Bản 5 là cái bản tôi cực kỳ ghét, biết là cốt truyện dòng game này nó kiểu buồn nhưng để cho nu9 miku bản 1 phải chịu số phận quá thảm và có phần loạn luân, thằng anh simp gái chết ở hellgate thì kệ nó đi, cứ viết theo cái kiểu đổ hết lỗi lên đầu con em, bắt nó chịu đựng vì làm thằng anh chết ko bằng, lại còn ghép cho cái vụ sinh ra con mio nữa chứ, đến lúc chết vẫn chỉ muốn theo anh trai??

, nhẽ ra phải thêm 1 thằng đẹp trai ngầu lòi nào đó bên cạnh an ủi em nó chứ, chán ko thể tả, kiểu như là lâu lắm mới làm bản mới, cố gắng đem miku vào nhưng em nó già quá, ko hợp làm main rồi vứt làm nv phụ diễn cho xong vai vậy

, giờ vẫn cay nintendo, con này theo kiểu điện ảnh tương tác, để làm trên ps thì ngon, cốt truyện, phong cách game chắc sẽ khác như chứ ko kiểu như giờ