Nói cãi nhau thì hơi quá, chỉ đơn giản là cảm nhận sau 1 thời gian dài tiếp cận game hiện đại, tự nhiên nhìn lại cái ảnh mặt nhân vật vô cảm thấy bị dội nên câu cảm thán thôi chứ đg nhiên biết nó là sản phẩm của thời kì đó rồi, ko nhất thiết là chê, nhg dạo này trên này có lắm ô ẩn sĩ đọc thế chưa gì đã trigger defend điên đảo, thượng đẳng vào dạy bảo a e, áp đặt phải thế này thế kia lắm bác ạ, kiểu như đã nói thì phải gồng lên mà thể hiện kiến thức mới chứng minh đc bản thân, nên thành câu ch đá qua đá lại.
Nói chung mấy thành phần này trên gvn đôi khi vẫn có, a e thường dần ignore ko care làm gì cho mất thời gian, mình ko với tới tầm đc, thời mà gồng lên chứng minh mình đã qua lâu rồi, giờ cho mấy ku thể hiện