Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trong mùa dịch này mình éo dám mua bánh mì luôn. Cảm giác ko an tâm ấy.
Thịt cá, rau củ về còn rửa, còn ngâm muối đc chứ bánh mì mua về ko biết xử lý như thế nào luôn
Ăn luôn, axít dạ dày cân mọi loại virus
 
Lò nướng mới hư mới tục chứ.
Mà mùa dịch mấy tiệm đóng cửa hết với cũng hạn chế đi ra ngoài nên nhịn
còn 1 cách bỏ tủ đá xong khi nào muốn ăn thì bỏ vi sóng cho mềm rồi nướng cho giòn ăn,cách này chỉ làm 1 lần thoii
 
Đề nghị chánh quyền bỏ khóa mấy trang bỏn ra để anh em bình tâm lại, đỡ hoảng loạn, đỡ đi lung tung trong mùa dịch. :9cool_too_sad:
 
^ thằng Viettel nó chặn hết các trang lớn, mấy trang linh tinh quảng ngập mặt vẫn đc nhưng coi ức chế
 
Càng lúc càng hoang mang. Nản thiệt.
 
Đề nghị chánh quyền bỏ khóa mấy trang bỏn ra để anh em bình tâm lại, đỡ hoảng loạn, đỡ đi lung tung trong mùa dịch. :9cool_too_sad:
Vào discord kiếm link Sinovax coi bác ơi :)) Hàng hoá nhiều vô số
 
Sao chưa có bài UbNN tp chém gió ngoài đường toàn shipper
 
mới nghe nói từ mấy người quen buôn bán ( ko đi làm) nhận đc trợ cấp 1.5tr
Sao chưa có bài UbNN tp chém gió ngoài đường toàn shipper
ko có shipper chạy đầy đường thì dân lấy gì làm / ăn ?
 
Sao chưa có bài UbNN tp chém gió ngoài đường toàn shipper

phó bí thơ chém rồi mà.. Toàn shipper không =)). Ông Đam tức quá chộp hình luôn =)).
 
phó bí thơ chém rồi mà.. Toàn shipper không =)). Ông Đam tức quá chộp hình luôn =)).
Nên mới bóp lại ông đam bảo f0 k phải là bệnh nhân đó =))
 
Lãnh đạo tp.HCM: "Không có chuyện người chạy ầm ầm người đường như thằng cha Đam nói".
 
Giờ batman được chưa ?

Sáng đi st thì phải có phiếu, về hỏi tổ trưởng thì bảo phiếu đưa cho người có nhà tại địa phương trước, phòng trọ sẽ tính sau. Mà khu Hóc Môn toàn trọ chứ gì. Lỡ hết đồ ăn thì phải nhịn đói à ?

(Hên tối qua vét được mớ rau @.@ )
 
Đếu phải gì chứ ở HCM trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vl.
TW thì cương quyết, mỗi tội tại địa phương thì triển khai chả nhất quán, dập ko tới vì mấy cái chính sách bất cập này, giờ quan Triều đình về chỉ đạo mà còn ko nhận thức đc cách làm việc có vấn đề là hỏng ăn cmnr
 
Lò nướng mới hư mới tục chứ.
Mà mùa dịch mấy tiệm đóng cửa hết với cũng hạn chế đi ra ngoài nên nhịn
Nếu là bánh kẹp ( bánh truyền thống của VN ) thì ông bật bếp gas lên rồi hơ qua lửa gas cho nóng/ giòn.
Còn nếu là bánh mỳ gối thì chỉ có mỗi cách là mua sữa ông thọ, đun nước sôi thật nóng, cho sữa vào rồi chấm bánh mỳ vào ăn thôi, như thế sẽ giết sạch vi khuẩn.
 
Giờ batman được chưa ?

Sáng đi st thì phải có phiếu, về hỏi tổ trưởng thì bảo phiếu đưa cho người có nhà tại địa phương trước, phòng trọ sẽ tính sau. Mà khu Hóc Môn toàn trọ chứ gì. Lỡ hết đồ ăn thì phải nhịn đói à ?

(Hên tối qua vét được mớ rau @.@ )

Mua hàng ship đi anh, tốt nhứt kêu gọi mua ship chung cho rẻ tiền ship
 
1 mùa dịch mà full tài liệu cho chống phá xài hoài không lo hết, best.
Riêng vụ ông đam với bí thở thì thành mini serie về quan lại đâú đá mặc kệ dân đen sống chết rồi, đéo hiểu nghĩ con dương cụ gì trong đầu mà quay ra cắn nhau trong lúc này
 
Quan TPHCM giờ lo cho bản thân hay sao nhỉ...
 
Quan TPHCM giờ lo cho bản thân hay sao nhỉ...
Dismie cái cơ quan, nguyên dàn lãnh đạo ở nhà ăn ngủ nghỉ chịch toàn gọi điện bảo làm gấp làm nhanh :2cool_go:
Tội bọn nhỏ phải lội lên làm, cơ quan vào éo thấy lãnh đạo đâu nhìn nản hết sức 8-}
 
Dismie cái cơ quan, nguyên dàn lãnh đạo ở nhà ăn ngủ nghỉ chịch toàn gọi điện bảo làm gấp làm nhanh :2cool_go:
Tội bọn nhỏ phải lội lên làm, cơ quan vào éo thấy lãnh đạo đâu nhìn nản hết sức 8-}
Đúng mất dạy.
 
Vừa gọi điện cho tổng đài BV Phạm Ngọc Thạch, Họ nói 100% Bệnh viện chuyển qua điều trị covid luôn rồi. Không còn tiếp nhận BN khác nữa.

Mẹ tui chỉ mới hỏi ra dc số phòng 19, chưa biết khu vự mấy nữa, không biết làm sao chuyển đồ dùng cá nhân đây nữa, Bữa dc chuyển đi cấp cứu chưa kịp đưa gì hết.

Có ai có người quen bên BV Phạm Ngọc Thạch không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top