mauthankinh
Dragon Quest
- 23/7/06
- 1,429
- 896
gần chỗ tiêm thì có hàng ghế và giữ khoảng cách đc, chứ lúc xếp hàng bên ngoài thì vẫn lúc nhúc sát nhau lắmNếu 5k đúng chuẩn thì k sợ lắm
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
gần chỗ tiêm thì có hàng ghế và giữ khoảng cách đc, chứ lúc xếp hàng bên ngoài thì vẫn lúc nhúc sát nhau lắmNếu 5k đúng chuẩn thì k sợ lắm
BM vừa điều quân Nam tiến, làm gì còn đủ nhân lực.Đến bên ta tiêm ở bv bạch mai mà vẫn có những lúc dồn toa đông ơi là đông. Tiêm xong lúc chờ theo dõi 30 phút thì túm năm tụm ba trò chuyện như pháo rang, nhân viên y tế phải ra nhắc mấy lần, làm nhiều cũng oải nên sau cũng chẳng buồn nhắc, nhân viên thì thiếu người.


Tiêm lâu chưa bác. Bên mình đang chờ 2nd mà chưa thấy báoĐến bên ta tiêm ở bv bạch mai mà vẫn có những lúc dồn toa đông ơi là đông. Tiêm xong lúc chờ theo dõi 30 phút thì túm năm tụm ba trò chuyện như pháo rang, nhân viên y tế phải ra nhắc mấy lần, làm nhiều cũng oải nên sau cũng chẳng buồn nhắc, nhân viên thì thiếu người.
Mình tiêm 23/6, cán bộ tiêm 3/6 thì mai tiêm mũi 2, còn đợt mình chắc 1-2 tuần nữa. Tuần vừa rồi mấy người tiêm mũi 2 rồi, là đội tham gia thanh tra thi thpt lần 1Tiêm lâu chưa bác. Bên mình đang chờ 2nd mà chưa thấy báo
Bên mình cũng có lịch tiêm 1 phần tuần trc xong hoãn. Do đi chi viện ở đâu đấy. Sang tuần này chả thấy nói j nữa.Mình tiêm 23/6, cán bộ tiêm 3/6 thì mai tiêm mũi 2, còn đợt mình chắc 1-2 tuần nữa. Tuần vừa rồi mấy người tiêm mũi 2 rồi, là đội tham gia thanh tra thi thpt lần 1
Khi nào SG hết giãn cách thì HN mới hết.hn chỉ hy vọng 1 2 tháng nữa vẫn khống chế dc số ca lẻ tẻ như bây giờ ko phải leo đỉnh mấy k như trong nam là may rồi
mà mấy chú cứ ngồi đếm ngày với hy vọng hết giãn cách thì vẫn còn nghĩ màu hồng lắm![]()
cái này ko cần thông tin nội bộ mà chỉ cần quan sát tình hình xung quanh là biết rồiKhi nào SG hết giãn cách thì HN mới hết.
Mình làm cơ quan nhà nước mà hôm nay còn được thông báo tinh thần làm 30/70 đây, đứa nào làm nội dung mật mới phải bò lên cơ quan. Tức là căng phết đó.
Vấn đề chính là HN rỗng ruột rồi, ca thì nằm trong dân nổ lác đác, giờ cứ gặp đâu quây lại đó chờ cho yên thôi. Hôm qua mới tuyên bố đưa 3 ngàn y bác sĩ vào miền nam. quân y thì trước đó đã đi cả mớ. Giờ chả biết còn bao nhiêu y bác sĩ ở HN chống dịch, cứ xây mấy cái bệnh viện dã chiến phòng hờ thôi chứ nổ bung ra là chết chắc. Lúc đó là toang cả hai đầu.
Chiến lược giờ chắc là quây tôn thủ thành HN, đưa quân đưa thuốc đỡ cho SG trước rồi loang ra toàn miền nam, sau đó là giãn cách xã hội kéo dài cho đến khi tự chủ được vắc xin, tiêm cho toàn dân rồi kệ mẹ nó tăng gia sản xuất thôi.
Cái câu "nhà nước" chỉ để thể hiện độ nghiêm trọng của vấn đề thôi. Vì quân nhà nước trước giờ lúc nào cũng làm 50/50, một số bộ phận làm 100% bất chấp giãn cách. Giờ bắt 30/70 là hiểu rồi đó.cái này ko cần thông tin nội bộ mà chỉ cần quan sát tình hình xung quanh là biết rồi
giờ các IQ bỏ kiểu tìm diệt F1 trong cộng đồng rồi , tập trung chơi full thủ giữ nhà thôi, giữ dc có ít ca nhất trong khả năng chịu được của bên y tế, còn đâu vào nam để giảm số ca chết xuống thôi
2 đầu full thủ từ giờ đến cuối năm đợi vac xin về chứ ko còn khái niệm dập dịch nữa đâu mà hy vọng nó bỏ giãn cách
giờ nếu giữ dc số ca ít thì hn hy vọng dc các IQ bổ xung thêm các nghành thiết yếu để thêm 1 số đối tượng đi làm gánh thêm 1 ít kinh tế lên là sáng sủa lắm rồi

Nhà ông khổ vậy, đi cả 2 vc cơ á @@ Thầy ko đàm phán với chủ nhà giảm tiền xuống được àTình hình là 2 tháng nay ở nhà làm luân phiên chỉ nhận lương cơ bản + sắp tới 2vc chắc đi dài nên ko thuê nhà đc nữa, lại về ở vs bố mẹ mềnh. Ko biết đợt này các dịch vụ chuyển nhà ở HN được hoạt động ko nhỉ?

Mình chắc chắn đi rồi, ko biết khi nào thôi, vợ thì khả năng cao "3 tại chỗ" nên cũng đi dài.Nhà ông khổ vậy, đi cả 2 vc cơ á @@ Thầy ko đàm phán với chủ nhà giảm tiền xuống được à![]()
Thương thầy, đành đi thôi :( chủ nhà lởm vậy.Mình chắc chắn đi rồi, ko biết khi nào thôi, vợ thì khả năng cao "3 tại chỗ" nên cũng đi dài.
Tiền là một phần thôi chứ thời buổi loạn lạc, con bé nên vẫn ưu tiên ở với ôb.
Còn chủ nhà hôm trc gọi thì bảo cháu ko thuê thì thôi, chỗ này (chung cư ở Hoàng Ngân) người ta đang xếp hàng chờ thuê nhiều lắm =)
Họ ko kẹt tiền + sợ giảm cho mình sau khó lên thì cắt thôi.Thương thầy, đành đi thôi :( chủ nhà lởm vậy.
tầm này + 3 tháng nữa chả ma nào đi thuê nhà đâu

, giống mấy cậu e tôi về quê trốn nhưng vẫn phải giữ nahf đó