Cơ bản thì cũng y như các phần FC trước. Bản này thì gunplay na ná bản 5 nhưng bán đã hơn. Tiếng súng và độ nảy cảm thấy thật hơn. Súng bắn tỉa sniper rifle không biết do mình gà hay do game mà bắn trật lên trật xuống. FOV cao hơn FC3, súng nó không có dí sát vào mặt người chơi nữa nên khá là đỡ chóng mặt. Đồ hoạ màn đầu game cũng là hòn đảo như FC3 nhưng đẹp, bắt mắt và sống động hơn (tất nhiên rồi, engine xịn hơn mà

). Loot xác địch không cần phải chạy lại ấn nút, đợi vài s xem animation loot xác, lột da nữa, giờ chỉ chạy lại là nó tự loot như game CoD luôn. Xác thú, xác người nó không có highlight lên nên dễ bỏ qua mất loot. Map to tổ bố, cứ như là bê bên AC qua. Game máu me lênh láng, animation kết liễu phê lòi

.
Đồ mặc ngoài thời trang thì có cộng stat. Súng unlock attachment thông qua craft. Ngoài súng ống ra thì có mông má được xe nữa. Hiện tại thì game có 4 chiếc xe cổ độ cho unlock, ngoài ra thì vẫn chôm xe của bên địch dùng được. Cơ giới phần này ngoài xe jeep, xe hơi thông thường, trực thăng như các phần trước thì còn có xe tank và ngựa nữa. Ngựa có màn sprint phóng từ xa tới húc người hoặc húc địch cưỡi ngựa bay té khá vui

. Game cho người chơi cái đèn khò sửa đủ thứ cơ khí mà không tốn tài nguyên. Từ xe tank cho tới gắn máy, bị hư bốc khói gần cháy chỉ cần chạy lại khò 1 tí là lại đầy máu đẹp xinh như mới, không phải mắc công đi chôm chiếc khác. Phần này có chức năng summon xe như bên GRW và GRB, gọi điện thoại rồi có đệ chạy xe tới cho. Nguyên liệu thì hiện tại chỉ có chôm từ đồn địch. Địch đa dạng hơn như bên Ghost Recon ấy, có chỉ huy nếu không giết sẽ gọi thêm đệ, có medic hồi sinh mấy thằng chết, có chuyên gia cận chiến, có lính trâu bò phun lửa, phun độc. Địch giờ có bọn đội mũ bảo hiểm, mặc giáp phải dùng đúng loại đạn chuyên dụng thì mới giết nó nhanh và dễ được. Dùng đạn thường vẫn giết được nhưng phải ngắm vào những chỗ nó không mặc giáp và tất nhiên là dmg nó bé hơn. Đạn duợc cũng đa dạng hơn, có đạn nổ, đạn cháy, đạn phá giáp, đạn phá thịt, đạn độc hoang tưởng. Nhưng bù lại là súng ống không loot thẳng từ địch được mà phải đi làm sidequest, khám phá map, loot kho đạn đồn địch mới có.
Nhân vật MC có tốc độ chạy nhanh hơn FC3 và không biết mệt (chạy lâu thì sẽ bị chậm lại nhưng đứng lại vài giây là lại chạy nhanh tiếp). Game có option cho tắt lúc chạy màn hình rung lắc, bị mờ này nọ để bớt nhức đầu đối với vài người tiền đình yếu. Phản diện hay, diễn xuất, giọng nói đỉnh do Giancarlo Esposito làm motion capture và lồng tiếng. Ông này đóng vai ông trùm mai thúy bán gà rán trong Breaking Bad ấy, diễn siêu hay

. Thiết kế nhân vật tốt, nhìn rất thật, biểu cảm gương mặt cũng ok, có hồn hơn các game khác của Ubisoft nhưng tất nhiên vẫn chưa tới mức như RDP, TLOU nhưng so với ACV, GRB thì tiến bộ rõ rệt

. Game cho phép chọn giới tính nhân vật nhưng không cho tùy chỉnh ngoại hình. Ngoại hình nhân vật nhìn như ăn mày và nhân vật nữ bị chỉnh lại khá thô và nam tính so với người mẫu ngoài đời thật

. Giọng nhân vật nam nghe hơi lesor và annoying ya chang MC FC3, nhưng giọng nữ thì nghe khác hẳn

. Game có opening intro, cắt cảnh như là xem phim không có rời rạc như các phần trước. Phim cắt cảnh mình thấy được nhân vật mình chứ không bị bó buộc vào góc nhìn thứ nhất như các phần trước. Đảo quốc trong game là Yara dựa trên Cuba ngoài đời. Thế lực trong game có lịch sử này nọ chứ không như các phần trước là chẳng có giải thích mấy chỉ là đây là thằng độc tài ác, nhiệm vụ của mày là lật nó, hết. Phần này có backstory, đất nước có lịch sử này nọ hẳn hoi. Dù Yara dựa trên hình mẫu Cuba ngoài đời nhưng hiện tại không thấy nhắc tới cơm sườn this cơm sườn that, chỉ là đất nước nó nát nội chiến liên miêng từ trước cho tới khi lão Anton Castillo lên nắm quyền thì lão chuyển hẳn qua độc tài, thiết quân luật, vực dậy nền kinh tế nhưng đổi lại là con dân bị coi không bằng cỏ rác

.
Nhân vật NPC theo mình thì khá hơn tụi bên FC3. Nhân vật "Hoàng Kotex" lải nhải luật guerilla với quăng jokes liên tọi rất giải trí.
Tạm thời chỉ vậy thôi vì mới chơi được có 4 tiếng rưỡi, mới hết hòn đảo nhỏ đầu game, giờ về đảo chính to đùng.