baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Hôm thứ 5 này bị gái từ chối, và chấm dứt tìm hiểu. Thế là trở lại cuộc sống độc thân sau 1 tháng bay nhảy. Lần cuối cùng gần gũi với phụ nữ thương mình chắc cũng hơn 10 năm nay. Đi làm IT ở ngoài cũng hơn 8 năm, cũng va chạm, cũng học hỏi được nhiều, nhưng rồi đỗi lại cuộc sống lại khá bí bách, chẳng có mục tiêu, chẳng biết đi về đâu. Tiền bạc ko dư dả, nhưng cũng ko thiếu ăn, sắm cái card 3060 rồi cũng ko biết chơi gì. Đôi khi ngồi nhìn cái màn hình được 5, 10p rồi nghĩ.
Càng lớn, tự dưng thấy mình càng cô độc trong chính cái thế giới của mình, đôi khi buồn cũng ko biết tìm ai tâm sự, bạn bè thân ai cũng có công việc riêng, gia đình riêng. Lâu lâu có nhớ nhau thì ra ngồi nhậu được vài chai rồi lại về, cảm thấy dòng đời lẩn quẩn thật.
Bây giờ là 3 giờ sáng thứ hai, cố gắng nhắm mắt ngũ để bắt đầu công việc như mọi khi.
Càng lớn, tự dưng thấy mình càng cô độc trong chính cái thế giới của mình, đôi khi buồn cũng ko biết tìm ai tâm sự, bạn bè thân ai cũng có công việc riêng, gia đình riêng. Lâu lâu có nhớ nhau thì ra ngồi nhậu được vài chai rồi lại về, cảm thấy dòng đời lẩn quẩn thật.
Bây giờ là 3 giờ sáng thứ hai, cố gắng nhắm mắt ngũ để bắt đầu công việc như mọi khi.


) Hoặc giả Doto LoL cứ vào game là nó nuốt hết tập trung của mình lại haha.
Nhưng mình tin là hữu duyên thì cái gì tới sẽ tới. Cái gì chưa tới thì chưa tới. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Nếu đã tận hưởng rồi, thì sao cũng được :)
. Đọc bài của sứ xong mà rầu quá 
feh giờ chán lắm rồi nghỉ thôi, già cả rồi
