z- British: Yolo, Covid-19: hihihihihi

Về mặt số liệu thì báo đúng, nhưng nó chỉ là 1 nửa sự thật. Như tớ đã nói, số ca tăng chủ yếu ở trường học, vì đối tượng này chưa tiêm vaccine. Chứ tớ ở ngoại ô London, ngày nào cũng đi tàu vào trung tâm đi làm thì tớ quan sát thấy mọi thứ bình thường cả rồi. Trên tàu ngày nào cũng đông nghịt, và chỉ tầm 10 - 15% đeo khẩu trang. Tớ cũng không đeo khẩu trang sau 14 ngày tiêm đủ 2 mũi (đầu tháng 9), từ đó đến giờ test PCR 2 lần vẫn âm tính. Thế nên chọn tin báo đài hay tin trải nghiệm thực tế thì tớ chọn vế sau, hehe.
Đúng là trải nghiệm cá nhân của bác, hay của mọi người là bình thường cả rồi. Còn những ca bệnh họ có mất thì cũng mất trong bệnh viện chứ có mất ở ngoài đường đâu mà bác biết được. Bài báo tính ra nó đưa ra số liệu khách quan, bác dựa vào cảm nhận chủ quan của mình, cũng như mọi người cũng vậy, thì ai chả thấy bình thường. Tấm lí đó gọi là survival bias, chỉ khảo sát những người còn sống bởi covid thì tỉ lệ tử vong của covid là 0%.
Con người vô cảm lắm, chết một hai người mà là người thân của mình thì thế giới sụp đổ đến nơi. Nhưng có chết 1000 người mỗi ngày mà khuất mắt, thì cũng chỉ con số trên báo mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, người vẫn cứ chết, người vẫn cứ sống.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là trải nghiệm cá nhân của bác, hay của mọi người là bình thường cả rồi. Còn những ca bệnh họ có mất thì cũng mất trong bệnh viện chứ có mất ở ngoài đường đâu mà bác biết được. Bài báo tính ra nó đưa ra số liệu khách quan, bác dựa vào cảm nhận chủ quan của mình, cũng như mọi người cũng vậy, thì ai chả thấy bình thường. Tấm lí đó gọi là survial bias, chỉ khảo sát những người còn sống bởi covid thì tỉ lệ tử vong của covid là 0%.
Con người vô cảm lắm, chết một hai người mà là người thân của mình thì thế giới sụp đổ đến nơi. Nhưng có chết 1000 người mỗi ngày mà khuất mắt, thì cũng chỉ con số trên báo mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, người vẫn cứ chết, người vẫn cứ sống.
Bạn nói đúng đấy. Khi ko dính dáng gì tới người thân của mình thì tinh thần khác lắm, khác rất nhiều.

Tôi có 1 thằng bạn. Trong dịch tôi lo lắng, than thở đủ thứ, bi quan,... Nó thì kiểu lạc quan, "tao ở trong nhà có đi đâu đâu", cứ bình tĩnh mà sống chả việc gì mà lo thế.

Rồi cả xóm nó bị covid, gia đình nó cũng bị, nó mất ông và bà. Tôi vào an ủi động viên thì nó bảo covid tàn khốc lắm, mày phải ở trong hoàn cảnh của tao mới biết, buồn bã u sầu, than thở.... Nó còn bảo ai rồi cũng bị thôi, trước sau gì cũng bị (kiểu như trách đời trách người).

Đấy, chưa dính dáng đến gia đình mình thì vẫn thấy bình thường lắm. Đến khi bị trực tiếp, mất đi người thân, lúc đấy lại khác ngay ấy mà.

Định luật Murphy nói ko sai đâu, cái gì nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cho dù rủi ro có là thấp nhất.
 
Chủ yếu full vac y tế k quá tải thì cứu chữa đc, chứ như vn đi đẻ nghe còn khó ấy
 
Bạn nói đúng đấy. Khi ko dính dáng gì tới người thân của mình thì tinh thần khác lắm, khác rất nhiều.

Tôi có 1 thằng bạn. Trong dịch tôi lo lắng, than thở đủ thứ, bi quan,... Nó thì kiểu lạc quan, "tao ở trong nhà có đi đâu đâu", cứ bình tĩnh mà sống chả việc gì mà lo thế.

Rồi cả xóm nó bị covid, gia đình nó cũng bị, nó mất ông và bà. Tôi vào an ủi động viên thì nó bảo covid tàn khốc lắm, mày phải ở trong hoàn cảnh của tao mới biết, buồn bã u sầu, than thở.... Nó còn bảo ai rồi cũng bị thôi, trước sau gì cũng bị (kiểu như trách đời trách người).

Đấy, chưa dính dáng đến gia đình mình thì vẫn thấy bình thường lắm. Đến khi bị trực tiếp, mất đi người thân, lúc đấy lại khác ngay ấy mà.

Định luật Murphy nói ko sai đâu, cái gì nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cho dù rủi ro có là thấp nhất.
Âu cũng là bản năng, phần con của loài người rồi bác. Chúng ta biết suy nghĩ, có lí trí nhưng cảm xúc vẫn bị chi phối với các giác quan. Phải thấy, phải nghe, phải trải nghiệm thì mới thấm thía được. Âu cũng có cái tốt đó là tự bảo vệ được sức khoẻ tinh thần của mình, người thân 1-2 người mất đi đã không chịu nổi, thử hỏi cảm nhận được sự mất mát cả trăm nghìn người thì mấy ai chịu cho thấu? Rồi cũng dần chấp nhận cái rủi ro, đánh đổi lấy một tinh thần bình thường còn sống tiếp thôi.
 
Thực sự dịch hoành hành đã được nửa năm rồi, những người lạc quan nhất trong khâu chống dịch cũng đã suy kiệt về tinh thần.

Đợt đầu khi cử qua thu dung với bv dã chiến thì tâm lý mọi người rất lo lắng, sợ hãi, thậm chí bất mãn bệnh viện nó cứ leo thang trong bệnh viện. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì covid cứ như người thân, cứ lởn vởn quanh người. Câu cửa miệng của mình khi gặp mọi người trong bv là "ai rồi cũng covid" với "sống chết có số".

Nhà nước mình theo đuổi chiến dịch phong tỏa hạn chế lây lan, nhưng mà những top đầu chống dịch đã nhận ra được rằng chiến thuật này cũng chỉ dẫn tới 1 cái bad end không hơn, khi mà khả năng lây lan của delta nó đã vượt khả năng phòng dịch của mọi pháo đài phòng dịch của nhân loại.
Ở đây mình ko dùng chủ nghĩa xét lại, cái gì xảy ra nó đã xảy ra rồi, tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ sức khỏe người dân (hoặc giữ chức như những bạn bất mãn chế độ).

Cách đây 3 tháng mình tham dự mấy cái khóa đào tạo, đã có thầy nói rằng mình thực sự đi sai đường. Việc phân phối vaccine cho dân thường và những thành phần khỏe mạnh và tìm cách phong tỏa để hạn chế lây lan sẽ dẫn tới cái chết cho rất nhiều người, vừa covid và không covid.

Giống như ông nào ở trên nói, định luật murphy gì gì đó, cái gì xấu nó tới nó sẽ tới. Chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp thôi.
 
người nhà mình chết 1 người, bạn bè cũng chết 1 đứa nên mình nhìn theo hướng mấy bài báo này là ăn ngoài sản xuất nhà, trong nước lo còn đéo xong phải chơi bùa số liệu rảnh háng quá lôi báo nước ngoài về thẩm du nó còn toang hơn mình
 
Ai yolo thì cứ yolo , ai cẩn thận thì cứ cẩn thận thôi . Bác mình bên Mỹ f0 đã hồi phục mà giờ sức khoẻ yếu đi rất nhiều , chuyện chưa dính tới mình thì thấy bình thường lắm
bác của bạn khi f0 đã chích vaccine chưa vậy? Bác bao nhiêu tuổi rồi?
 
Không nói tình hình trong nước thì nhiều người vẫn có suy nghĩ mong các nước bạn,nhất là bọn nước giàu sml để thấy vn chống dịch vẫn ko tệ,còn kiểu người nào ko nói cũng biết.Thật sự kiểu suy nghĩ này theo mình rất sai lầm,vì bọn nó phát triển hơn,đi trước nên bọn nó xem như bài test mạnh cho vác xin chống virus này.

Nếu như bọn nó dùng vacxin hiệu quả thì bản thân Việt nam ta cũng xem như có một lối thoát,con đường chống dịch cho tương lai là cố gắng đạt vacxin 2 mũi rồi nhắc lại hằng lại để "sống chung với dịch".Nhưng lước thấy vẫn còn rất nhiều người mong bọn nước lớn vỡ mồm lắm,không hiểu suy nghĩ kiểu gì
 
Không nói tình hình trong nước thì nhiều người vẫn có suy nghĩ mong các nước bạn,nhất là bọn nước giàu sml để thấy vn chống dịch vẫn ko tệ,còn kiểu người nào ko nói cũng biết.Thật sự kiểu suy nghĩ này theo mình rất sai lầm,vì bọn nó phát triển hơn,đi trước nên bọn nó xem như bài test mạnh cho vác xin chống virus này.

Nếu như bọn nó dùng vacxin hiệu quả thì bản thân Việt nam ta cũng xem như có một lối thoát,con đường chống dịch cho tương lai là cố gắng đạt vacxin 2 mũi rồi nhắc lại hằng lại để "sống chung với dịch".Nhưng lước thấy vẫn còn rất nhiều người mong bọn nước lớn vỡ mồm lắm,không hiểu suy nghĩ kiểu gì
Nước lớn đó toàn là đối thủ của Trung Quốc và cũng là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nên chắc là mấy đứa tiểu phấn hồng, ngũ mao đảng đi tiêm nhiễm.
 
người nhà mình chết 1 người, bạn bè cũng chết 1 đứa nên mình nhìn theo hướng mấy bài báo này là ăn ngoài sản xuất nhà, trong nước lo còn đéo xong phải chơi bùa số liệu rảnh háng quá lôi báo nước ngoài về thẩm du nó còn toang hơn mình

dân đen, dân grab, dân bán hàng toàn là “úi giời nó như cúm thôi, a chị e chick 2 mũi rồi”

Đăng cho chúng nó biết sợ.
 
Mình đi 30shine thì phải cho bọn nó gội đầu mát xa mặt

Trong đợt phong tỏa lỡ hớt tóc 3 phân rồi, ra hàng tóc quen nó nhìn choáng tui luôn :))
 
Nước lớn đó toàn là đối thủ của Trung Quốc và cũng là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nên chắc là mấy đứa tiểu phấn hồng, ngũ mao đảng đi tiêm nhiễm.

Đợt thằng Tàu bùng ít ca báo cũng kêu cứ như Vũ Hán thứ hai chứ khác mẹ gì bài về thằng Anh là mấy :)), toàn lôi báo về nc ngoài về dịch chứ tự viết được mấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
má. cái hẻm nhà mình hẻm cụt mà có hộ dính F0 4 người luôn. y tế xuống xịt thuốc xét nghiệm đủ. nhà đó giăng dây rồi đi hết cả nhà đi cách ly luôn hay sao r.

chích 2 mũi rồi tuỳ mỗi người mà bệnh vẫn có thể tăng nặng nha. đồng nghiệp mình chích 2 mũi cả nhà vẫn bị hành lên bờ xuống ruộng.
 
Đúng đấy, chết ở đâu mà không liên quan đến mình thì cũng khó mà có cảm xúc gì được nhiều.

Nhưng việc VN liên tục đưa tin là ở Anh nhiều ca bệnh, chết... làm người nhà ở VN của tớ lo lắng. Lần nào gọi về cũng thấy mọi người nói đi nói lại "thấy bảo ở Anh toang lắm", nghe đến phát mệt ra; trong khi mọi thứ trước mắt mình thì rất bình thường. Thế nên tớ không thích cách đưa tin của VN: luôn nhấn mạnh vào tình hình các nước, có lẽ mục đích là để cảnh báo (hoặc đe doạ) dân trong nước.

Còn chuyện chống dịch ở đây cũng nhiều cái để kể lắm. Năm ngoái tớ bị lockdown trong gần 6 tháng: từ đầu tháng 11 đến hết tháng, xong mở được 20 ngày thì biến chủng Kent lây lan mạnh (tớ ở Kent), nên chính phủ lại lockdown lại từ 20/12 đến giữa tháng 4. Trong 6 tháng đấy phố xá đóng cửa hết, 1 tuần tớ cũng chỉ ra đường 2 lần để đi siêu thị - còn lại không ra khỏi nhà. Thế nên đừng nói là tây chống dịch không quyết liệt: 6 tháng lockdown cứng, sau đó chỉ mở thêm 1 vài loại dịch vụ trong 1 tháng, rồi mới mở dần các ngành như nhà hàng khách sạn vào tầm cuối tháng 5. Trong lúc lockdown đấy nó spam vaccine đc tầm 70% dân số mũi 1, và 30% mũi 2, dùng cả quân đội để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng.

Còn những đứa mang não trạng cầu cho các nước khác toang để chứng minh mình là đúng thì thôi, bỏ đi, nói với loại đấy mất thời gian.

Báo VN toàn cherry pick tin cảnh cáo bên nước ngoài rồi cường điệu hóa lên, style này năm ngoái tới nay chưa đổi vì nó bait click tốt
Mà đăng kiểu đó lại trái với mục tiêu sống chung với covid của các bác ở trên, ko biết bao lâu nữa mới bị gõ đầu
 
dân đen, dân grab, dân bán hàng toàn là “úi giời nó như cúm thôi, a chị e chick 2 mũi rồi”

Đăng cho chúng nó biết sợ.
giờ người ta sợ bị phạt tiền còn hơn là covid nên đăng thấy ngoài chuyện thủ dâm ra cũng không thích giúp ích đc gì
 
Báo VN toàn cherry pick tin cảnh cáo bên nước ngoài rồi cường điệu hóa lên, style này năm ngoái tới nay chưa đổi vì nó bait click tốt
Mà đăng kiểu đó lại trái với mục tiêu sống chung với covid của các bác ở trên, ko biết bao lâu nữa mới bị gõ đầu
Chả phải mỗi báo.
Tin thời sự VTV chính thống: số ca khỏi, số vaccine đã tiêm, số ca nhiễm mới (nói lướt, nhấn mạnh trong xx tỉnh thành), số ca tử vong KHÔNG báo, sau đó báo cáo tình hình nc ngoài toang :))
 
làm truyền thông phải biết lật bánh vẽ
 
sống chung với dịch nhưng cũng phải có cái ý thức sợ dịch và phòng dịch, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng đc nhiều ít thì phòng, chứ giờ yolo k đeo khẩu trang các thứ, dù cho 2 mũi đi chăng nữa nhưng lỡ k may chủng mới tiếp nó quật cho sml ra thì tính sao
 
Back
Top