Sau khi chơi xong gear 4 và 5 tôi phải xin lỗi gear Judgement, vì so với 4 và 5 nó là game Gear
Gear 5 đúng là thảm họa ăn hại của dòng game, Coalition ăn hại ko kém 343
Việc bỏ chữ of war ra khỏi title đúng như dự đoán, game ko một chút sức nặng và cảm xúc
Cả một series 4 phần đầu build nhân vật là build dựa trên sự mất mát và nghĩa vụ. Cái Gear 4 nó giới thiệu 3 đứa nhóc bơ sữa, ko biết mùi chiến tranh, thành ra setting game nửa nạc nửa mỡ ko biết là action hay là adventure
Cái setting game như tự đẩy mình vào trong góc của Studios mới là 1 đám Locust ngủ đông rồi tỉnh dậy nó ngu học không kém Master Chief ngủ đông nên áo giáp hóa ra model.khác. Tự nhiên toàn bộ sự hy sinh 17 năm chiến tranh nó vô nghĩa.
Sức nặng của toàn bộ các cái chết trong series nó vô nghĩa
Rồi đến kẻ thù, đang hoàng gia, quý tộc, quý phái quân đội chính quy như Locust, đùng 1 cái xuống vs với phiến quân du đảng ghẻ Shopee Locust là tụi Swarm. Kẻ thù ko hề thẳy thú vị, hứng thú vs, rặt 1 đám rừng rú vớ cây AK
Một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng nói lên tầm quan trọng của setting. Torque Bow vũ khí huyền thoại của game, do Hộ Vệ của Nữ Hoàng Theron Guard cầm.Hồi nó xuất hiện dành 1 cái camera để giới thiệu binh chủng này. Lên phần 4 cũng bày đặt chĩa camera về phía Cây nõ do một thằng bá dơ đóng khố cầm.
Để giải thích cho chuyện này ,có 2 câu nói ở Gear 3 và 5,nói lên tầm quan trọng của build up
1 là Braid : tụi nó dưới đất thì quy củ, lên mặt đất thì man rợ
2 là Kat : sau khi nữ hoàng thức tỉnh, tụi nó trang bị hơn
Gear 1 xảy ra 47 năm sau khi loài người chế tạo Locust ( có retcon tùm lum) nên skip được khoảng bộ lạc của Locust ,mà tíến thẳng lên chánh quyền Locust luôn nên chơi rất hay ở khoảng giới thiệu thế giới và nhân vật. Toàn bộ binh chủng , quân đội, tướng lãnh của Locust đều thú vị và muốn chiến đấu.
Gear 4 và 5 đúng kiểu Shopee Locust ,kẻ thù đại hạ giá. Ko một nhân vật nào tầm cỡ Sĩ Quan ,Tư Lệnh Tướng Quân như là Raam ,Korge, Ukon với Karn hay Kantus hết!
Mấy con Swarm thì nhìn gớm thì có gớm. Nhưng kho phải kiểu gớm bạo lực, hầm hố, dữ dằn như là lực lượng Space Nazi như Locust mà là gớm ghiếc xấu xí không thể bán Merchandise ấy.
Rồi đến nhân vật, cái
của Dom ,nó được build up rất kỹ trong 3 game, nó hit rất hard trong phần 3 .
Tìm kím vợ phần 1
Móc súng
cho vợ phần 2
Tâm sự với vợ trước tượng Angel
Cho đến cái cảnh Đó , cái cảnh đỉnh cao cảm xúc của Gear of War nửa.
Để rồi qua Gear 5, cái lựa chọn cứu Shopee DoM hay cứu JD nó nhổ toẹt vào người chơi . Ai chết cũng thấy chả có tí cảm xúc nào.
Muốn có một bi kịch phải build up cho cái bi kịch đó để tạo sức nặng. Gear of War mà cho cốt truyện non canon với canon như một trò đùa
Cả trò chơi là 1 con dẫm la làng la xóm ,mẹ thiên hạ, muốn nã viên đạn vào đầu cho nó chết mẹ nó đi .
Gear 5 chính là Rise of Skywalker của cả dòng game
Câu nói : Marcus đang cứu thế giới một lần nữa, nên anh phải giúp cậu ấy của DOM .Với khi đọc full name James Dominic Fenix của thằng con trai Marcus nó hit hard vậy mà nó đem mạng thằng con ra làm Multi choice với Shopee Dom là như một trò đùa
Trong cái thời đại bú quyền như hôm nay thì cái tựa game về Tình Anh Em, Tình Đồng Đội, Kỹ luật quân đội, Trách nhiệm, Cơ Bắp Cuồng Cuộn,Tôn trọng phụ nữ và nói năng không sợ phản cảm của 4 người đàn ông trong Gear 1,2,3,Jud rất đáng trải nghiệm ở mức 4k ,60 fps.Anh em nên thử qua.