Nghiệt ngã Covid

  • Thread starter Thread starter provtc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nay xem video kia, bé gái khóc cùng 1 người em cũng bị lây nhiễm, cha mẹ F0 qua đời hết cả.
 
Dượng nuôi mình lúc nhỏ hôm nay mất, dịch dã từ Bình Tân qua Phú Nhuận qua gần 4 trạm cực quá cực. Cũng may các anh thấy có giấy lưu thông và hình ảnh chứng minh đám nên không làm khó.
Mùa này nói thật có đám ma là khổ nhất, không ai chia buồn, lại khó khăn vấn đề tiền bạc trang trai nếu nhà không khá khả.
Thành thật chia buồn cùng bạn.
Cầu chúc linh hồn bác vãng sanh cực lạc.
 
Dượng nuôi mình lúc nhỏ hôm nay mất, dịch dã từ Bình Tân qua Phú Nhuận qua gần 4 trạm cực quá cực. Cũng may các anh thấy có giấy lưu thông và hình ảnh chứng minh đám nên không làm khó.
Mùa này nói thật có đám ma là khổ nhất, không ai chia buồn, lại khó khăn vấn đề tiền bạc trang trai nếu nhà không khá khả.

Xin chia buồn cùng bác và gia đình.
 
Dượng nuôi mình lúc nhỏ hôm nay mất, dịch dã từ Bình Tân qua Phú Nhuận qua gần 4 trạm cực quá cực. Cũng may các anh thấy có giấy lưu thông và hình ảnh chứng minh đám nên không làm khó.
Mùa này nói thật có đám ma là khổ nhất, không ai chia buồn, lại khó khăn vấn đề tiền bạc trang trai nếu nhà không khá khả.
Chia buồn cùng ông.
 
Thôi né topic này ra, buồn quá.
Chia buồn với mọi người.
 
Dượng nuôi mình lúc nhỏ hôm nay mất, dịch dã từ Bình Tân qua Phú Nhuận qua gần 4 trạm cực quá cực. Cũng may các anh thấy có giấy lưu thông và hình ảnh chứng minh đám nên không làm khó.
Mùa này nói thật có đám ma là khổ nhất, không ai chia buồn, lại khó khăn vấn đề tiền bạc trang trai nếu nhà không khá khả.
Chia buồn với bạn và gia đình bác ấy nha :<
 
Dượng nuôi mình lúc nhỏ hôm nay mất, dịch dã từ Bình Tân qua Phú Nhuận qua gần 4 trạm cực quá cực. Cũng may các anh thấy có giấy lưu thông và hình ảnh chứng minh đám nên không làm khó.
Mùa này nói thật có đám ma là khổ nhất, không ai chia buồn, lại khó khăn vấn đề tiền bạc trang trai nếu nhà không khá khả.
Chia buồn
 
Lôi lên lại, khổ vợ ông sếp của vợ vừa mất lúc trưa do COVID trong bệnh viện. Mà thuê nhà ở trọ nên danh sách không có trong phường, giờ nhà hết đồ ăn, 2 đứa nhỏ thì đói. Mình đang cố gắng làm lại tờ giấy đi đường để qua đó coi sao. Mà nhiêu khê đủ thứ, mệt thật sự với mấy bố, ra đủ thứ công văn nhãm shit. Giờ những người cần thiết để đi vầy lại không được.
 
Lôi lên lại, khổ vợ ông sếp của vợ vừa mất lúc trưa do COVID trong bệnh viện. Mà thuê nhà ở trọ nên danh sách không có trong phường, giờ nhà hết đồ ăn, 2 đứa nhỏ thì đói. Mình đang cố gắng làm lại tờ giấy đi đường để qua đó coi sao. Mà nhiêu khê đủ thứ, mệt thật sự với mấy bố, ra đủ thứ công văn nhãm shit. Giờ những người cần thiết để đi vầy lại không được.


:2cool_sad:, này thì giấy đi đường, nát
 
Lôi lên lại, khổ vợ ông sếp của vợ vừa mất lúc trưa do COVID trong bệnh viện. Mà thuê nhà ở trọ nên danh sách không có trong phường, giờ nhà hết đồ ăn, 2 đứa nhỏ thì đói. Mình đang cố gắng làm lại tờ giấy đi đường để qua đó coi sao. Mà nhiêu khê đủ thứ, mệt thật sự với mấy bố, ra đủ thứ công văn nhãm shit. Giờ những người cần thiết để đi vầy lại không được.
Giờ ai từng điều trị covid , mang theo giấy xuất viện , trình bay lý do thì qua chốt đc ko nhể ?
 
ko nhé
Giờ ai từng điều trị covid , mang theo giấy xuất viện , trình bay lý do thì qua chốt đc ko nhể ?
ko nhé
 
Giờ ai từng điều trị covid , mang theo giấy xuất viện , trình bay lý do thì qua chốt đc ko nhể ?
Không, mình F0 có giấy cty còn không cho qua, đòi giấy mới. Mẹ bà
 
Không, mình F0 có giấy cty còn không cho qua, đòi giấy mới. Mẹ bà
Nói e lên viện rước vợ đi khám thai về, mình hôm bữa chờ vợ khám lâu quá rồi về nhà, qua chốt cũng trình bày thế là cho đi
 
Bác ruột mình trong SG cũng mới qua đời. Thời gian qua gia đình mình ở HN cũng lực bất tòng tâm, quá nhiều cái đáng tiếc, nếu mà lúc trước kịp trở lại HN thì có thể đã khác...
 
Bác ruột mình trong SG cũng mới qua đời. Thời gian qua gia đình mình ở HN cũng lực bất tòng tâm, quá nhiều cái đáng tiếc, nếu mà lúc trước kịp trở lại HN thì có thể đã khác...
Người thân tớ trong SG cũng mới mất. Bà lớn tuổi bệnh nền. Do dì đị chợ lây cả nhà, cả nhà vào viện hết, ông thì lại đỡ về nhà, còn bà đi mãi mãi. Dì thì trở nặng thở oxy cả hai tuần rồi.
 
Bác ruột mình trong SG cũng mới qua đời. Thời gian qua gia đình mình ở HN cũng lực bất tòng tâm, quá nhiều cái đáng tiếc, nếu mà lúc trước kịp trở lại HN thì có thể đã khác...

Người thân tớ trong SG cũng mới mất. Bà lớn tuổi bệnh nền. Do dì đị chợ lây cả nhà, cả nhà vào viện hết, ông thì lại đỡ về nhà, còn bà đi mãi mãi. Dì thì trở nặng thở oxy cả hai tuần rồi.


Xin chia buồn với gia đình các bác
 
Ông mất rồi. Mất trưa nay - một mình ở bv Nhiệt Đới. Lúc mất ông hỏi “ bà đâu? Bà ổn chưa? “ mà k hề biết bà mất cách ông 1 tuần lúc ông ngủ thì bà hấp hối r ngta đưa bà đi mất. Ông cứ nghĩ bà đang ở bệnh viện khác - giống như ông. Ông cũng k biết nhà mất trc đó 2 người : cô 3 và em trai mình :) Dù ông k phải ông ruột ( ông ngoại e dâu mình ) thì lúc mình ko nhà ko cửa ông đã cưu mang 2 mẹ con mình :(
 
Bác ruột mình trong SG cũng mới qua đời. Thời gian qua gia đình mình ở HN cũng lực bất tòng tâm, quá nhiều cái đáng tiếc, nếu mà lúc trước kịp trở lại HN thì có thể đã khác...
Người thân tớ trong SG cũng mới mất. Bà lớn tuổi bệnh nền. Do dì đị chợ lây cả nhà, cả nhà vào viện hết, ông thì lại đỡ về nhà, còn bà đi mãi mãi. Dì thì trở nặng thở oxy cả hai tuần rồi.
Ông mất rồi. Mất trưa nay - một mình ở bv Nhiệt Đới. Lúc mất ông hỏi “ bà đâu? Bà ổn chưa? “ mà k hề biết bà mất cách ông 1 tuần lúc ông ngủ thì bà hấp hối r ngta đưa bà đi mất. Ông cứ nghĩ bà đang ở bệnh viện khác - giống như ông. Ông cũng k biết nhà mất trc đó 2 người : cô 3 và em trai mình :)
Chia buồn với các bạn.
 
Chia buồn với Mĩm và các bác ở trên
 
Bác ruột mình trong SG cũng mới qua đời. Thời gian qua gia đình mình ở HN cũng lực bất tòng tâm, quá nhiều cái đáng tiếc, nếu mà lúc trước kịp trở lại HN thì có thể đã khác...
Người thân tớ trong SG cũng mới mất. Bà lớn tuổi bệnh nền. Do dì đị chợ lây cả nhà, cả nhà vào viện hết, ông thì lại đỡ về nhà, còn bà đi mãi mãi. Dì thì trở nặng thở oxy cả hai tuần rồi.
Ông mất rồi. Mất trưa nay - một mình ở bv Nhiệt Đới. Lúc mất ông hỏi “ bà đâu? Bà ổn chưa? “ mà k hề biết bà mất cách ông 1 tuần lúc ông ngủ thì bà hấp hối r ngta đưa bà đi mất. Ông cứ nghĩ bà đang ở bệnh viện khác - giống như ông. Ông cũng k biết nhà mất trc đó 2 người : cô 3 và em trai mình :) Dù ông k phải ông ruột ( ông ngoại e dâu mình ) thì lúc mình ko nhà ko cửa ông đã cưu mang 2 mẹ con mình :(
Chia buồn cùng mấy bạn và gia đình. Cố gắng giữ sức khỏe nhé.
 
Back
Top