thầu thêm cái vụ nấu ăn này luôn...
Đầu tuần buồn bực tâm sự mỏng với GVN vậy..
 
mua sách nấu ăn về đưa cho nó học :2cool_confident:
 
Cơm chán thì ăn phở đi bác.
 
Cần gì phải biết nấu ăn khi vợ chính là 1 món ăn ngon :8cool_matrix:
 
Nói thật ko phải gì chứ đàn bà con gái không biết nấu ăn là thất bại cả về chính con người lẫn cả ý thức.
Đành rằng thời đại ngày nay bình đẳng, không cổ xúy cho trọng nam khinh nữ, nhưng không thể nấu được 1 bữa cơ bản cho gia đình (ở đây không nói đến chồng mà là con cái) thì vợ đồng chí là một người mẹ tệ hại cực kì.

Nấu ăn không quá khó khăn, thật sự có tâm thì chỉ cần 1 cuốn sách dạy nấu ăn, video hướng dẫn trên mạng, cộng với việc để tâm vào việc nấu nướng, không khó chỉ sau 1 vài tháng có thể nấu nướng cho gia đình 1 bữa bình dị, đơn giản ngon lành. Còn tùy vào việc cô ý suy nghĩ thế nào về vấn đề này, nếu chỉ là vụng về thì có thể bỏ qua, chỉ bảo thêm, chứ nếu là ý thức theo kiểu em không thích nấu đâu, em nấu chán lắm, em không muốn làm thì hỏng từ gốc rồi
 
Có một cách là bác tự học nấu ăn đi, thích món gì làm món đó, giờ món nào cũng có công thức rồi, thử nấu ăn biết đâu bác tìm ra dc sở thích mới. Hồi xưa mẹ mình cũng ko biết nấu ăn, chỉ làm dc mấy món đơn giản thôi, cha mình muốn ăn món mới thì toàn tự nấu, riết rồi nấu ăn chả kém gì đầu bếp khách sạn :))
 
Nói thật ko phải gì chứ đàn bà con gái không biết nấu ăn là thất bại cả về chính con người lẫn cả ý thức.
Đành rằng thời đại ngày nay bình đẳng, không cổ xúy cho trọng nam khinh nữ, nhưng không thể nấu được 1 bữa cơ bản cho gia đình (ở đây không nói đến chồng mà là con cái) thì vợ đồng chí là một người mẹ tệ hại cực kì.

Nấu ăn không quá khó khăn, thật sự có tâm thì chỉ cần 1 cuốn sách dạy nấu ăn, video hướng dẫn trên mạng, cộng với việc để tâm vào việc nấu nướng, không khó chỉ sau 1 vài tháng có thể nấu nướng cho gia đình 1 bữa bình dị, đơn giản ngon lành. Còn tùy vào việc cô ý suy nghĩ thế nào về vấn đề này, nếu chỉ là vụng về thì có thể bỏ qua, chỉ bảo thêm, chứ nếu là ý thức theo kiểu em không thích nấu đâu, em nấu chán lắm, em không muốn làm thì hỏng từ gốc rồi
chị nâu gia trưởng quá :2cool_sad:
 
Đầu tuần mà gặp cảnh này thiệt nản hết sức mọi người. Số là vợ mình thì nấu ăn nói chung là dưới mức trung bình và mình tự nhủ cũng nên quen với việc đó, với lại vợ mình chân bị tổn thương sụn nên đứng k lâu được.
Rồi tuần vừa rồi, 2 bữa liên tục vợ nấu 1 nồi canh gồm bắp cải + thịt, trời ơi nhìn nồi canh mà muốn bỏ cơm, vợ mình lại gốc miền Trung nên nêm nhạt, cải thì nấu chưa chín, thịt thì cắt vụn vụn y chang thịt thừa của mấy người bán thịt..
Tới CN thì hai vợ chồng đi chợ mua đồ, vợ mình mua mấy con cá kèo. Và mới kho cá kèo rau răm, nhìn cái nồi cá khô mà muốn chửi thề luôn, tất nhiên mình kiềm lại đc.. Cá kho kiểu gì nhìn như một đống sình, không nước màu nên con cá còn sống màu sao thì giờ y chang vậy, và nhạt nhẽo như cá luộc mà nhớp nháp nữa chứ..
Mỗi lần mình càm ràm là vợ lại nói đau chân, nhưng nấu kiểu gì mấy cái cơ bản cũng không biết và cũng không tỏ ra có ý định học hỏi làm sao cho nó tốt hơn.
Mình thì giận nhưng thương vẫn thương, chắc giờ ngoài chạy bôn ba ngoài đường thì thầu thêm cái vụ nấu ăn này luôn...
Đầu tuần buồn bực tâm sự mỏng với GVN vậy..
trư ở bên mỹ can gì mà nấu toàn đồ việt thế
 
Hình như ko phải Trư.
ko đoán ra ai luôn, con tre chắc ko phải, với bồ nó giàu vkl nên chả care vụ nấu nướng đâu
 
Nhiều khi là do hỏng vị giác nên ko nấu ổn được đấy :))
 
Nhiều khi là do hỏng vị giác nên ko nấu ổn được đấy :))
vị chỉ là phần phụ thôi, quan trọng là không có ý muốn tiến bộ, riết cũng nản, tối qua cãi nhau vợ khóc lên gác ngủ riêng. Thường mỗi tối mình chở vợ qua nhà xếp ghi hồ sơ trao đổi công việc, tối qua lúc mình tắm vợ tự lấy xe chạy đi luôn, mình cũng tệ vì vợ mình sau phẫu thuật hơn năm chỉ chạy xe 2 lần, mà tức gì đâu, lớn đầu rồi mà dễ tự ái và dỗi lắm.
 
vị chỉ là phần phụ thôi, quan trọng là không có ý muốn tiến bộ, riết cũng nản, tối qua cãi nhau vợ khóc lên gác ngủ riêng. Thường mỗi tối mình chở vợ qua nhà xếp ghi hồ sơ trao đổi công việc, tối qua lúc mình tắm vợ tự lấy xe chạy đi luôn, mình cũng tệ vì vợ mình sau phẫu thuật hơn năm chỉ chạy xe 2 lần, mà tức gì đâu, lớn đầu rồi mà dễ tự ái và dỗi lắm.
mua sách nấu ăn về, tối đè ra doggy, vừa nện vừa cầm cuốn sách tét đít nó "nấu dở mà ko chịu hoc này". xong xoa xoa bảo em học nấu ăn đi anh thương. :6cool_smile:
 
Nói thật ko phải gì chứ đàn bà con gái không biết nấu ăn là thất bại cả về chính con người lẫn cả ý thức.
vợ mình cũng có cái khổ riêng mod ơi, mà mình đi làm chạy ngoài đường cả ngày rồi về thì không muốn nấu ăn chút nào, nhưng nói gì thì nói vợ mình ý thức sinh hoạt dọn dẹp nhà cửa cũng khá kém, cho nên cộng với tình hình kinh tế biến động thì mình nghĩ thôi khỏi đẻ chi cho mệt.
 
mua sách nấu ăn về, tối đè ra doggy, vừa nện vừa cầm cuốn sách tét đít nó "nấu dở mà ko chịu hoc này". xong xoa xoa bảo em học nấu ăn đi anh thương. :6cool_smile:
thôi giờ tự nấu luôn cho nhà cửa êm ấm :2cool_sad:
 
tự nấu mà ăn. gấu tôi cũng vậy, nó biết nấu cái đéo gì đâu. toàn tôi nấu.
 
Back
Top