Mới end xong Death Stranding Director Cut cảm giác khó tả thật. Cái hay của game nằm ở khoảng 30% cuối game. Gameplay thử thách sự kiên nhẫn của người chơi, nhưng đến cuối thì cốt truyện của nó ở tầm triết học. Cái thuyết về sự sông- cái chết - tuyệt chủng của game khá là thú vị
Rất cảm thông cho sự đánh giá phân cực của người từng chơi nó. Nếu xét về khía cạnh “game” thì xứng đáng 7 điểm vì gameplay + combat khá là chán, flow game đoạn thì quá dài dòng đoạn thì lại quá gay cấn..
Còn xét về mặt trải nghiệm cuối cùng thì mình cho 9. Sau khi kiên nhẫn chơi đến cuối game thì những gì nhận đc là rất xứng đáng. Mình đc trải nghiệm sự cô độc trên đường, quý giá khi nhận đc sự giúp đỡ từ ng chơi khác, giết người để lại hậu quả (xác biến thành BT) mình end game mà k dám giết 1 mạng ng nào…. và rất nhiều suy nghĩ sau khi chơi hết.
nói chung là okela