[TN] Phó chủ tịch phường thu xe dân vì 'bánh mì là không thiết yếu'

Tưởng tượng cái này mà 10 - 20 năm trước thì chắc dân bị phạt tiền oan rồi.
Bọn phường xã ông càng nhát nó càng làm tới , chủ yếu ở chỗ sai thì chịu thôi còn đúng ngán gì nó .
Mấy thằng lol kiểu nắm chút quyền lực nên bố láo phải cứng và phải làm đúng thì ko ngán gì tụi nó .
Còn nữa ông tai sao con khoc thiếu gì nguồn video như vậy lấy từ nguồn thằng N10tv , nếu tình cờ thì ko nói chứ ông theo dõi nó thì hơi nghi ngờ trí thông minh .
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ vẫn thế.. ông nào hiền hiền vào phường thử nó hành như con.

còn nếu mình cầm văn bản làm đúng mà nói mình sai thì chửi nhau lại với nó ngay.
mình đúng cũng ngại vật
vì nhà mình ở đấy phường ở đấy, sau này vẫn cứ có việc phải ra
nó ghét nó thiếu gì cách hành mình
 
mình đúng cũng ngại vật
vì nhà mình ở đấy phường ở đấy, sau này vẫn cứ có việc phải ra
nó ghét nó thiếu gì cách hành mình
Chủ yếu ông dám chơi cứng ko thôi chứ chỗ tui dân cứng và mình phải làm đúng cái đã .
 
bọn phường đội trong đà nẵng là cái bọn gần giống thành phần ma cô bảo kê nhất :))

1 là bọn đấy hay có cái trò mắt nhắm mắt mở cho dân bán đồ vỉa hè, thu tiền dây :)) đến lúc có đợt truy quét là bắt đầu thượng tôn pháp luật đá thúng đụng nia :)) đéo biết tiền dây có nộp vào ngân sách không nhưng lúc nào cũng hống hách thể hiện :)) chiều chiều ra quán ngồi auto được miễn phí, tháng 30 ngày đi 30 quán trong phường :))
 
mình đúng cũng ngại vật
vì nhà mình ở đấy phường ở đấy, sau này vẫn cứ có việc phải ra
nó ghét nó thiếu gì cách hành mình

Bọn phường nó hành giấy tờ mới gọi là nhũng nhiễu. Sai từ sai chữ hay hay đòi thiếu cái nọ cái kia, mà đặc biệt toàn giấy phải về quê lấy. Chó lắm không vừa.
 
mình đúng cũng ngại vật
vì nhà mình ở đấy phường ở đấy, sau này vẫn cứ có việc phải ra
nó ghét nó thiếu gì cách hành mình
Thì tuỳ nếu việc nhỏ, chứ việc lớn ông nhịn được ko :)).
Nhà tôi xưa ở phạm ngũ lão hn giấy tờ đúng hết do ban nghành trên đưa xuống. Phường kêu sai ko cho xây. Bà già tôi tức quá kêu quận với báo chí tới đo đạc lại đúng y giấy tờ thiết kế nhà có đóng dấu luôn bắt phường nó xin lỗi.
Còn chuyện mà kiểu mất giấy tờ tuỳ thân vớ vẩn thì nó lại bt. Kể cho nó hành thực ra cũng chả có gì nếu mình đem đủ giấy tờ thì nó cũng chả hành đc.

ông phải hiểu bọn phường nó rất sợ quan trên như tp, quận, tỉnh.
Nếu trường hợp giấy tờ pháp lý mình đúng chỉ cần có văn bản trên gửi chúng nó chạy bằng 4 chân luôn. Vì mấy thằng phường rất ngu. Hành mấy ông ở xóm với dân kiểu quê ko rõ thủ tục quen rồi.
 
Thì tuỳ nếu việc nhỏ, chứ việc lớn ông nhịn được ko :)).
Nhà tôi xưa ở phạm ngũ lão hn giấy tờ đúng hết do ban nghành trên đưa xuống. Phường kêu sai ko cho xây. Bà già tôi tức quá kêu quận với báo chí tới đo đạc lại đúng y giấy tờ thiết kế nhà có đóng dấu luôn bắt phường nó xin lỗi.
Còn chuyện mà kiểu mất giấy tờ tuỳ thân vớ vẩn thì nó lại bt. Kể cho nó hành thực ra cũng chả có gì nếu mình đem đủ giấy tờ thì nó cũng chả hành đc.

ông phải hiểu bọn phường nó rất sợ quan trên như tp, quận, tỉnh.
Nếu trường hợp giấy tờ pháp lý mình đúng chỉ cần có văn bản trên gửi chúng nó chạy bằng 4 chân luôn. Vì mấy thằng phường rất ngu. Hành mấy ông ở xóm với dân kiểu quê ko rõ thủ tục quen rồi.

nó hành cho phải lên lại quận làm lại văn bản đo đạc là nó thắng rồi còn gì, nó cũng chả quan trọng nhà ông có làm được hay không :5cool_ops:
 
Nói chung trong này chửi tụi nó cho sướng miệng đỡ uất ức thôi chứ chả làm gì được hơn cả. Dân đen auto bookoo quan lại với sai nha.
 
Nói chung trong này chửi tụi nó cho sướng miệng đỡ uất ức thôi chứ chả làm gì được hơn cả. Dân đen auto bookoo quan lại với sai nha.
đấy là mi chưa gặp mấy mẹ mồm loa mép giải chửi xơi xơi xong gọi đường dây nóng rồi =))
 
Uả sao mọi ng chửi phường quá vậy, tôi ra phường làm nhiều mà có gặp cái gì đâu :5cool_ops:
 
Câu chữ thôi. Chỗ tôi vẫn cấm bán bánh mì từ lúc nổ mà, đặc biệt mấy xe kéo vì làm ăn hơi bẩn thỉu tí
 
Câu chữ thôi. Chỗ tôi vẫn cấm bán bánh mì từ lúc nổ mà, đặc biệt mấy xe kéo vì làm ăn hơi bẩn thỉu tí
Ông này đi mua bánh mỳ sandwich chứ không phải bánh mỳ ổ
 
nó hành cho phải lên lại quận làm lại văn bản đo đạc là nó thắng rồi còn gì, nó cũng chả quan trọng nhà ông có làm được hay không :5cool_ops:
Thì vậy mới phải cương. Chứ lại định tốn gần tỉ xây cái nhà xong phường ko cho xây xong ông định vứt đấy à :)).


với lại mục đích bọn đấy là tiền. Nhưng không ngờ nhà toàn quen rộng làm to sợ gì.

xưa nhà đấy mua lại của bà 3 tỉ, xây 1 tỉ 2006 chưa tính đồ trong nhà.

về sau 2 năm cũng 1 nhà xây bên cạnh cũng bị như vậy nhưng ko phải dân công chức nên phải đưa tiền cho chúng nó cái xong im

Tôi cũng kể vụ nhà tôi hồi xưa nhiều trên này rồi. Phường óc chó đợt đấy còn kêu dân ở đấy kiểm tra xem nhà có lén xây ko, vác cả búa ra đòi đập.

Ông bảo như vậy mà còn nhịn được chắc. Mà đấy là người nhà toàn dân làm bên công chức không còn biết đường mà làm căng. Mà đấy đất hn ngay khu quân đội. Dưới chân thiên tử mà còn láo thế.

Nói lại mấy vụ đấy lại buồn cười. Trước khi vô gvn thì batman. Vào đây rồi thì đỏ choé. Rồi càng lớn càng hiểu + mấy vụ sau này càng batman. 1 vòng tuần hoàn.
 
Thì vậy mới phải cương. Chứ lại định tốn gần tỉ xây cái nhà xong phường ko cho xây xong ông định vứt đấy à :)).


với lại mục đích bọn đấy là tiền. Nhưng không ngờ nhà toàn quen rộng làm to sợ gì.

xưa nhà đấy mua lại của bà 3 tỉ, xây 1 tỉ 2006 chưa tính đồ trong nhà.

về sau 2 năm cũng 1 nhà xây bên cạnh cũng bị như vậy nhưng ko phải dân công chức nên phải đưa tiền cho chúng nó cái xong im

Tôi cũng kể vụ nhà tôi hồi xưa nhiều trên này rồi. Phường óc chó đợt đấy còn kêu dân ở đấy kiểm tra xem nhà có lén xây ko, vác cả búa ra đòi đập.

Ông bảo như vậy mà còn nhịn được chắc. Mà đấy là người nhà toàn dân làm bên công chức không còn biết đường mà làm căng. Mà đấy đất hn ngay khu quân đội. Dưới chân thiên tử mà còn láo thế.

Nói lại mấy vụ đấy lại buồn cười. Trước khi vô gvn thì batman. Vào đây rồi thì đỏ choé. Rồi càng lớn càng hiểu + mấy vụ sau này càng batman. 1 vòng tuần hoàn.
đại gia ngầm nè
 
đại gia ngầm nè
Làm bếp lương 1 củ 5 nhé.

Hỏi mấy con hàng trên này gặp rồi nè.

Đi xe bus đi làm. Ngày ăn 10k bánh mì:8cool_cry:
 
À quên kể chuyện đăng ký tạm trú của nhà.

Hộ khẩu ba ta để chỗ khác.

Ta 3x tuổi là ba ta ở nhà ta 3x năm. Thế đéo nào lúc chuyển địa chỉ nhận lương hưu về phường ta ở thì CA bảo ... chưa đăng ký tạm trú tạm vắng.

Mẹ ta lên phường đăng ký lại

+ Lần 1: đi họp hết rồi
+ Lần 2: không có mẫu đơn, đưa cho mẹ ta tự photo
+ Lần 3: đem mẫu lên nó bảo sai
+ Lần 4: đem lên nó bảo sai tiếp
+ Lần 5: ghi lại, bực mình rồi nên mục lý do ghi "làm theo yêu cầu của pháp luật". Đem lên thằng nhận đơn chột dạ hỏi tại sao ghi lý do. Đang nói thì ông trưởng CA phường đi ngang hỏi cái gì. Trình bày xong ổng chỉ mặt thằng nhận đơn "Mày coi chừng tao trả mày về trường đó" rồi quay qua thằng CA phụ trách phường ta bảo "Đồng chí đi xuống nhà người ta mà làm đăng ký . Tôi muốn việc này xong trong 24 tiếng." Thằng khu vực xách đít lên đi xuống nhà ta. 20 phút xong. =))

P/s: các pạn sẽ cảm phục đồng chí trưởng phường sáng như thiên thần chăng. Ta quên nói là lúc đó mẹ ta hỏi trưởng phường "Anh biết cốp đó đó không?" Ông trưởng phường bảo "Biết, anh mới về hưu rồi mà?" Mẹ ta bảo "Ờ, bạn nối khố với chồng tui." =))

Cốp đó là sếp cũ của giám đốc và phó giám đốc CA thành phố lúc đó. Tháng nào ba ta qua nhậu với ông cốp đó chả gặp khi thì ông này ông kia :))
 
càng tiếp xúc công quyền nhiều thì càng batman :2cool_confident: đó là lý do tại sao phần lớn các cụ đều batman
 
nghe 2 mẫu chuyện thì toàn có quen mới được công lý, dân ngu cu đen hạ đẳng bookoo phường tiếp nhé
 
Làm bếp lương 1 củ 5 nhé.

Hỏi mấy con hàng trên này gặp rồi nè.

Đi xe bus đi làm. Ngày ăn 10k bánh mì:8cool_cry:
Confirm lương 1 củ 5 nhé...

Cơ mà 1 củ 5 một ngày, có khi là... vài giờ
 
Back
Top