11 Tháng 5 Ngày (2021) - Phim truyện VN khá đáng coi

Bình thường, có thì xem, không có thì thôi
Phim truyền hình VN bao năm vẫn vậy, quanh quẩn mấy cái đề tài gia đình, sinh viên, yêu đương nhăng nhít, đánh ghen, drama giật chồng ba lăng nhăng là chính
Cái cần nhất là dòng phim lịch sử để giáo dục bọn trẻ trâu thì chẳng thấy ai làm, và cũng chẳng ai dám làm, toàn chọn cái dễ dãi, ăn sẵn để làm
Nói chung là nát
Có cái phim nói về phi công thấy có vẻ hay vì khác với mô tuýp phim tâm lý thông thường mà tự nhiên quên béng tên phim rồi
 
Có cái phim nói về phi công thấy có vẻ hay vì khác với mô tuýp phim tâm lý thông thường mà tự nhiên quên béng tên phim rồi
Yêu hơn cả bầu trời?
 
Yêu hơn cả bầu trời?
Tks đúng rồi
Hồi trước vô tình coi 1 tập trên tivi thấy cũng được
Để hôm nào rảnh lên mạng coi :))
 
Cái phim mấy ku phi công L39 khá đc đấy. Thấy bromance hơn là tình yêu trai gái. Cái câu chuyện của bà mẹ sợ haiz khi biết con trúng tuyển phi công chiến đấu khá là cảm động
 
Tks đúng rồi
Hồi trước vô tình coi 1 tập trên tivi thấy cũng được
Để hôm nào rảnh lên mạng coi :))
biết phim đó nhờ đoạn cắt cảnh một nhân vật khấn vái trc máy bay mượt vcl :))
 
D8BA9C41-2E80-42BB-80C4-5F7AD3BD1419-1151x1536.jpeg

Nói chung bình thường không ưa xem phim bộ của VN lắm, nhất là mấy phim của VTV, nhưng đợt ngày nghỉ dịch ở nhà thằng bạn kêu coi thử đi, phải nói là rất bất ngờ. Soundtrack phim này rất duyên, nhiều shot quay rất đẹp, bắt trend cũng rất lạ. Nội dung cũng hơi drama một chút nhưng khá dễ thương, kết hợp kiểu phim xóm trọ với oan gia chung nhà, lai thêm cả Mắt Biếc vào. :>

Nữ chính lúc đầu coi ghét vl, nhưng càng coi càng thích. :"> Cô Vân Dung bình thường chỉ xem hài la hét, hóa ra là cô diễn vai vừa hài vừa bi cũng OK ghê.



View attachment 360343 View attachment 360344 View attachment 360345

Ending của phim xài bài của DaLab:
This, ko hiểu sao hài mà cứ có cô này là la hét gào rú um sùm, hix
 
Bị ám ảnh cái giọng the thé chua chua của bà này nên mỗi lần nhớ lại là tự động co rúm người, kinh thật.

Phim truyền hình miền Bắc bây giờ thì ít coi chứ hồi xưa nhiều phim rất ổn, ấn tượng nhất vẫn là phim "Chuyện phố phường" có thể nói là bị underrated. Tên phim nghe rất thường nếu không nói là chán phèo nhưng đã lỡ coi vào rồi là không dứt ra được. Giống như tên phim, câu chuyện và diễn xuất cũng rất "thường" nhưng ở đẳng cấp diễn như "đời thường", rất nhẹ nhàng dẫn dắt người xem vào tình tiết của phim và dẫn đồng cảm, bị cuốn vào một cách rất tự nhiên, không giựt gân hay gượng ép như nhiều phim khác. :)
 
Chả khoái nổi Vân Dung từ GNCT cho đến các phim, ko thích kiểu gào rú =,=
" Chuyện phố phường "phê nhất phân đoạn Lân nói chuyện với bà chị về mua bán ngôi nhà.
Chất giọng + câu thoại đầy sự lạnh lùng, cạn tàu ráo máng.
 
Từ hồi nghe quả nhạc của Quân AP trong tập 9 thì tự dưng ghiền luôn. o|^_^|oo|^_^|o

 
Ý kiến cá nhân, kịch bản đơn giản, thoại nhạt, diễn vẫn kịch. Tóm lại phim như dương cụ chấm hết :2cool_go:
 
Giờ mới để ý em diễn viên Lương Thanh hình như đóng phim nào cũng vào vai trẻ người non dạ và... mang bầu 8-|
 
bao nhiêu năm nay, VN có bộ phim lịch sử nào ra hồn không ?
Phim truyền hình lịch sử lại càng hiếm, hầu như không có
Các đạo diễn phim truyền hình thì toàn chọn chủ đề đơn giản, dễ làm, dễ ăn, yêu đương đánh ghen, khán giả thì chủ yếu là mấy bà nội trợ, mấy mợ bán hàng online rảnh rỗi xem phim rồi cãi nhau trên mạng, bó tay
Lịch sử thì toàn dạy chay, khô khan đọc chép, điểm thi tốt nghiệp lịch sử thì thấp
Bọn trẻ bây giờ thì toàn xem phim lịch sử Tàu, rồi lịch sử Hàn, lịch sử Mỹ
Bảo sao chúng nó thuộc lịch sử Tàu hơn lịch sử VN
Đau xót lắm thay
Mày đọc được mấy quyển sách sử rồi mà lên đây dạy đời ? T với mày đọ sử ko ?
dkm topic phim ảnh mà xàm l.
=======
Phim này coi được mà mấy fen, không khí nội dung tươi sáng hài nhẹ vừa phải.
Nói chung tối trước khi đi ngủ xem giải trí rất hợp. Đangs xem hơn mấy phim hàn tàu đang chiếu trên tivi
 
Khả Ngân xinh thật dù nhìn có vẻ hơi giừ so với lứa 97.
Mà thích lịch sử thì lên youtube tìm mấy video như của bọn lược sử, xem sinh động mà cô đọng dễ hiểu hơn xem phim
 
tuần vừa rồi thấy rõ nhược điểm của biên kịch với đạo diễn. đến giai đoạn tình cảm tiến triển thì mất cái vui tươi đợt đầu, mà giờ thoại với tình huống sến rện, xem khó chịu vcl
 
Lúc đầu cũng chỉ xem mấy cái trích đoạn trên fb, thấy hay hay mới mò xem phim.
Thích phim này vì mấy gương mặt diễn viên còn có tí khác bọt, chứ nhìn lại mấy phim như hương vị tình thân xem, dàn diễn viên cũ mèm mà cứ lặp đi lặp lại riết thấy chán, đặc biệt là con Phương Oanh, diễn cứ gống lên, cố lố lăng chán đéo tả đc.

Từ hồi nghe quả nhạc của Quân AP trong tập 9 thì tự dưng ghiền luôn. o|^_^|oo|^_^|o


Công nhận bài này ghét vào hợp cảnh vl.
 
Chả bù cái phim " Ngày mai bình yên " ....không khí nào cũng nhét bài nhạc 100 lời như 1 vào, nghe đi nghe lại đến phát chán :::^^:::
"Hương Vị Tình Thân " thì chú Hoài Nam lâu ko đóng phim thành ra diễn hơi tệ, biểu cảm gương mặt quay trực diện thì có cảm xúc nhưng trong phân cảnh mở rộng thì nhìn rất là đơ cần. Cả phim thấy có bà nội, 2 bà vợ + Thi là đóng ổn. Quả thật lúc đầu phim mà ko có Công Lý chắc cũng ko theo nổi =,=
 
tuần vừa rồi thấy rõ nhược điểm của biên kịch với đạo diễn. đến giai đoạn tình cảm tiến triển thì mất cái vui tươi đợt đầu, mà giờ thoại với tình huống sến rện, xem khó chịu vcl
Đúng là 2 tập vừa rồi 2 đứa hơi rườm rà. Wiki bảo 40 tập, đọc báo thì bảo 30 tập, diễn viên thì bảo vẫn đang quay nên chưa xác định rõ số tập. Nếu 30 thật thì còn 5 tập để kết phim.

P/S: Mới google ra báo sáng nay thì đóng máy rồi nhưng mà đóng hụt, đang quay bổ sung thêm 2 tháng nữa. Nên khả năng phim còn dài.

https://www.facebook.com/169361685206990/posts/201720495304442/
 
Chỉnh sửa cuối:
Khả Ngân xinh thật dù nhìn có vẻ hơi giừ so với lứa 97.
Mà thích lịch sử thì lên youtube tìm mấy video như của bọn lược sử, xem sinh động mà cô đọng dễ hiểu hơn xem phim
Nói vậy không được đâu bác ,để có cảm hứng thích lên youtube xem video sử thì những cái gì thuộc văn hoá đại chúng phải truyền cảm hứng về những anh hùng dân tộc ,những trận đánh vẻ vang của quân ta ,những sự kiện đáng nhớ trong lịch sử đất nước...
Như mình hồi bé đọc mấy bộ truyện của Nhật ,thấy mấy bộ như Yaiba có những nhân vật như Miyamoto Mushashi hay Kojiro ,Jubei ,..đầu tiên không biết họ là nhân vật có thật trong lịch sử đâu ,chỉ thích vì là nhân vật trong bộ truyện mình xem thôi ,sau này mới biết họ có thật trong lịch sử ,nên khi nghe qua câu truyện của họ ở đâu đó thì mình lại lưu tâm ngay,thậm chí tìm hiểu ,thích thú ,chứ bình thường nghe xong mà không được phim ,game ,truyện tranh mớm trước thì khi nghe tên họ mình cho qua khỏi tâm trí ngay sau 1 ,2 giây .
Sau này chơi Onimusha 4 ,cuối game biết con bé con võ sĩ đạo Akane Yagyu che đi một mắt và lấy hiệu là Jubei thì mới nhận ra sự tài tình lẫn cách đưa lịch sử đến đời thực của người Nhật .họ không bị sáo rỗng trong 1 khuôn phép ,không lệ thuộc vào những quy định lỗi thời ,hay quan điểm cứng nhắc .
Điều tương tự khiến những câu truyện về thời Tam Quốc hấp dẫn đối với là bởi mình nghiện xem những bộ phim về nhân vật oai dũng là Quan Công ,về những anh hùng Tam Quốc ,và đặc biệt là rất khoái dòng game Dynasty Warriors hay truyện Chú Bé Rồng... Thế là mình lại đọc luôn cả bộ Tam Quốc Chí của La Quán Trung lẫn tham khảo Tam Quốc của Trần Thọ ,mình đặc biệt dành nhiều tình yêu cho các tướng thời Tam Quốc hơn cả các anh hùng dân tộc bên mình.
Và sau này mình tìm hiểu về thần thoại Bắc Âu cũng là do xem Thor của Marvel,tìm hiểu về thế chiến 2 qua các bộ phim bom tấn của Hollywood...
Thế mới thấy sức ảnh hưởng đến tình yêu ,cảm hứng tìm hiểu văn hoá lịch sử của điện ảnh nó lớn đến thế nào .Bởi vậy nên điện ảnh VN mình thiếu những tác phẩm dã sử hay nó vừa là thiệt thòi cũng vừa là điểm yếu lớn khi so với bạn bè thế giới.
Đấy là ý kiến của cá nhân mình ,một người không quá thích quá nhiều tư liệu lịch sử khô khan ,có thể có nhiều người không đồng thuận ,nhưng mình nghĩ nhưng người như mình không ít ,thậm chí là chiếm số đông luôn ấy.Điện ảnh ,nếu có thể phục vụ nhiều nhu cầu đối tượng vẫn tốt hơn.dĩ nhiên điều đó là rất khó vì vô vàn lý do ,nhưng khó không có nghĩa là không cần hoặc bị xem nhẹ .
 
Back
Top